Nhật Bản tử hình sát nhân máu lạnh

Đài Truyền hình NHK sáng nay đưa tin, Tsutomu Miyazaki, sát nhân máu lạnh từng làm kinh sợ người dân Nhật Bản vào những năm 1990, sẽ bị tử hình bằng cách treo cổ vào ngày mai.

Miyazaki, 45 tuổi, vốn là một nhân viên bán hàng siêu thị, bị bắt vào năm 2001, hai năm sau khi cảnh sát Nhật Bản bắt đầu điều tra những vụ mất tích bí ẩn của 4 em gái từ 4 đến 7 tuổi vào các năm 1988, 1989.

Miyazaki dụ dỗ đưa các nạn nhân về nhà, giết chết và còn gửi thư dưới tên phụ nữ thông báo cho gia đình các nạn nhân rằng con họ đã chết.

Miyazaki thú nhận đã ăn thịt và uống máu 2 trong số 4 nạn nhân. Theo các nhân viên điều tra, thần kinh của Moyazaki có vấn đề vì y tỏ ra là một người tâm thần lúc bị bắt vì phạm tội chụp hình trẻ em khiêu dâm ngay trước cửa nhà.

Lục soát căn hộ của y, cảnh sát phát hiện hơn 6.000 băng video kinh dị và nhiều bằng chứng liên quan các vụ trẻ em mất tích.


N.P.

Tin cùng chuyên mục