Nín thở qua cầu

Nín thở qua cầu

Chiếc cầu tre ở xóm Lân nằm giữa thôn Tăng Long và Gia Hòa (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là chiếc cầu duy nhất bắc qua sông Trà Khúc để lưu thông vào xóm. Chiếc cầu hẹp, mặt cầu làm bằng tre, không có rào chắn nên rất nguy hiểm, vào mùa mưa cầu rất trơn, người dân phải “nín thở” để đi trên chiếc cầu xiêu vẹo (ảnh).

Vào mùa lũ, nước sông chảy xiết và dâng rất cao làm ngập hết cả cầu, vì vậy phải tháo cầu, cắt đứt con đường duy nhất vào xóm, nếu không tháo dỡ thì nước cũng cuốn trôi hết cả, đợi hết lũ mới lắp cầu lại. Do vậy, đến mùa lũ xóm Lân bị cô lập hoàn toàn, chơ vơ giữa dòng Trà Khúc, sinh hoạt rất khó khăn. Người dân ở đây mãi chưa thể an cư, cầu thì chông chênh nguy hiểm, còn nhà cũng chỉ che chắn tạm bợ, vì chưa biết có di dời hay không, nếu xây nhà vững chắc để tránh lũ rồi chính quyền có chủ trương di dời thì tiền đâu mà xây nhà nữa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tịnh Long, cho biết: “Mùa mưa lũ, cuộc sống của người dân khu vực này rất khó khăn. Mùa nắng, người dân phải tự bỏ công bỏ của ra làm cầu tre để đi lại, sản xuất. Khu vực này, địa phương đã có chủ trương không định cư, mà phải di dời toàn bộ vào trong đất liền để đảm bảo an toàn cho người dân. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị với tỉnh hỗ trợ kinh phí tái định cư để đưa toàn bộ số hộ dân còn lại ở xóm Lân vào, nhưng theo phân bổ của tỉnh, quy hoạch xây dựng khu dân cư để tái định cư các hộ dân này thuộc giai đoạn 2016 - 2020 mới thực hiện”.

Lẽ nào để những hộ dân xóm Lân vẫn phải tiếp tục chống chọi với những cơn lũ và vẫn qua lại trên chiếc cầu tre lắt lẻo đầy hiểm họa này thêm vài năm nữa? Rất mong chính quyền địa phương sớm dành kinh phí hỗ trợ tái định cư hoặc xây dựng một chiếc cầu kiên cố hơn để người dân xóm Lân có cuộc sống an toàn hơn.

MAI PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục