Sáng mai, 23-6, đưa ra xét xử kẻ thủ tiêu vợ man rợ

Sáng mai, 23-6, đưa ra xét xử kẻ thủ tiêu vợ man rợ

(SGGPO).- Sáng mai, 23-6, TAND tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Ban (SN 1970; trú tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) về tội giết người.

Theo điều tra, vợ chồng Trần Văn Ban và Trần Thị Hiếu (SN 1974) làm nghề giết mổ gia súc, có chung 3 con. Biết chồng có “bồ”, chị Hiếu thường xuyên cãi cọ với chồng. Chiều 29-10-2009, nghi Ban lấy 10 triệu đồng cho “bồ”, chị Hiếu hỏi vặn khiến 2 vợ chồng xuýt xảy ra xô xát. Khoảng 2 giờ sáng ngày 2-11-2009, khi 2 người đang sơ chế thịt heo, Ban bất ngờ dùng cây gỗ giáng vào đầu vợ, làm chị Hiếu gục tại chỗ. Ban tiếp tục phang vào người chị Hiếu đến chết hẳn. Sau đó, Ban phi tang bằng cách lấy dao chặt xác, xẻ thịt vợ thành những mảnh nhỏ, rồi tống xuống hầm rút nước thải trong nhà (đường kính 10 cm).

Sáng mai, 23-6, đưa ra xét xử kẻ thủ tiêu vợ man rợ ảnh 1

Người dân xem công an khám hiện trường nhà Ban

Thủ tiêu xong, Ban dùng sim điện thoại của vợ tung tin chị Hiếu ôm 300 triệu đồng trốn theo trai sang Canada. Nhân có cơn bão lớn, làm nhiều người thiệt mạng, Ban đến công an xã khai báo vợ mất tích. Sau đó, sợ bị lộ, Ban bỏ trốn khỏi địa bàn, nói dối các con đi tìm mẹ về.

Nghi chị gái bị thủ tiêu, 2 em trai chị Hiếu đến nhà Ban dò xét, phát hiện dấu vết lạ: lỗ thông hơi vừa bị bịt lại (trong lúc đi trốn, sợ uế khí từ hầm rút làm các con bị bệnh, Ban nhờ cháu trai mua xi măng trám). Ngày 31-12-2009, phá nắp hầm rút để thăm dò, họ phát hiện xương người, liền báo công an.

Biết tin, Ban nhờ người anh họ theo mình đi tàu hỏa từ quê (tỉnh Nam Định) vào Nha Trang. Sáng 2-1-2010, Ban ra đầu thú.

Vụ giết, thủ tiêu vợ hết sức dã man cuả Ban gây chấn động dư luận địa phương, nhiều người muốn Ban phải bị xử tử hình.

Th. Dương

Tin cùng chuyên mục