

Heo con
Bà Lê Thị Hoa, trú tại khóm 4, thôn Trung Thuận, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) trong lúc phát rẫy ở vùng núi đá thuộc khóm 4 (ngày 7-6) đã phát hiện một con heo có chiều dài 22cm, nặng gần 3kg đang uống nước suối và nuôi giữ từ đó đến nay.
Theo bà Hoa thì con heo trên có lông trắng, không giống với heo rừng (lông màu đen) và cũng không giống với heo nhà do tai to, quặp về phía sau, đi trên các móng chân, mõm luôn chúi về phía trước giống như kiểu đi của heo rừng.
Hơn nữa, đầu của con heo này rất tròn, mắt xanh màu nước biển. Hiện tại, con heo được bà Hoa chăm sóc, hàng ngày nó vẫn ăn uống đều đặn và tỏ ra rất thích những con vật xung quanh. Bà Hoa cho biết, từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ thấy con heo giống như thế.
Có thể đây là một giống heo lạ lần đầu tiên được phát hiện ở nước ta.
P.Lê.