
Một chiều cuối tháng 12, sau hơn một tháng đóng vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Trung úy, Quách An An về lại Sài Gòn. Trong quán cà phê bên hồ Con Rùa, hít hà không khí quen thuộc của Sài Gòn se lạnh, Quách An An “bật mí” đôi điều về vai diễn trong phim Trung úy và về chính bản thân mình...

- Chào An, phim “Trung úy” đã quay xong chưa vậy?
Chưa, còn một số cảnh quay ở Nha Trang nữa nhưng đoàn làm phim cho diễn viên nghỉ ít ngày. An tranh thủ về Sài Gòn đón năm mới 2008 và “tân trang” lại sắc đẹp!
- Trông An có vẻ gầy hẳn đi, ra Bắc đóng phim cực lắm phải không?
Vâng! Hơn một tháng, chủ yếu quay bối cảnh chính ở Mai Châu- Hòa Bình. Thời tiết vùng núi đá vôi lạnh lắm, điều kiện ăn ở lại thiếu thốn, nhiều người trong đoàn làm phim bị bệnh. An không quen khí hậu ngoài Bắc nên bị bệnh hoài, mỗi ngày uống cả vốc thuốc, cứ phải ráng để không “quị”, làm ảnh hưởng tiến độ quay phim. Vai diễn của An là một cô gái dân tộc, phải chân không chạy trong rừng giữa trời lạnh bị đá nhọn, cây cỏ cứa đứt chân, nên An sụt mất hơn 2 ký lô… Về Sài Gòn, An phải đi Spa ba ngày liên tục để tẩy da chết và dưỡng da…
- Suốt 3 năm khởi động, phim “Trung úy” từng nhắm nhe một số nữ diễn viên có tiếng là “gợi cảm”, và lời phát biểu của đạo diễn Hà Sơn “bạo lực + tình dục = phim của tôi”… khiến nhiều người bị “sốc”. Khi nhận vai, An có đắn đo không?
Biết nhận vai là sẽ phải đóng cảnh “nóng” trong phim, An đắn đo nhiều lắm. Đọc kịch bản xong, thích vai diễn quá, An nhận và cam kết sẽ tự đóng những cảnh “nóng” không cần cascadeur, song cũng thỏa thuận kỹ với đạo diễn quay những cảnh “nóng” như thế nào, rút kinh nghiệm từ “sự cố” của phim Chuông reo là bắn. Quan điểm của An là sẵn sàng “hy sinh” vì nghệ thuật nhưng không đơn thuần là “khoe” cơ thể mình mà hình ảnh trên phim phải chuyển tải được ý đồ nghệ thuật, lôi cuốn được người xem…
Những cảnh “nóng” trong phim Trung úy góp phần minh chứng cho sự mãnh liệt, khát khao được yêu, được sống trọn vẹn trong hoàn cảnh chiến tranh nghiệt ngã của những người trẻ tuổi… An đặt nhiều hy vọng vào vai diễn trong phim Trung úy này. Chỉ có điều, không biết rồi phản ứng của khán giả ra sao trước định kiến về phim có cảnh “nóng”…
- Nghĩa là An vẫn không thật sự yên tâm về những gì mình đã chấp nhận “hy sinh”… trong phim “Trung úy”?
Định kiến về cảnh “hot” trong phim Việt còn nặng nề lắm. Ngay cả bạn trai và gia đình An xem mình đóng cảnh “hot” cũng không thích nữa là người ngoài. Xác định tư tưởng trước rồi mà khi chuẩn bị quay cảnh “nóng” trong phim Trung úy, An đã rất khó khăn mới dám cởi đồ, An đã bật khóc vì thoáng nghĩ khán giả sẽ nói gì?
- Xin lỗi khơi lại chuyện đã qua, cảnh “nóng” trong phim “Chuông reo là bắn” từng đẩy An vào tình thế khó xử trong tình cảm riêng tư thì phải?
Cũng vì phim Chuông reo là bắn mà An chia tay với người yêu đã gắn bó mấy năm. Người ngoài không hiểu mình đã đành, người thương yêu nhất của mình không hiểu thì… ức lắm. Đi đóng phim Trung úy, An có nói trước với người bạn trai bây giờ. Người ấy biết An thích vai này nên đồng ý và còn ủng hộ nữa. Thật sự nếu người ấy không chịu, ngăn cản thì An cũng nhượng bộ từ chối không đóng phim nữa. Không biết phim chiếu ra người ấy phản ứng thế nào, chứ nay đi đóng phim về, thấy An gầy nhom, người ấy chăm sóc rất tận tình, chu đáo. An hy vọng sẽ có một cái kết happy cho mối tình này.
- Thôi thì đợi phim “Trung úy” ra mắt vào giữa năm 2008 xem thế nào. Bây giờ, nói chuyện phim “Tôi là ngôi sao” đang phát sóng nhé. An có xem lại phim này không?
An chỉ xem được 5 tập đầu rồi ra Bắc quay phim Trung úy. Ở Mai Châu, điện thoại và ti vi không có sóng, thường quay phim từ 6 giờ sáng đến chiều tối, có khi 2 -3 giờ đêm mới quay xong, về đến nhà nghỉ là lăn ra ngủ, nên An gần như mất liên lạc với bạn bè, người thân ở Sài Gòn. Về đến Sài Gòn, xem được vài tập thấy những cảnh diễn tốt, những cảnh quay mà An phải đau đầu suy nghĩ cách thể hiện tốt nhất… đều bị cắt nát, còn những cảnh quay cận thì bị bắn ra cảnh toàn… đau lòng dễ sợ!
- Trong thời gian quay “Tôi là ngôi sao”, um xùm chuyện kiện tụng, không ít “điều tiếng” liên quan đến An, nhưng không thấy An phản ứng gì cả?
Nhiều người cũng hỏi An về chuyện này nhưng An chọn cách im lặng. Chuyện đã um xùm, “đổ thêm dầu vào lửa” làm gì. Thực lòng, thời gian đó An buồn lắm, cứ nghĩ hoài sao phải giành giật vai chính hay vai phụ với nhau làm gì… Chị Thanh Hằng đã có một vai đúp quá hay, nếu diễn cho ra hai cá tính chị em sinh đôi: một dữ, một hiền cho tốt thì còn gì tuyệt vời hơn… Bây giờ phim chiếu sắp xong, An lại càng buồn. Song An đành tự an ủi, nghề diễn viên còn dài, thôi thì không được phim này thì chờ phim khác vậy.
- Trong tương lai, An có định theo nghề diễn viên lâu dài không?
Có chứ. Từ hồi đóng phim đến giờ, An may mắn được giao đóng toàn vai chính. Mừng, nhưng cũng buồn vì An thỉnh thoảng nghe nói rằng “An mua vai” hay nhờ “quen biết” với đạo diễn, thậm chí là chị H.N bị “les”, mê An… Thật vô lý, vì trước khi được mời đóng phim, An chưa từng quen biết các đạo diễn như Trương Dũng, Xuân Cường, Hồng Ngân, Hà Sơn…, nếu An không có chút ít khả năng nào đó thì ai dại gì mang “đứa con” của mình giao cho An. An đóng phim đâu phải vì tiền, vì mê nghề thôi.
Ở ngoài đời, An đâu phải là đứa ngoan hiền, ra hiện trường quay rất cố chấp, cảnh quay nào thấy không ổn là An tranh luận với đạo diễn liền nhưng khi đã chấp nhận lời đạo diễn thì An luôn cố gắng diễn hết sức, xả thân vì vai diễn… Mình là tay ngang, phải học hỏi để vững vàng hơn, An cũng muốn đăng ký học thêm về diễn xuất. An có dự thính vài lớp học, nhưng thấy nghiêng về dạy diễn kịch nhiều hơn. Thế là An đành tự học hỏi bằng cách xem nhiều phim, rút kinh nghiệm qua mỗi bộ phim đã đóng để xem mình thiếu cái gì, dần dần điều chỉnh cho tốt hơn.
- Thế còn nghề ca hát của An thì sao?
Năm nay An ít tham gia ca hát vì những lời mời đóng phim hấp dẫn quá, không đành từ chối. Đi hát mới đủ sống, chứ đóng phim dù cát xê có tăng hơn trước nhưng chi phí nhiều thứ nên vẫn không dư dả gì. Thực ra, An vẫn thích làm cả hai nghề: ca hát và đóng phim, nhưng bây giờ An ưu tiên hơn cho điện ảnh bởi mình đang may mắn mà. Việc ra đĩa nhạc cứ lùi hoài từ cuối năm 2006 sang đầu năm 2007 rồi lùi đến tận bây giờ. Xong phim Trung úy, hiện đang có lời mời An vào một phim truyền hình dài tập, vì chưa ký hợp đồng nên An chưa muốn “bật mí”.

PHÚC NHƯ THỦY