Roman Abramovich... giàu cỡ nào?

Tất nhiên, đặt câu hỏi giàu như thế nào đối với một nhà tỷ phú thì cũng bằng thừa. Giàu...tỷ phú chứ thế nào! Ở đây, cái chúng ta tìm hiểu là tốc độ làm giàu. Năm 2003, Abramovich đứng nhất trong danh sách những người giàu có nhất của bóng đá Anh với tài sản 5,5 tỷ bảng. Năm 2004, Abramovich vẫn đứng nhất và tài sản đã tăng thêm 2 tỷ. Có nghĩa là mỗi ngày ông ta giàu lên 5,4 triệu bảng Anh. Nếu bạn mất 5 phút để đọc bài báo này thì trong 5 phút đó, tài sản của Roman đã tăng thêm 19.000 bảng!
Roman Abramovich... giàu cỡ nào?

Tất nhiên, đặt câu hỏi giàu như thế nào đối với một nhà tỷ phú thì cũng bằng thừa. Giàu...tỷ phú chứ thế nào! Ở đây, cái chúng ta tìm hiểu là tốc độ làm giàu. Năm 2003, Abramovich đứng nhất trong danh sách những người giàu có nhất của bóng đá Anh với tài sản 5,5 tỷ bảng. Năm 2004, Abramovich vẫn đứng nhất và tài sản đã tăng thêm 2 tỷ. Có nghĩa là mỗi ngày ông ta giàu lên 5,4 triệu bảng Anh. Nếu bạn mất 5 phút để đọc bài báo này thì trong 5 phút đó, tài sản của Roman đã tăng thêm 19.000 bảng!

Chỉ cách đây 14 năm, Abramovich vẫn còn là một anh công nhân quèn với đồng lương vào khoảng 2.000 bảng Anh mỗi năm.

Hôm nay, ông chủ 38 tuổi của Chelsea lần thứ hai liên tiếp đứng đầu danh sách những người giàu nhất bóng đá Anh. Cố nhiên là bây giờ, thời gian Abramovich sống ở Nga không nhiều bằng ở Anh, nơi ông ta có 2 tòa dinh thự: Một tòa dinh thự trị giá 28 triệu bảng tại vùng Belgravia thuộc London và một tòa dinh thự 12 triệu bảng rộng 440 acre (một acre tương đương 0,4 ha) ở hạt Sussex.

Roman Abramovich... giàu cỡ nào? ảnh 1
Abramovich và chiếc du thuyền Pelorus dài 132 thước của ông ta.

Sinh ra tại một thị tứ ảm đạm ở sát phía Nam vùng Bắc cực, Roman bị mồ côi từ năm lên ba và được một ông chú nuôi dạy đến năm 14 tuổi thì về Moscow sống với bà. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Roman Abramovich thành lập một công ty riêng, ban đầu sản xuất các sản phẩm bằng nhựa rẻ tiền, kế đến làm vỏ xe.

Vào thời perestroika, Roman mới 21 tuổi nhưng đã nắm bắt ngay sự thay đổi kinh tế. Ông ta xâm nhập vào ngành công nghiệp dầu mỏ, trở thành một đấu thủ tầm cỡ đến nỗi lọt ngay vào mắt Boris Berezovsky, một nhà tài phiệt cỡ bự. Khi ấy, Berezovsky đã làm mọi cách lôi “cậu bé thông minh” Abramovich vào phe mình. Cả hai mua tập đoàn dầu mỏ Sibneft vào năm 1995 với giá khoảng 120 triệu bảng Anh.

Rồi khi Berezovsky bị đi đày, Sibneft chỉ còn Abramovich. Ông ta phát triển nó lên thêm và bây giờ thì Sibneft đã có giá trị 8,8 tỷ bảng Anh, trong đó cổ phần của Abramovich chiếm 5,3 tỷ. Lẽ ra, số cổ phần của Abramovich còn lớn hơn nữa nếu được bổ sung bằng cổ phần ở Yukos, một tập đoàn dầu lửa còn lớn hơn Sibneft. Cuộc hợp nhất hai tập đoàn này có thể mang lại cho Abramovich một số tài sản khổng lồ hơn nhưng hợp đồng bị bãi bỏ.

Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn dầu lửa Tây phương đã xếp hàng muốn mua lại Sibneft. Shell, Total, Chevron Texaco đều đã đến thương lượng với các cố vấn của Abramovich. Và từ đó, các nhà phân tích cho rằng nếu Sibneft được bán lại, giá trị thực của nó có thể vượt hơn con số 11 tỷ bảng Anh chứ không chỉ là 8,8 tỷ như bây giờ.

Thế mà trong tay Abramovich không chỉ có Sibneft. Ông ta còn có 1 tỷ bảng Anh nhờ đầu tư vào công nghiệp nhôm, thực phẩm, dược liệu. Thêm vào đó, số tiền chia lãi cổ tức từ Sibneft và việc bán cổ phần từ các vụ đầu tư khác đã cộng vào tài sản của Abramovich thêm 2 tỷ bảng Anh nữa. Với túi tiền khổng lồ như vậy, thật dễ hiểu khi Abramovich thật sự “vô tư “ đầu tư 350 triệu bảng Anh vào Chelsea – mua lại cổ phần CLB này, xóa nợ cho nó, mang về một loạt cầu thủ đẳng cấp thế giới và xây dựng một khu liên hợp thể thao dành cho việc tập luyện.

Abramovich cũng đã tặng 200 triệu bảng Anh cho vùng Chotka, nơi ông ta là Thống đốc. Không những thế, Abramovich còn bỏ ra 30 triệu bảng Anh mua một nhà máy sản xuất…xe tăng để biến nó thành sản xuất máy kéo và các toa xe lửa chở hàng. Đồng tiền đối với Abramovich dễ dàng thật đấy.

Tuy nhiên, cũng vì dễ như thế, đã có không ít người e ngại rằng liệu có một điều gì bất thường trong cách làm giàu của Abramovich hay không?

Có thể lắm chứ. Cục thuế quan Nga vừa gởi một tờ trát đòi Sibneft đóng một khoản thuế khổng lồ tương đương với 545 triệu bảng Anh. Giới quan sát cho rằng đây mới là bước đầu của một cuộc tổng tấn công nhắm vào Sibneft. Chính vì khoản thuế đó, tài sản của Abramovich thực chất là khoảng 8 tỷ bảng Anh nhưng coi như ông ta “chỉ có” 7,5 tỷ.

NGUYỄN QUANG (st)

Tin cùng chuyên mục