Trận bán kết thứ hai Tây Ban Nha – Nga (sân Ernst Happel, 1 giờ 45 ngày 27-6)

Sẽ là một trận cầu khác

- HLV Luis Aragones:
Sẽ là một trận cầu khác

Nếu ai đó dám tưởng tượng trận bán kết thứ hai ở Ernst Happel giữa Tây Ban Nha và Nga vào rạng sáng mai sẽ là trận đấu tương tự trận cầu ở Tivoli Neu hôm 10-6, người đó sẽ phạm phải sai lầm khủng khiếp. Tuyển Nga bệ rạc và cẩu thả trong trận thua 1-4 hôm ấy đã lột xác hoàn toàn với sự trở lại của Andrei Ashavin, còn người Tây Ban Nha đam mê tấn công giờ đây cũng đã thấu hiểu “nỗi sợ” khi bị khoan thủng lưới…

Sẽ là một trận cầu khác ảnh 1

Zhirkov và Iniesta tranh bóng trong trận “lượt đi” – TBN thắng 4-1.

Chắc chắn, tiền đạo David Villa sẽ không còn có cơ hội lập nên cú hattrick rực rỡ sắc màu. Chắc chắn, những chiếc bóng áo đỏ sẽ không còn cơ hội để tung hoành trên sân (thứ nhất vì họ đã chuyển sang mặc… áo vàng, thứ hai vì họ cũng đã biết e dè đội bóng Nga trẻ trung và hết biết sợ). Và chắc chắn, Iker Casillas phải có thêm sự thận trọng, vì bên cạnh Roman Pavlyuchenko, Ashavin cũng rất biết cách… ghi bàn!

Có một điều rất rõ: người TBN đang mỗi lúc một… khôn ngoan hơn. Không như những Bồ Đào Nha, Croatia hay Hà Lan – các đội luôn nêu cao tinh thần tấn công nhưng lại kém “thông minh” khi rơi vào cạm bẫy mà các đối thủ của họ đã giăng sẵn ở vòng sau – TBN qua mỗi trận đấu lại chơi chậm hơn, toan tính hơn và mưu mẹo hơn. Chẳng phải họ nhất định không… tấn công khi người Italia mong chờ điều này trong trận tứ kết cuối cùng?

Tuy nhiên, điều đó cũng không hẳn là hay, vì người TBN thông minh lại không còn chơi thứ bóng đá quyến rũ và đầy… nguy hiểm trong khâu tấn công nữa. Villa bùng nổ trong trận đầu tiên gặp Nga, Fernnado Torres chơi khá hay trong trận thứ hai gặp Thụy Điển. Và đó cũng là lần cuối cùng bộ đôi này tỏa sáng. Trong trận với Hy Lạp, họ không được tung ra sân. Trong trận với Italia, họ “nín lặng”…

Cái ký ức ở sân Tivoli Neu đã trở thành một ký ức quá xa vời. Tiền vệ công Cesc Fabregas lên tiếng cảnh báo: “Nếu chúng ta nghĩ tuyển Nga sẽ y như trong trận đấu mở màn, chúng ta sẽ mắc phải sai lầm rất lớn”. Tiền vệ thủ Xavi Hernandez thừa nhận: “Tôi chắc chắn trận bán kết sẽ hoàn toàn khác so với trận đấu đầu tiên vì nhiều lý do. Chìa khóa trận đấu không chỉ ai kiểm soát bóng nhiều hơn mà còn tận dụng nó như thế nào”.

Cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của TBN – tiền vệ thu hồi bóng Marco Senna – hiện không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất. Nếu anh không thể ra sân, hai vị trí tiền vệ trung tâm của TBN có thể là Xabi Alonso và Fabregas. Đó là… cơ hội cho Ashavin “đại náo” khu trung tuyến, vì Senna vốn là cầu thủ “hạt nhân” trong khả năng càn quét trước hàng thủ đội nhà.

Về phần mình, tuyển Nga đã sẵn sàng tạo ra một trận cầu khác, một kết quả khác và một… thế công khác (không phải chỉ ghi được một bàn và có một lần dứt điểm bật cột dọc). Ashavin đang chờ đợi cơ hội để tỏa sáng, bên cạnh anh là Pavlyuchenko sẵn sàng ghi bàn vào lưới TBN lần nữa. Dù không có Denis Kolodin, họ vẫn có Sergei Semak, Igor Semshov hay Konstantin Zyryanov.

Ở hai cánh, sự tấn công năng động và khả năng lùi về chơi quyết liệt của Alexander Anyukov và Yuri Zhirkov sẽ phần nào giảm bớt hiểm nguy cho cặp trung vệ vốn chơi không quá an toàn trong các tình huống bóng bổng, đá phạt và các tình huống bị tấn công trung lộ. Dù sao, sự kết dính giữa các tuyến sẽ mang tuyển Nga đạt đến một trình độ rất đáng kể trước “cựu thù”. Lại một cuộc phục thù ngọt ngào cho người Nga?

  • Phát biểu trước trận đấu:

- HLV Luis Aragones: “Rất khó để gây ngạc nhiên cho Hiddink, nhưng chúng tôi sẽ cố”

- HLV Guus Hiddink: “Cái cách mà chúng tôi chơi, với kỹ thuật và sự nhanh nhạy, thật đáng mừng khi chiêm ngưỡng”.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục