Di Maria, Valdes - Ngày chia tay đã rất gần

Dư luận từ lâu đã cảm nhận được khả năng ra đi của tiền vệ Angel di Maria. Với những thông tin của báo Guardian (Anh) hôm qua, viễn cảnh ấy càng rõ hơn bao giờ hết: Louis van Gaal vẫn hy vọng Di Maria ở lại với Man.United, nhưng cầu thủ này không muốn.

Dư luận từ lâu đã cảm nhận được khả năng ra đi của tiền vệ Angel di Maria. Với những thông tin của báo Guardian (Anh) hôm qua, viễn cảnh ấy càng rõ hơn bao giờ hết: Louis van Gaal vẫn hy vọng Di Maria ở lại với Man.United, nhưng cầu thủ này không muốn.

Cụ thể là trong cuộc nói chuyện giữa 2 thầy trò này cách đây vài ngày, Van Gaal đã khẳng định rằng ông muốn Di Maria tiếp tục thêm ít nhất một mùa nữa. Vậy nhưng, vợ chồng Di Maria chỉ còn nghĩ đến chuyện rời Manchester chứ không thích sống ở đây nữa. Nhất là cô vợ: Ngôi nhà thuê ở Cheshire bị trộm đột kích hồi tháng 3 và điều này đã gây ra nhiều hoang mang. Dù cả gia đình Di Maria đã “tái định cư” ở một nơi khác, nỗi lo lắng ấy vẫn còn. Và tất nhiên, hễ mà vợ con còn thấp thỏm thì Di Maria cũng chẳng thể nào “an tâm công tác”.

Đó là chưa nói đến khía cạnh chuyên môn. Ngay cả khi mọi chuyện an lành, Di Maria dường như cũng không phải là mẫu cầu thủ dành cho Man.United. Đầu quân với giá kỷ lục nước Anh (59,7 triệu bảng) vào mùa hè năm ngoái, anh đã khởi đầu thật thành công. Sau 4 lần đầu tiên ra sân trong thành phần chính thức, anh có 3 bàn. Thế nhưng, vui đấy thì cũng buồn đấy. Sau 3 bàn thắng đó, Di Maria chỉ còn ghi thêm được đúng một bàn trong suốt cả mùa giải và đó là cú ghi bàn vào lưới Yeovil Town ở Cúp FA.

Angel di Maria muốn ra đi chứ không phải HLV Van Gaal không muốn giữ anh.

Trong trận thua Arsenal 1-2 trên sân nhà ngày 9-3, anh bị đuổi khỏi sân vì dám “phạm thượng” với trọng tài. Mất quyền thi đấu, mất luôn suất đá chính. Treo giò xong, Di Maria chỉ còn xuất hiện trong danh sách dự bị cho đến trận đấu cuối cùng của mùa bóng - trận hòa 0-0 trên sân Hull City ngày 24-5. Điều này cho thấy Van Gaal đã không còn tin tưởng Di Maria. Thật vậy, nếu Man.United đấu với Liverpool, Man.City và Chelsea mà Di Maria cũng chỉ dự bị thì rõ ràng vai trò của anh đã bị xem nhẹ đi rất nhiều rồi.

Theo đó, chia tay cũng phải thôi. Báo Guardian cho biết Van Gaal đã “miễn cưỡng” nghe theo nguyện vọng của Di Maria và tầm nhìn chung của cả 2 thầy trò có lẽ đều đang hướng sang nước Pháp. Man.United đang muốn chiêu mộ tiền đạo Cavani của PSG. Thiên thần Di Maria rất có thể sẽ được giao cho PSG như một phần của cuộc tuyển mộ ấy. Trong thời gian chờ đợi, việc của Di Maria bây giờ là nghỉ ngơi để phục hồi sức lực - anh được miễn chuyến du đấu Bắc Mỹ của Man.United vì lúc đồng đội nghỉ trước đây thì anh phải tham gia Copa America.

***

Cùng vắng mặt trong chuyến du đấu này là thủ môn Victor Valdes nhưng với một lý do khác - anh ta bị Van Gaal loại thẳng tay. Tại sao Valdes bị loại, Van Gaal cũng nói rất rõ: Ở mùa bóng 2014-2015 vừa rồi, Van Gaal đã yêu cầu Valdes thi đấu cho đội dự bị nhưng anh ta không vâng lời.

“Với chúng tôi, đó là một nỗi thất vọng lớn”, Van Gaal nói, “Chúng tôi cứ ngỡ là Valdes sẽ theo đường đi nước bước của Man.United nhưng thật đáng tiếc làm sao. Chúng tôi đã đón anh ta về, cho anh ta cơ hội để điều trị chấn thương, phục hồi thể lực và thậm chí còn cho anh ta một bản hợp đồng. Nếu không có chỗ trong đội hình chính, bạn phải thi đấu cùng đội dự bị nhưng Valdes đã từ chối. Vậy đấy, nếu không tuân thủ nguyên tắc thì sẽ chỉ còn một con đường và đó là ra ngoài”.

Nghĩa là Valdes sẽ bị bán? Van Gaal: “Đúng thế!”. Vậy tại sao Valdes đáng thất vọng như thế, tệ lậu như thế mà ông vẫn cho anh ra bắt chính ở vòng đấu Premier League cuối cùng trên sân Hull City? “Đó là tôi muốn giúp Valdes - anh ta có thể cho các CLB khác thấy anh ta có những phẩm chất gì. Tôi vẫn luôn luôn là một người rất chan hòa mà!”.

Tiến Minh (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục