Người Sài Gòn dễ gần

Người Sài Gòn dễ gần

Ngày tôi chuẩn bị vào Sài Gòn, cậu em trai của một người bạn tôi bảo: “Anh vào đấy đừng nói giọng Bắc, người ta không thích đâu”. Dù chưa vào Sài Gòn bao giờ nhưng tôi cứ thấy buồn cười: “Tại sao có những người vẫn quan niệm vô lý thế nhỉ?”.

Người Sài Gòn dễ gần ảnh 1

Bạn đọc đến quyên góp từ thiện tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: CAO THĂNG.

Suốt từ khi đặt chân lên đất Sài Gòn đến giờ, tôi vẫn nói giọng quê hương nhưng không ai phân biệt đối xử cả. Sài Gòn là vùng đất lành, người Bắc, người Trung, người Nam đều đông đảo. Người nào cứ việc nói giọng quê người ấy, người khác đều có thể hiểu được và chơi được với nhau.

Càng sống, càng tiếp xúc nhiều với người Sài Gòn, tôi càng nhận thấy rằng, tuy là cư dân của một thành phố lớn, hiện đại, giàu có và năng động nhưng họ vẫn giữ được những nét tính cách truyền thống của người Việt: dễ gần, thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác…

Tôi chưa có nhà riêng nên đã nhiều lần thay đổi chỗ trọ. Và đến chỗ nào cũng vậy, tôi chẳng hề gặp khó khăn khi tiếp xúc, làm quen hay cần sự giúp đỡ của người dân nơi ấy. Tôi có tật đi xe máy thường quên gạt chân chống hoặc đi ban ngày mà quên tắt đèn xe, mỗi lần như vậy, tôi thường nghe tiếng nhắc “Tắt đèn đi” hoặc “Gạt chống lên kìa” của một người nào đó đi cùng đường. Người Sài Gòn sẵn sàng giúp đỡ người khác từ những việc nhỏ nhặt như thế.

Những ngày này, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần cưu mang “lá lành đùm lá rách” của người Sài Gòn qua phong trào đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi cơn bão Xangsane. Ở một khu phố bất kỳ nào cũng có những con người thuộc đủ mọi lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế…, sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ với đồng bào gặp nạn.

Ngoài việc đóng góp qua những cơ quan, tổ chức xã hội, cơ quan báo chí…, đã và đang có rất nhiều nhóm từ thiện ở Sài Gòn tự họp lại, tự đóng góp tiền bạc, của cải và tự tổ chức mang ra tận miền Trung để giúp đỡ đồng bào ngoài ấy mà chẳng quan tâm tới việc được nêu danh trên báo, đài.

Bởi thế, nếu có một nhận xét về người Sài Gòn, tôi xin nói rằng “Người Sài Gòn dễ gần và tình nghĩa lắm!”.

SƠN TRANG

Tin cùng chuyên mục