Tài xế taxi trả lại 1,8 cây vàng cho hành khách để quên

Sau khi nhặt được 1,8 cây vàng của hành khách để quên trên xe, tài xế taxi đã trao trả lại toàn bộ cho người bị mất.
Tài xế Dũng trả lại 1,8 cây vàng cho hành khách để quên
Tài xế Dũng trả lại 1,8 cây vàng cho hành khách để quên

Sáng 11-1, đại diện một công ty taxi tại Đắk Lắk cùng tài xế Lê Trung Dũng trao trả lại cho hành khách 1,8 cây vàng cùng một số hành lý khác do tài xế nhặt được trong lúc đón khách.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 10-1, tài xế Dũng nhận chở 5 hành khách từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, về đường Nguyễn Lương Bằng, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột). Sau khi trả khách, anh Dũng chạy xe về nhà thì phát hiện ở dưới ghế trước có một túi hành lý. Nghi là của khách để quên nên tài xế gọi lên tổng đài, đồng thời chạy lên công ty để bàn giao số hành lý trên, nhờ liên hệ trả lại cho hành khách để quên.

“Nhiều năm lái xe taxi cho công ty, khách bỏ quên tài sản lại rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhặt được tài sản có giá trị lớn đến như vậy”, anh Dũng nói.

Nhận lại số tài sản bị bỏ quên, hành khách Phạm Tuấn Kiệt vui mừng cho biết, khi xuống xe được một lúc thì mới nhớ ra toàn bộ số vàng mang theo đã bỏ quên trên xe taxi. Gọi đến tổng đài của công ty taxi, anh được thông báo một tài xế có nhặt được và yêu cầu đến xác nhận thông tin, nhận lại tài sản khiến anh rất mừng.

“Do số tài sản mất quá lớn, tôi cũng sợ người nhặt sẽ nảy lòng tham nhưng thật tuyệt vời, tài xế taxi đã có hành động đẹp, ý nghĩa. Tôi rất cảm ơn sự chân thành và hành động đẹp của tài xế cũng như hãng taxi”, hành khách Kiệt chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục