Theo quan niệm Á Đông, đó là đêm cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt đẹp hơn. Thời khắc “trừ tịch" ấy nhiều không kể xiết. Không thể quên những dấu mốc đặc biệt quan trọng khi đất nước chuyển mình, giã từ cái cũ để bước vào giai đoạn mới.
Ấy là khi Lý Công Uẩn phát Chiếu dời đô (1010); đó là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng lập nên nhà Trần (1225) - một trong những triều đại hiển hách 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông giữ yên bờ cõi; đó là Nguyễn Ái Quốc, hơn 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, về nước đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nhà nước dân chủ cộng hoà đầu tiên ở Đông Nam (1945)…
Những “đêm trừ tịch" ấy là khoảnh khắc lịch sử vĩ đại, kinh thiên, động địa - một cuộc cách mạng với đầy đủ ý nghĩa tiên tiến của nó.
Từ dẫn dắt “tản mạn" ấy, tôi trộm nghĩ ngày 30-6-2025 là ngày cuối cùng của kỷ nguyên cũ và đêm 30-6 là “đêm trừ tịch". Ngày 1-7-2025 có thể coi là ngày đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
“Đêm trừ tịch” này không chỉ là dấu mốc thời gian mà còn có ý nghĩa cách mạng nhân văn sâu sắc.
Thứ nhất, giã từ cái cũ để bước sang cái mới. Cần khẳng định “cái cũ" đã làm tròn sứ mệnh lịch sử. Không có cái cũ thì đất nước ta không có “cơ đồ - hình hài" như ngày hôm nay.
Thứ hai, sau “đêm trừ tịch" là kỷ nguyên mới với những cái mới đầy hứa hẹn. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, đại ý: cái mới mang yếu tố tích cực nhưng cũng hết sức mong manh, yếu ớt. Cần kiên định, vững vàng chào đón và chăm sóc cái mới.
Việc Đảng ta chủ trương và Quốc hội đồng thuận bước sang “kỷ nguyên mới" từ việc thay đổi thể chế, tinh gọn bộ máy đến việc sắp xếp lại địa giới là điều phù hợp với quy luật tất yếu của sự phát triển; đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của toàn dân.
Thứ ba, cuộc cách mạng nào cũng có “phản ứng phụ" của nó. Huống chi cuộc cách mạng lần này “đụng chạm" toàn diện từ vật thể đến phi vật thể. Trong đó từ quan niệm, nhận thức đến quyền lợi của mỗi tổ chức, cá nhân là điều dễ nhận ra. Vấn đề còn lại để “cách mạng" thành công phải thêm một lần nữa thấm nhuần tư tưởng và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Thế hệ nối tiếp con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Tham mưu tối cao đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đang giương cao ngọn cờ tiên phong trong cuộc cách mạng mới.
"Đêm trừ tịch" để bước vào kỷ nguyên mới rạo rực với bao niềm tin. Với mục tiêu vì dân vì nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn cách mạng sẽ thành công; tiếp nối truyền thống của cha ông xây dựng đất nước ta giàu mạnh, cuộc sống nhân dân ấm no, hạnh phúc .
Đêm 30-6-2025