Thảm họa ma túy ở Ngọc Vân

Thảm họa ma túy ở Ngọc Vân

Đã nhiều lần về xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhưng chúng tôi vẫn chưa thể lý giải được vì sao vùng quê nhìn bề ngoài yên ả thanh bình này lại trở thành một điểm nóng nhức nhối về tệ nạn ma túy...

  • Từ những thảm họa...

Thảm họa ma túy ở Ngọc Vân ảnh 1

Hội Phú - điểm nóng nhất của Ngọc Vân.

Mấy ngày gần đây, xã Ngọc Vân lại xôn xao về một vụ án ma túy (MT) mới bị bóc gỡ. Những đối tượng trong đường dây này là Vũ Đình Dương, sinh năm 1980, ở thôn Núi Ính; Thân Nhân Thiện, sinh năm 1985; Vũ Đình Toàn, sinh năm 1983 và Thân Nhân Dương, sinh năm 1982 cùng ở thôn Đồng Khanh.

Trong lúc mua bán trao đổi 1 bánh hêroin và 400 viên hồng phiến (MT tổng hợp) tại một nhà nghỉ, cả bốn tên đã bị công an bắt quả tang.

Điều đáng nói là các đối tượng tham gia vụ án đều thuộc thế hệ “8X” , tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại hết sức liều lĩnh. Đặc biệt là Thân Nhân Dương có bố là Thân Nhân Bộ đã bị tử hình cách đây chưa lâu, mẹ của Dương đang chấp hành hình phạt tù giam 20 năm đều do phạm tội về MT. Bản thân Dương là bộ đội xuất ngũ, mới lập gia đình và vừa có một con nhỏ.

Ngay trước hôm bị bắt, Dương đã đưa anh trai là Thân Nhân Tuyên có lệnh truy nã của Công an tỉnh Lạng Sơn vì mua bán trái phép chất MT ra đầu thú. Ai cũng nghĩ Dương hiền lành lại được giáo dục, rèn luyện trong quân đội, hơn nữa sống trong một gia đình có hầu hết người thân đã bị pháp luật trừng phạt vì tội gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại, Dương sẽ tỉnh ngộ. Nào ngờ...

Mang theo nỗi ám ảnh “bóng ma MT”, chúng tôi đến gia đình đối tượng Nguyễn Quang Thắng, ở thôn Đồng Trống. Dưới cái nắng oi nồng, căn nhà cũ nát và mảnh vườn thiếu bàn tay chăm sóc của chủ nhân như càng hoang vắng hơn. Đứa con trai của Thắng là Nguyễn Quang Ngọc đang hì hụi đánh vật với nồi cám lợn trong gian bếp ám đầy khói đen. Nhìn khuôn mặt khôi ngô của cháu, tôi hỏi cháu có nhớ bố không? Ngọc nghèn nghẹn nói: “Từ hồi bố cháu bị bắt, cháu chưa được gặp. Cháu nhớ bố cháu lắm”.

Người cha của Thắng, ông Nguyễn Quang Nguyên đăm chiêu: “Con trai tôi vốn là thợ xây có tay nghề khá. Nó bảo đi làm ăn xa nhưng không ngờ lại bị bắt vì buôn bán MT. Tòa án vừa tuyên phạt án tử hình. Đau quá các anh ạ”. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người cha mất con vì cám dỗ của MT. Mọi hy vọng giờ đây của ông đều dồn vào những đứa cháu với mong ước tương lai của thế hệ sau này sẽ không còn “dính” vào MT.

Trong thời gian ở Ngọc Vân, chúng tôi biết các thầy cô giáo ở đây rất trăn trở với việc làm thế nào để dạy dỗ mấy chục học trò có cả cha và mẹ bị tử hình hoặc tù tội vì MT. Một sáng kiến được đưa ra là lập quỹ tình thương trong nhà trường để giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp này. Được biết những học sinh có hoàn cảnh khó khăn do cha mẹ chịu án MT đều được thầy cô, bạn bè giúp đỡ cả vật chất và tinh thần thông qua quỹ tình thương.

  • Đến những vòi bạch tuộc

Thảm họa ma túy ở Ngọc Vân ảnh 2
Tang vật của một trong nhiều vụ án ma túy ở Ngọc Vân.

Trưởng công an xã Ngọc Vân Nguyễn Văn Tới nói: Toàn xã hiện có hơn 120 đối tượng ở 17/24 thôn đang nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng công an do nghi ngờ có liên quan đến MT.

Những năm qua đã có hơn 10 đối tượng bị kết án tử hình, còn số bị tù chung thân hoặc một, hai chục năm tù giam thì không đếm xuể. Điểm nóng nhất trong vùng nóng Ngọc Vân là thôn Hội Phú. “Nghề buôn” MT ở đây đã hình thành từ lâu đời.

Theo những bậc cao niên, xa xưa chỉ có một vài người Hội Phú ngược Tây Bắc mua thuốc phiện về bán lén lút. Nay do sức hút siêu lợi nhuận từ việc buôn MT, hàng chục người Hội Phú đã lao vào vòng xoáy MT như con thiêu thân, để rồi tất cả phải trả giá. Nhưng dường như những án chung thân, dựa cột chưa đủ răn đe với một số kẻ, bởi mới hôm trước có người trong thôn phải ra trường bắn, hôm sau đã có kẻ bị bắt trên đường tiêu thụ MT.

Một số đối tượng có kinh nghiệm, liều lĩnh, hoạt động tinh vi và manh động đã vươn đến tầm “ông trùm”. Những chiếc vòi MT từ Ngọc Vân như những chiếc vòi bạch tuộc đã vươn ra Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội… và các tỉnh vùng tây bắc, thậm chí là xuyên quốc gia, sang cả Lào, Trung Quốc... Ngọc Vân nhìn bề ngoài trù mật là vậy nhưng từ lâu đã bị giới tội phạm biến thành “ kinh đô” MT với mánh khóe hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Theo các chiến sĩ “đánh” án MT, có thể tạm chia các đối tượng MT ở Ngọc Vân ra thành một số nhóm. Đông nhất, nghèo nhất và cũng dễ bị phát hiện bắt giữ nhất là các đối tượng làm nhiệm vụ vận chuyển thuê MT khối lượng nhỏ, chặng đường ngắn- mà trong giới gọi là “cửu vạn”. Nhóm này có thể chỉ là những người hết sức bình thường, vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đa số vì khó khăn về kinh tế nên lao vào. Nhiều đối tượng sau khi hoàn thành việc vận chuyển thuê MT lại trở về với công việc hàng ngày của người nông dân chân lấm, tay bùn.

Nhóm thứ hai là những đối tượng vận chuyển đường dài, có thể là nhận hàng từ các tỉnh Tây Bắc rồi về Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng… tiêu thụ. Mỗi lần “đánh quả” như vậy, khối lượng MT chúng mang thường khá lớn, hoạt động theo ổ nhóm, đường dây chặt chẽ. Còn các “ông trùm” thực sự thì không bao giờ lộ diện, tiền kiếm được từ MT đều được “rửa” sạch bằng cách đầu tư bất động sản hoặc cất dấu an toàn dưới tên người khác.

Không biết chính xác đã có bao nhiêu người ở Ngọc Vân “đổi đời” từ MT nhưng có một điều chắc chắn là số gia đình khuynh gia bại sản và những con người phải trả giá bằng sinh mạng vì MT gấp nhiều lần. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2006 đến nay đã có 6 vụ với 10 đối tượng ở Ngọc Vân bị lực lượng công an trong và ngoài tỉnh bắt giữ vì phạm các tội liên quan đến MT.

Nguy hiểm hơn, việc buôn bán MT ở Ngọc Vân đã có dấu hiệu lan sang các địa phương giáp ranh như xã Lương Phong (Hiệp Hòa), Song Vân (Tân Yên)… bất chấp những cố gắng ngăn chặn, đấu tranh triệt phá của cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng công an địa phương. 

HOÀI THƯƠNG - QUỐC PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục