Những hộ dân bị Công ty Thiên Lương lừa, nộp đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan nhưng chưa được giải quyết.Ảnh: Song Pha
Hàng chục hộ dân ở huyện Củ Chi, Bình Chánh, quận 12, Gò Vấp, đang khốn khổ vì đất đai của mình đang bị kê biên, phát mãi dù họ không nợ tiền Công ty cổ phần XD TM DV XNK Thiên Lương.
Nghe lời dụ dỗ của “cò” nhà đất giới thiệu vay tiền với thủ tục dễ dàng, lãi suất 1%/tháng, nhiều bà con đã mang sổ đỏ, sổ hồng đến Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu (XD TM DV XNK) Thiên Lương (số 27 đường số 5 phường 7 quận Gò Vấp) để vay tiền.
Thế nhưng, khi đã trả xong nợ vay cho Công ty Thiên Lương, họ không được nhận lại giấy tờ nhà đất đã thế chấp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con, ông Lê Văn Tính (ở thị trấn Eathing huyện CưJut tỉnh Đắc Nông), Giám đốc Công ty Thiên Lương đã thế chấp sổ đỏ của họ để vay tiền từ Công ty Cho thuê tài chính Kexim Việt Nam (lầu 9 phòng 907 số 34 Lê Duẩn quận 1 TPHCM). Số tiền mà giám đốc lừa này vay lớn hơn gấp nhiều lần số tiền cho bà con vay lại.
Là nạn nhân trong vụ này, ông Lê Văn Ngọt (ở ấp 9 xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi) kể lại: “Ngày 10-3-2004, tôi thế chấp giấy tờ nhà đất vay 80 triệu đồng và đến ngày 18-6-2005, tôi đã trả tiền gốc lẫn lãi cho Công ty Thiên Lương là 100,052 triệu đồng. Thế nhưng, công ty không hoàn trả lại giấy chủ quyền cho gia đình tôi…”. Khi biết tin, Công ty Thiên Lương lấy giấy tờ nhà đất của mình đi thế chấp cho Công ty Kexim để vay số tiền lên đến 260 triệu đồng, ông Ngọt “rụng rời cả chân tay”.
Tương tự, bà Lưu Ngọc Yến ở D19/21 ấp 4 xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh cũng thế chấp sổ đỏ cho Công ty Thiên Lương để vay 400 triệu đồng. Sau đó, công ty đã dùng sổ đỏ của bà thế chấp cho Kexim vay gần 2,3 tỷ đồng… Các hộ Nguyễn Văn Đốc, Trần Chí Cường (ở Gò Vấp), Trương Thị Sáu (quận 12) và nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh lỡ “giao trứng cho ác”. Khi mọi chuyện vỡ lở, bà con kéo lên đòi lại giấy tờ nhà - đất, thì giám đốc và công ty này đã trả mặt bằng thuê và biến mất.
Theo ông Ju Hwan Choi, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cho thuê tài chính Kexim Việt Nam, các hộ dân nêu trên đã ký vào hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản thế chấp cho Công ty Thiên Lương vay tiền. Vì thế, khi Công ty Thiên Lương mất khả năng thanh toán thì họ phải có nghĩa vụ chi trả. Theo ông Ngọt, đa số bà con là nông dân, ít học nên khi ông Tính bảo ký vào hợp đồng thì họ làm theo và không hiểu mình đang bị dụ dỗ vào “bẫy lừa mất giấy tờ nhà đất”. Vấn đề khiến các nạn nhân bất bình là hành vi của ông Tính có dấu hiệu lừa đảo nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng ở địa phương lại coi đây là án dân sự?
Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư TP thì hiện nay sở có trách nhiệm cấp giấy đăng ký kinh doanh các ngành nghề mà luật pháp không cấm cho công dân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Vì thế, thủ tục thành lập công ty hiện nay khá đơn giản. Thông qua dịch vụ thành lập công ty và chỉ tốn vài triệu đồng là một người thuộc dạng “chạy ngày, ăn bữa” nghiễm nhiên trở thành giám đốc, chủ doanh nghiệp với số vốn ghi trong giấy phép kinh doanh lên tới hàng tỷ đồng (!?).
Có tư cách pháp nhân trong tay, các giám đốc “túi rỗng” này dễ dàng ký hợp đồng, huy động vốn lừa đảo người lương thiện như Công ty Thiên Lương đã làm. Người dân cần cảnh giác trước chiêu thức lừa nêu trên.
TRẦN THANH