

Quân đội Thái Lan tuần tra tại Narathiwat
7 người đã bị giết chết trong các cuộc tấn công khủng bố diễn ra vào ngày thứ sáu nâng số người thiệt mạng từ hôm thứ ba đến nay lên 12 người. Đây là một thời điểm đen tối nhất trong suốt giai đoạn khủng bố leo thang bắt đầu diễn ra từ năm ngoái. Trong số 7 người thiệt mạng có hai sỹ quan cảnh sát, đã bị chết ở miền Nam Thái Lan. Bạo lực đã bùng phát ở khu vực này sau vụ hai kính thủy quân lục chiến bị bắt làm con tin và bị giết chết cách đây hai ngày.
Hai sỹ quan cảnh sát nói trên đã bị chết và một cảnh sát bị thương khi một quả bom cài bên đường phát nổ khi họ đang dẹp đường cho một đoàn hộ tống các giáo viên đi tới trường Ban Kaseanue ở tỉnh Narathiwat. Các giáo viên và trường học đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên vì phiến quân cho rằng họ tượng trưng cho ảnh hưởng của chính quyền trung ương.
Tại tỉnh Pattani, một công nhân xây dựng là tín đồ Phật giáo bị bắn chết khi đang trên đường đi làm. Một người Hồi giáo bị bắn chết tối 21-9 khi đang đi xe máy cùng vợ của ông ta là tín đồ Phật giáo.
Tại tỉnh Yala, một tín đồ Phật giáo bị bắn chết trưa 22-9 ở Bannang Sata.
L.Q (Theo TTXVN, Herald Tribune)