Thêm xanh biển đảo Việt Nam

Chỉ trong vài tháng qua, tôi liên tiếp có nhiều chuyến hải hành thăm tổng cộng 14 đảo trên biển Đông và biển Tây Nam. Thật hạnh phúc khi được thấy và cảm nhận đúng như câu hát “Biển trời quê ta đẹp như gấm hoa”. Giữa màu xanh biếc của biển trời, các đảo hiện ra như những hòn ngọc xanh ngát màu lá.
Thêm xanh biển đảo Việt Nam

Chỉ trong vài tháng qua, tôi liên tiếp có nhiều chuyến hải hành thăm tổng cộng 14 đảo trên biển Đông và biển Tây Nam. Thật hạnh phúc khi được thấy và cảm nhận đúng như câu hát “Biển trời quê ta đẹp như gấm hoa”. Giữa màu xanh biếc của biển trời, các đảo hiện ra như những hòn ngọc xanh ngát màu lá.

Chiến sĩ hải quân chắc tay súng trên đảo Đá Lớn C, cách đảo Gạc Ma đang bị Trung Quốc chiếm đóng khoảng 4km.

Cây đời vẫn xanh tươi

Sau 10 năm tròn, tôi có dịp trở lại thăm Trường Sa, vùng biển đảo tuyệt đẹp và thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mỗi ngày đón ánh mặt trời sớm nhất trên đất nước ta. Khoảng cách 10 năm cho tôi được thấy Trường Sa đã ngày càng thêm tươi đẹp và vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Đến các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh... ai cũng bỡ ngỡ trước màu xanh cây lá. Ngày trước, hầu hết các đảo ở quần đảo Trường Sa trơ trọi giữa nắng gió biển bỏng rát, nay đã rợp mát bóng cây tra, bàng vuông, phong ba, phi lao… Trên đảo Nam Yết còn có những cây mù u và bàng vuông đã thành cổ thụ, có cả dừa, chuối, đu đủ. Đảo nào cũng như hòn ngọc giữa biển khơi, có điện gió và điện mặt trời. Trên các đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Lớn... còn có hải đăng để ngư dân đánh bắt xa bờ định hướng khi đi biển, và cũng để Việt Nam xác lập chủ quyền. Ở nhiều đảo còn có các công trình dân sinh như nhà văn hóa, chùa, bệnh xá, trường học…, đều rất đẹp, khang trang.

Đảo Nam Yết rợp mát cây xanh

Trong cuộc gặp với chúng tôi, đại tá Bùi Văn Thiết, Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân, đã dành nhiều thời gian nói về chương trình phủ xanh Trường Sa. Màu xanh cây lá, rau quả là hình ảnh sức sống của quần đảo Trường Sa, nơi không có nước ngọt, phải chắt chiu từng giọt nước mưa; và cũng không có đất, bởi nền đảo chỉ là rạn san hô, có nơi chỉ là bãi cạn. Ở vùng DK trên thềm lục địa, các chiến sĩ trên nhà giàn còn gian khó hơn, trơ trọi giữa biển khơi, phải tiết kiệm từng ca nước nhưng vẫn chăm chút trồng từng vạt rau xanh, những vườn treo xanh mát giữa lưng trời. Hình ảnh những nụ hoa mướp nở vàng bên tháp pháo thật bình yên mà cũng thật lộng lẫy. Ở Trường Sa, hoa lá được lính đảo vun trồng chăm chút, nên muốn hái một cánh hoa bàng hay một chiếc lá phong ba để ép vào trang sách làm kỷ niệm ai cũng thấy áy náy không đành lòng.

Những hòn đảo đẹp như cõi mơ

Trong chuyến hải hành 8 ngày trên vùng biển Tây Nam với tàu Hải quân HQ 637, tôi có dịp đến thăm nhiều đảo: Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đốc, Nam Du. Theo hải trình, mỗi ngày tàu ghé một đảo để chúng tôi thăm và làm việc, đến chiều tàu nhổ neo chạy suốt đêm trên biển để sớm hôm sau lại ghé một đảo khác. Các đảo đều rất đẹp, đảo nào cũng có đồi núi cao, cây xanh, to rộng hơn nhiều so với hình dung của tôi, có những cảnh đẹp hoang sơ như cõi mơ. Tuy nhiên, thời tiết trên các đảo tương đối khắc nghiệt, mùa mưa mây phủ cả ngày, mùa khô sương muối nhiều. Nhiều đảo thiếu nước ngọt trong 6 tháng mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5). Điều kiện ăn, ở, đi lại của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa biển động. Bộ đội đóng quân trên đồi cao nên đi lại khó khăn nguy hiểm, thiếu nước sinh hoạt.

Những sắc hoa điểm tô thêm cho màu xanh của biển và đảo Việt Nam

Đến thăm các đơn vị Hải quân, chúng tôi thực sự thấy thấm thía nỗi gian khó của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo trong vùng biển Tây Nam. Đến đảo Hòn Khoai (khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Cà Mau, có nuôi khỉ và kỳ đà) phải đi đường dốc lên núi giữa khu rừng rậm rạp, đi về 6km. Đến đảo Hòn Chuối lại còn mệt hơn, phải đi đường mòn dốc đứng lên đỉnh núi, đến đỉnh núi người đẫm mồ hôi như tắm. Vậy mà tôi vẫn phải thấy “ghen tị” với các cán bộ chiến sĩ trên các đảo, vì được sống giữa cảnh thiên nhiên đẹp huyền hoặc. Đặc biệt, quần đảo Nam Du thật đẹp, lãng mạn, tôi bị mê hoặc bởi màu xanh biển trời hòa vào nhau, như đây là nơi cùng trời cuối biển. Và tôi ngất ngây khi leo những con dốc dài giữa những vạt đồi tím ngát màu hoa mua. Chỉ vì màu tím lịm của hoa mua - chứ không phải một nàng áo tím nào đó - mà tôi đã ngẩn ngơ, đến mê mải quên đường về. Con đường vòng quanh đảo đang được xây dựng chạy giữa một bên là núi đá và một bên là biển xanh, đẹp đến ngỡ ngàng. Nam Du đang được đầu tư để trở thành một khu du lịch sinh thái hấp dẫn.

Chăm chút “vườn” rau xanh trên nhà giàn Huyền Trân (vùng dầu khí trên thềm lục địa)

Vững vàng giữa biển xanh

Thăm các đảo trên biển Đông và vùng biển Tây Nam, tôi luôn được đón tiếp bằng những cái bắt tay thật chặt và nụ cười hồn hậu của những người lính hải quân, mặc dù ai cũng đều đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trong bối cảnh Trung Quốc liên tiếp gây hấn trên biển Đông, sự đe dọa của chiến tranh xuất hiện trong những câu chuyện trao đổi hàng ngày. Thế nhưng không hề bắt gặp vẻ lo âu trên nét mặt những sĩ quan dạn dày, và vẫn thấy những nụ cười rất vui trên môi những anh lính trẻ. Họ không hề có tâm tư sợ hãi, bởi bấy lâu nay họ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển trời Tổ quốc, chủ động chuẩn bị đối phó mọi tình huống.

Các đảo đều đã có điện gió và điện mặt trời, đủ cung cấp điện 24/24. Ảnh: Huỳnh Thanh Luân

Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa), cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ trên đảo đều ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, luôn giữ vững ý chí, bình tĩnh đối phó mọi tình huống, sẵn sàng chấp nhận hy sinh”. Tôi rất hiểu và tin điều đó, vì đã rất ấn tượng với hình ảnh những người lính đảo đã hát thật nhiệt thành trong cuộc gặp gỡ thật vui và đầy xúc động: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây…”.

Tôi nhớ mãi những cuộc chia tay đầy lưu luyến với những người lính đảo. Thương quá hình ảnh những người lính đứng trên nóc lô cốt cứ cầm cờ vẫy mãi theo đến khi tàu đã đi xa lắc. Đứng trên boong tàu nhìn lá cờ Tổ quốc đỏ rực chấp chới mãi trong nắng chiều giữa một vùng biển ngát xanh màu lá mạ, ai cũng xúc động đến ứa nước mắt, cảm nhận đất nước mình thật đẹp, tình người thật đẹp và tình yêu Tổ quốc vô cùng thiêng liêng.

HUỲNH THANH LUÂN

Tin cùng chuyên mục