

Bức tường nhà số 54 bị đổ sập do việc thi công cẩu thả từ công trình chung cư Mỹ Long.
Lúc 11 giờ ngày 3-4, sát công trình chung cư Mỹ Long (cao 15 tầng) đang thi công tại khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, bức tường cao 2,5m, dài trên 20m của nhà số 54 đường số 18, đổ sập hoàn toàn. Vụ sập tường kéo theo vách nhà bị nghiêng, bể mái ngói, làm hư hỏng một dàn máy cưa gỗ cùng nhiều cây cối của ngôi nhà này.
Đó chỉ là một trong nhiều vụ tai nạn mà công trình xây dựng chung cư Mỹ Long gây ra cho “hàng xóm” trong thời gian qua. Chỉ riêng căn nhà trên đã 3 lần “lãnh họa” từ sự cẩu thả của đơn vị thi công.
Ngày 16-12-2008, công nhân Vũ Mạnh Bằng đang làm việc tại vườn nhà số 54 đã bị một viên gạch rơi trúng đầu, gây chấn thương nặng, ngất xỉu và phải cấp cứu (Báo SGGP đã đưa tin).
Cách đây 2 tuần, cần cẩu nâng vật liệu của công trình tiếp tục làm rơi gạch lên mái nhà số 54, làm bể ngói, rất may không có ai bị thương. Chị Đỗ Như Loan, chủ nhà 54 cho biết thêm, thời gian gần đây, công trình này cho các loại xà bần vào bao rồi quăng từ lầu cao xuống đất, gây nên những tiếng động kinh hoàng.
Theo phản ánh của người dân khu vực này, họ phải sống chung với ô nhiễm và sự mất an toàn của công trình từ cuối năm 2008. Sau khi xây dựng xong phần thô, đơn vị thi công tòa chung cư đã cho công nhân đổ xà bần, cát, bụi qua các cửa sổ trên tầng cao xuống đất mà không qua hệ thống máng dẫn kín theo quy định. Trong khi đó, bao quanh công trình chỉ có một lớp lưới mỏng, không đủ che chắn nên cát bụi bay mù mịt, tràn vào nhà các hộ dân sống chung quanh.
Chị Nguyễn Thị Lan (nhà số 60/10, đường số 18) bức xúc nói: “Gia đình tôi phải đóng kín tất cả các cửa suốt ngày, nhưng lau bụi suốt sáng, trưa, chiều, tối vẫn không hết. Riêng sân thượng và ban công các tầng trên thì bụi đóng từng lớp dày, dọn không xuể”.
Việc thi công không đảm bảo của chung cư Mỹ Long cũng từng làm bức tường nhà bà Phạm Thị Phước (số 15A/2, đường số 18) sập mất một mảng lớn. Hậu quả là kẻ gian đã lợi dụng, xâm nhập vào nhà bà Phước qua vị trí tường sập để lấy trộm chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki Viva.
Nhà bà Hồ Kim Thanh (số 60/8, đường số 18, sát ngay bờ rào chung cư) thì bị một thanh sắt rơi từ tầng cao của công trình xuống làm thủng mái tôn. Quá khiếp sợ, gia đình bà Thanh đã phải dọn đi, thuê một căn nhà nơi khác để lánh nạn. Hai căn nhà kế bên nhà số 60/10 cũng đã để trống suốt một thời gian dài, chủ nhà chờ khi công trình xây xong mới dám về ở.
Chung cư Mỹ Long được cấp phép xây dựng vào tháng 12-2007, do Công ty CP xây dựng số 5 làm chủ đầu tư; với quy mô 202 căn hộ, trên diện tích đất hơn 3.000m2. Đơn vị thi công là Xí nghiệp Xây dựng số 2 (lầu 4, 137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh).
QUÝ LÂM