Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, các triều đại tiếp nối đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược; giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc. Bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh để có được giang sơn, gấm vóc như ngày nay.
Các thế hệ trong thời đại Hồ Chí Minh tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần hào hùng, hào khí đó để lập nhiều chiến công chói lọi, hiển hách, viết tiếp những trang vàng trong lịch sử dân tộc, đưa dân tộc Việt Nam sánh vai cùng các dân tộc độc lập - tự do, hòa bình, phát triển trên thế giới.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo Thủ tướng, trong các cuộc kháng chiến cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả của thể kỷ XX, đất nước ta có khoảng 1,2 triệu liệt sĩ. Trong đó, hơn 300.000 người chưa tìm được đầy đủ thông tin, 175.000 chiến sĩ, liệt sĩ chưa xác định được nơi hy sinh.
“Đất nước ta vinh dự, tự hào đã sinh ra những Anh hùng liệt sĩ – những người đã làm rạng rỡ non sông đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; vì hạnh phúc của nhân dân. Thế hệ hôm nay nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy”, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ.

Theo Ban tổ chức, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.263 liệt sĩ, phần lớn là những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Việc chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức Lễ thắp nến tri ân cấp Quốc gia thể hiện sự tri ân sâu sắc, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt tại mảnh đất Quảng Trị – một trong những “tọa độ lửa” khốc liệt nhất của chiến tranh.
Cùng thời điểm trên cả nước, hàng ngàn ngọn nến tri ân cũng được đồng loạt thắp sáng tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm từ Bắc tới Nam. Những ngọn nến thắp lên không chỉ để tưởng niệm mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" được lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay giữ gìn và phát huy.

Dịp này, trong khuôn khổ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng 80 phần quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa phương.
Bên cạnh đó, tuổi trẻ cả nước đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chăm sóc, tu sửa nghĩa trang, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ… Đặc biệt, nhóm bạn trẻ Skyline đã tiên phong sử dụng công nghệ AI để phục chế và trao tặng 80 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân.

Tại lễ tri ân, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến tại toàn bộ 10.263 phần mộ liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.