Thiếu nữ ngáo đá, đu mình trên cây cao

Hơn 9 giờ sáng nay, 10-7, một cô gái ngoài 20 tuổi chạy xe gắn máy qua cầu vượt Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa), thì đột nhiên quăng xe cùng túi xách, leo lên cây xanh cố thủ.

Tại thời điểm này, nhiều người đi đường dừng lại chứng kiến và tỏ ra hoảng hồn khi phía dưới vị trí cây xanh này có nhiều mỏm đá lô nhô, rất nguy hiểm nếu rơi xuống.

Ccô gái ngáo đá đu mình trên ngọn cây

Tại đây, rất nhiều nhiều người dân la hét cố gọi xuống, song cô ta phớt lờ, rồi đứng cheo leo trên nhánh cây với độ cao gần chục mét, miệng liên tục gào thét, nói lảm nhảm với nhiều biểu hiện ngáo đá.

Nhận tin báo, hàng chục lính cứu hỏa, cảnh sát 113 phong tỏa khu vực, đồng thời phủ nệm, căng bạt phía dưới gốc cây và tìm cách thuyết phục. Tuy nhiên, bỏ qua những lời khuyên, cô này vẫn “đu” trên cây, không chịu xuống đất.

Cô gái có biểu hiện ngáo đá

Đến 10 giờ 30 phút, khi thấy cô gái mệt mỏi, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Tổ trưởng tuần tra Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa cùng chiến sĩ cứu hỏa đã nhẹ nhàng leo lên, lao ra nhánh cây giải cứu cô gái này.

Duyên được giải cứu an toàn

Khi được đưa về trụ sở công an,  cô này còn lơ mơ, nói lảm nhảm. Sau một hồi, cô gái khai tên Cao Kỳ Duyên (25 tuổi). Theo xác định ban đầu, Duyên đã sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo giác nên mới hành động như vậy.

Tin cùng chuyên mục