Thừa Thiên-Huế: Xuân về trên Hói Mít, Hói Dừa

Thừa Thiên-Huế: Xuân về trên Hói Mít, Hói Dừa

Chưa có mùa xuân nào người dân Hói Mít, Hói Dừa (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế) lại nô nức, phấn khởi như năm nay. Đây là năm đầu tiên người dân được đi trên con đường mới nối từ trong thôn ra thị trấn Lăng Cô. Con đường mới hoàn thành không chỉ phục vụ cho phát triển du lịch ở vùng Bắc đèo Hải Vân mà còn chấm dứt nhiều năm “ngăn sông cách núi” của 300 hộ dân ở nơi đây.

Ước mơ thành sự thật

Có lẽ không có nơi  nào như  Hói Mít, Hói Dừa, mang tiếng là dân thị trấn chính hiệu nhưng bao đời nay không có điện, chẳng có đường, đêm về với ngọn đèn dầu leo lét. Suốt một thời gian dài, cuộc sống của người dân Hói Mít, Hói Dừa trăm bề khó khăn. Nhưng hôm nay, ước mơ của gần 300 hộ dân ở đây đã thành sự thật.

Thừa Thiên-Huế: Xuân về trên Hói Mít, Hói Dừa ảnh 1

Khách du lịch đến Hói Mít, Hói Dừa
ngày càng đông

Cách đây hơn hai năm, điện lưới được kéo về. Mùa xuân này lại có thêm con đường du lịch nối từ Lăng Cô vào thôn. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân.

Dự án xây dựng đường ven đầm Lập An, phục vụ du lịch, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho vùng Hói Dừa, Hói Mít được xây dựng với chiều dài gần 13km, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Bây giờ, người dân đã có thể đi xe đạp hoặc phóng xe máy một mạch từ thôn ra thị trấn Lăng Cô. Học sinh đến trường cũng thuận lợi hơn. Ông Ngô Búa, Trưởng  thôn Hói Dừa dẫn chúng tôi đi dọc con đường mới, tâm sự: Sau thời gian dài “ngủ yên”, nay Hói Dừa, Hói Mít đang thức giấc. Năm 2005, lần đầu tiên đón cái tết đầm ấm, nhà nào cũng thắp điện sáng trưng.

Còn ông Nguyễn Nguyện, Trưởng thôn Hói Mít, bảo rằng:  Hói Mít, Hói Dừa từ lâu “đói” điện,  giờ đã có điện, hiện 100% hộ gia đình trong thôn đã dùng điện, những hộ nuôi tôm cũng đầu tư hàng triệu đồng kéo điện ra tận hồ…

Bây giờ, nhà nào cũng sắm ti vi. Trước kia, không có đường, mỗi lần trong thôn có người ốm đau hay sinh nở phải chạy ngược chạy xuôi kêu đò, khổ ơi là khổ. Đã có 2 người dân bị rắn cắn đành bỏ mạng do chuyển đến bệnh viện không kịp; cũng có trường hợp sinh con giữa đường đến bệnh viện.

Bây giờ đường du lịch ven đầm Lập An, nối thị trấn Lăng Cô với Hói Mít, Hói Dừa hoàn thành trong dịp tết đã chấm dứt một thời gian dài không có đường, điều mà trước đây người dân ở đây “nằm mơ cũng không thấy”.

Đánh thức Hói Mít, Hói Dừa

Hói Mít có 186 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu; Hói Dừa 101 hộ, hơn 150 nhân khẩu. Trước mặt là đầm Lăng Cô, sau lưng là ngọn Hải Vân hùng vĩ, là nơi có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái lý tưởng.

Từ lâu, do giao thông cách trở, đường bộ  không có nên chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh vốn có ở đây, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhưng đất đai bạc màu làm ruộng không đủ ăn nên nghèo khổ luôn đeo bám.

Anh Nguyễn Châu, một người nuôi tôm ở Hói Mít cho hay: “Nuôi tôm đã khó, do không có đường bộ vận chuyển, tôm phải bán thấp hơn các vùng khác 7-10 ngàn đồng/kg, làm ra cái gì bán cũng khó!”.

Khó khăn là vậy, chuyện học hành của con em ở đây cũng rất nhiêu khê. Học sinh lên cấp hai phải ra thị trấn học, cách trở đò ngang nên học nửa chừng là bỏ dần. Cuộc sống khó khăn vất vả, quanh năm hạt lúa chia đều, thanh niên trai tráng ở Hói Dừa, Hói Mít dần dần rời làng vào TP. Hồ Chí Minh để kiếm sống. Trong làng chỉ còn toàn trẻ em với người già.

Khoảng 3 năm trở lại đây, người dân mới mạnh dạn vay vốn nuôi 50ha tôm sú, vẹm xanh, trồng rừng kinh tế trên 200ha… và đời sống kinh tế từng bước ổn định. Bài toán thoát nghèo cho người dân ở đây đang từng bước được tháo gỡ. Nếu trước kia hộ đói nghèo chiếm trên 20% thì nay cả hai thôn không còn hộ đói, hộ nghèo chỉ còn chưa đầy 5%.

Anh Huỳnh Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô cho hay:  Con đường du lịch quanh đầm Lăng Cô tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Hói Mít, Hói Dừa phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản.

Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đầu tư mạnh vào vùng du lịch phía Bắc đèo Hải Vân, trong đó vùng Hói Mít, Hói Dừa là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với các cảnh quan như: Suối Mơ (Hói Mít), Tam Thác Đỗ (Hói Dừa) và khu du lịch  đầm Lập An.

Hiện, mùa du lịch đã có hàng ngàn du khách đến tham quan tắm suối, câu cá trên đầm... UBND thị trấn Lăng Cô đang có kế hoạch chuyển đổi 56ha đất nông nghiệp của Hói Mít, Hói Dừa sang trồng rau xanh, rau sạch, cung cấp cho khu du lịch Lăng Cô...

Những ngày này, người dân Hói Mít, Hói Dừa đang tất bật công việc cuối năm, chuẩn bị đón tết trong niềm vui vô hạn. Chính con  đường mới đã mang mùa xuân đến sớm với người dân Hói Mít, Hói Dừa.

Phan Lê

Tin cùng chuyên mục