Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới

NHẬT TÂN
Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới
Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới ảnh 1
HLV Guus Hiddink và các tuyển thủ Nga trên sân tập.

Tuyển Nga đã may mắn đến lạ lùng khi giành quyền vào vòng chung kết và đó là lý do khiến nhiều người bi quan về cơ hội của họ ở Euro 2008. Liệu Guus Hiddink có thể đẩy họ tiến xa hơn?

Các cổ động viên Nga đã trải nghiệm một cảm giác thành công hiếm thấy khi cầu thủ dự bị Roman Pavlyuchenko ghi 2 bàn trong 5 phút ở hiệp 2 trận đấu với tuyển Anh ở Moscow, giúp đội giành chiến thắng 2-1 và nắm chắc vé dự vòng chung kết Euro 2008.

Đó là lần đầu tiên đất nước này ăn mừng thắng lợi của bóng đá kể từ sau chiến tích của CSKA Moscow thắng Cúp UEFA năm 2005, và đội tuyển quốc gia đã nhận được lời chúc tụng của Tổng thống Vladimir Putin, người gọi nhà cầm quân là “ông Hiddink may mắn”.

Nhưng chỉ 4 tuần sau đó, mọi thứ đã đảo ngược khi Nga để thua 1-2 tại Israel khiến hy vọng sang Áo-Thụy Sĩ giảm thiểu đến mức mong manh. Cả đội tuyển bị cổ động viên và báo chí chỉ trích nặng nề.

Bầu không khí tiêu cực đó thậm chí không được giải tỏa sau trận thắng đội yếu Andorra 1-0, và nghiễm nhiên đoạt vé nhờ Croatia giúp sức đánh bại tuyển Anh ngay tại Wembley.

Dư luận Nga cho đến nay vẫn không mấy tin tưởng vào đội tuyển thông qua thông điệp của giới cổ động viên: “Điều chúng ta sẽ làm ở Áo-Thụy Sĩ, liệu chỉ dựa trên sự may mắn của Hiddink? Nhưng vận may có lẽ sẽ không xuất hiện lần nữa”.

Mỗi trận đấu của vòng chung kết Euro sẽ được trực tiếp trên 2 kênh truyền hình ở Nga và vé dành cho cổ động viên nước này đã bán sạch từ lâu. Nhưng sự kỳ vọng của công chúng không cao, nhất là khi người ta lưu ý đến trận mở màn với Tây Ban Nha. Đấy sẽ là một thử thách thực sự cho hàng phòng thủ yếu kém của Hiddink, vốn phạm nhiều sai lầm trong trận giao hữu thua Rumani 0-3 hồi tháng 3. Trận đấu đó cũng cho thấy hàng tấn công Nga chơi không hiệu quả khi chẳng gây rắc rối nào cho đối thủ quen thuộc ở vùng Đông Âu.

Tuyến tấn công tuyển Nga, chẳng nghi ngờ gì nữa, đã trở nên yếu kém và xoàng xĩnh khi thiếu đi phẩm chất kỹ thuật điêu luyện và những ngón đòn tấn công ma thuật của tiền đạo Andrei Arshvin.

Thủ quân kiêm nhạc trưởng này là nguồn cảm hứng dẫn dắt Zenit đến chiến thắng ở Cúp UEFA mùa này, nhưng anh sẽ không thể chơi 2 trận đầu của tuyển Nga ở Euro vì án treo giò.

Kết quả bốc thăm rơi vào bảng D cũng khiến sự lạc quan ngày một vơi dần. Với Tây Ban Nha là một ứng viên đích thực, hai đối thủ còn lại là Hy Lạp và Thụy Điển cũng đều rất khó chơi.

Nhưng chí ít, cổ động viên Nga cũng còn hy vọng vào dấu ấn của quá khứ bởi thành tích đối đầu giữa Nga và Thụy Điển không đến nỗi tệ, trong lúc họ còn nhớ như in là ở vòng bảng Euro 2004, Nga từng thắng Hy Lạp và chỉ nhường bước cho nhà vô địch tương lai lọt vào vòng trong chỉ vì kém hiệu số thắng-bại. 

Mục tiêu (không chính thức) cho Hiddink ở Euro kỳ này là vượt qua vòng bảng, đó là điều tuyển Nga chưa bao giờ đạt tới trong các giải lớn kể từ khi Liên bang Xô viết bị tách rời.

Nhưng thành tích của Hiddink ở các kỳ World Cup rất đang khâm phục khi đưa Australia vào vòng knock-out năm 2006, thậm chí giúp Hàn Quốc vào đến bán kết năm 2002.

Tuyển Nga có thể tìm thấy vận may mới nhờ vào khối óc và cái duyên vào sâu trong giải lớn của Hiddink, cho dù chẳng có bao nhiêu người cả tin vào điều kỳ diệu đó!

“Tuyển Nga chưa bao giờ lọt vào giai đoạn 2 của một giải đỉnh cao, vì thế, trên tổng thể cầu thủ không có được sự tự tin cần thiết. Tình thế đó có thể được cải thiện nhờ Guus Hiddink hôm nay. Tuy nhiên, với lực lượng cầu thủ mà ông có trong tay, giành quyền lọt vào vòng knock-out là kết quả tối đa mà bạn có thể mong chờ.

Và Hiddink xứng đáng để bạn dựng bia, tạc tượng nếu làm được điều đó. Còn nếu tiến xa hơn vòng tứ kết thì đó là điều kỳ diệu đối với tôi.

Nga chắc chắn sẽ yếu đi nhiều khi mất Arshavin vì án treo giò, đó là cầu thủ duy nhất có thể tạo nên đột biến và mang đến bàn thắng chỉ sau một tình huống vụn vặt. Họ cũng không có được tiền vệ càn quét đẳng cấp cỡ… thường thường ở châu Âu như  Timoshchuk của Ucraina…”.


Igor Rabiner - Nhật báo Nga Sport-Express

NHẬT TÂN (theo World Soccer)

HLV Guus Hiddink: “Phải đá bằng niềm kiêu hãnh”

Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới ảnh 2

Giới mộ điệu đặt cho Guus Hiddink biệt danh “Lucky Guus” (Guus may mắn) vì ông rất mát tay với các đội tuyển.

Năm 1998, Hiddink đưa Hà Lan vào bán kết World Cup. Năm 2002, đến lượt Hàn Quốc được Hiddink đưa vào bán kết, ngoài mọi sự mong đợi. Năm 2005, chỉ sau vài tháng cầm quân, ông đã giúp Australia giành vé vào World Cup 2006 và đi tới giai đoạn hai giải đấu ấy.

Cuối năm 2007, Hiddink giúp đội tuyển Nga giành vé dự Euro 2008 từ chỗ tưởng như vô vọng. Đến giờ này, quả nhiên “Lucky Guus” vẫn mang lại nhiều may mắn...

- Đối với ông, thế nào là một giải đấu thành công và thế nào là một giải đấu thất bại?

- Guus Hiddink: Nền bóng đá CLB của Nga đang đi lên, mùa tới sẽ có 6 đội vào Cúp UEFA và Champions League, đó là một thành tựu rất lớn. Nhưng nếu đội tuyển Nga không chặt chẽ, không thi đấu bằng niềm kiêu hãnh, không tận tụy thì đó là một thất bại. Không một đội nào dám bảo đảm rằng nhất định họ sẽ vào tứ kết, nhưng nếu chơi tốt trong vòng đấu bảng, nếu quyết tâm và có một chiến thuật chặt chẽ thì cơ hội thành công rất lớn. Tôi không muốn đội bóng của mình chơi dưới sức, chỉ biết lùi về phòng thủ, tâm lý thiếu vững vàng.

- Ông đánh giá bảng D của mình thế nào?

- Khó đấy. Nhưng đó cũng là khó chung mà thôi. Tất cả các trận Euro đều khó và sẽ rất hấp dẫn. Tây Ban Nha là được đánh giá cao nhất ở bảng này. Thụy Điển rất giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật rất tốt. Hy Lạp thì phải bảo vệ chức vô địch Euro của họ. Vậy thì chúng tôi phải gây bất ngờ cho cả 3 đối thủ ấy. Chúng tôi tương đối là... lính mới.

- Ông cảm thấy áp lực ra sao?

- Tôi là người Hà Lan. Khi đến Nga, tôi phải thích nghi với những giá trị mới, nguyên tắc mới. Lúc đầu, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Tại sao bóng đá Nga lại phải cần một người nước ngoài dẫn dắt đội tuyển? Chúng ta có thể tự làm điều đó, như vẫn làm trước đây”. Tôi có những cách nghĩ riêng, tôi muốn hợp tác với đồng nghiệp bất kể mọi rào cản. Chỉ sau vài tuần, tôi đã tạo ra được mối quan hệ rất tốt với những người chống lại tôi lúc ban đầu.

- Đội tuyển Nga giành quyền vào Euro 2008, vượt qua Anh quốc. Điều đó càng làm cho ông hãnh diện hơn chứ?

- Chúng tôi đã chơi rất hay, áp đảo đội tuyển Anh trong hiệp 2 trận đấu tay đôi ở Moscow và thắng 2-1. Mọi người rất hào hứng với thắng lợi ấy. Riêng chúng tôi thì phải tỉnh táo nhìn lại chính mình. Sau trận thắng Anh, chúng tôi thua trận vòng loại kế tiếp với Israel trong những phút cuối cùng. Điều đó phản ánh một sự thiếu ổn định.

- Euro 2008 sẽ là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông?

- Đó là một thách thức mới. Tôi đã trải qua những thách thức lớn với Hà Lan ở France 98, Hàn Quốc ở World Cup 2002, Australia ở World Cup 2006. Công chúng đòi hỏi rất nhiều và mỗi đội tuyển mà tôi đã kinh qua đều phần nào đáp ứng được lòng mong đợi đó. Bây giờ, tôi nóng lòng chờ xem có thể đạt được gì với những cầu thủ trẻ trung này.


TIẾN MINH lược dịch


Igor Semshov: “Kiểm chứng sức mạnh bằng trận gặp Tây Ban Nha”

- Từng tham dự World Cup 2002 và Euro 2004, anh có thể so sánh cảm giác khi ấy với bây giờ?

Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới ảnh 3

- Tất nhiên, bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Bởi lẽ, tôi được tham dự tất cả các trận đấu ở vòng loại, trong khi hồi năm 2002, tôi chỉ là sự lựa chọn thứ yếu. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như một người thừa trong đội bóng.

- Anh đánh giá như thế nào về các đối thủ trong bảng?

- Chúng tôi gặp Tây Ban Nha ở trận ra quân. Sẽ khó khăn đấy. Tây Ban Nha có giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, cũng giống như Premiership ở Anh quốc.

Họ có nhiều cầu thủ giỏi và lối chơi mạnh mẽ. Tuy nhiên, được so tài với những đội bóng mạnh trong bảng là cơ hội tốt giúp chúng tôi có thể so sánh, đánh giá được sức mạnh và tiềm năng của mình.

Với Hy Lạp, chúng tôi từng đánh bại họ ở Euro 2004 và có lẽ Hy Lạp đã không thể giành quyền vào vòng 2 nếu chúng tôi ghi thêm một bàn thắng nữa ở trận đấu đó. Tôi từng dự trận đấu với Hy Lạp nên tin chắc Nga có đủ khả năng và sức mạnh để đánh bại họ thêm lần nữa.

Thụy Điển là đội bóng hạng khá ở châu Âu có cặp tấn công sắc sảo Ibrahimovic và Ljungberg. Đấy luôn là đội bóng chơi rất chắc chắn.

- Anh có nghĩ Nga sẽ thành công ở VCK kỳ này và nếu không thành, đấy có bị coi là thảm họa?

- Nếu chỉ giành quyền vào tới tứ kết, coi như chúng tôi thất bại. Còn nếu lọt vào tới trận bán kết, với chúng tôi, đấy sẽ là thành công lớn.

- Lần đầu tiên đội tuyển Nga có HLV ngoại dẫn dắt, cảm giác của anh ra sao khi làm việc với Guus Hiddink?

- Mọi việc đều rất tốt đẹp. Tôi luôn nói vui với ông ấy rằng, chúng ta đang giao tiếp để hiểu nhau hơn bằng ngôn ngữ chung của bóng đá. Chúng tôi nghe nhiều về tài năng của HLV Hiddink và từng chứng kiến ông ấy làm việc cùng các đội bóng mạnh khác cũng tham dự VCK năm nay.

Đã qua một năm rưỡi làm việc cùng nhau, chúng tôi hiểu rất rõ phong cách của ông ấy. Đấy là sự tự tin khi Hiddink dẫn dắt chúng tôi vượt qua vòng loại thật ấn tượng.

Tôi đảm bảo rằng Hiddink còn vô khối những ý tưởng mới lạ khác chuẩn bị cho đội bóng ở vòng chung kết năm nay. Cả đội bóng đều đặt trọn niềm tin vào cách ông ấy làm việc, chứ không phải vào sự may mắn.

- Theo anh, ai sẽ là ngôi sao sáng ở VCK năm nay?

- Thật khó để nói trước điều này. Có rất nhiều cầu thủ giỏi cùng đến Áo-Thụy Sĩ mùa hè này, nhưng riêng tôi cho rằng, Cristiano Ronaldo sẽ là ngôi sao sáng nhất. Bằng chứng là suốt cả mùa bóng vừa qua, anh ấy đã giúp Manchester United đạt hết thành công này đến thành công khác.

- Vậy ai trong số các đồng đội của anh có thể gây ấn tượng ở VCK?

- Tôi không muốn nói đến bất kỳ cá nhân nào, bởi lẽ một trong số họ luôn có khả năng tạo nên bất ngờ. Tôi chỉ hy vọng rằng toàn đội sẽ là một tập thể mạnh mẽ và biết khát khao chiến thắng.


HÀM YÊN lược dịch


Chiến thuật ưa thích của Guus Hiddink:Thiếu Arshavin & giải pháp tình thế

Tiến tới Euro 2008, đội tuyển Nga chờ vận may mới ảnh 4

Youri Zhirkov sẽ được bố trí đá hậu vệ trái.

Guus Hiddink không muốn phiêu lưu, trừ phi buộc phải phiêu lưu. Do vậy, có lẽ ông sẽ sử dụng chiến thuật 4-5-1.

Ở vị trí thủ môn, Akinfeev vẫn sẽ là số 1 bất kể anh đã trải qua một thời gian dài chấn thương và CSKA Moscow của anh ta thi đấu khá nghèo nàn ở đầu mùa bóng năm nay.

Ở hàng hậu vệ, chắc chắn Hiddink sẽ bố trí 4 mắt xích. Trong chiến dịch vòng loại, Hiddink chủ yếu trông cậy vào bộ ba hậu vệ CSKA Moscow gồm Ignashevich và anh em sinh đôi Alexei Berezutsky - Vassili Berezutsky.

Tuy nhiên, vào Euro 2008 thì có thể sẽ khác. Có thể hậu vệ phải sẽ là Anyunov - một cầu thủ có tốc độ cao. Ở giữa có thể là cặp Kolodin - Shirokov.

Ở vị trí hậu vệ trái, có khá nhiều cầu thủ tranh chấp: Khi gặp Tây Ban Nha trong vòng đấu bảng, có thể đó là Alexei Berezutsky. Khi cần tấn công mạnh hơn ở những trận khác, có thể tiền vệ Zhirkov sẽ được đưa về đá hậu vệ trái.

Vị trí sở trường của Zhirkov là tiền vệ trái. Trong bất cứ phương án chiến thuật nào, Zhirkov cũng sẽ có mặt trong thành phần xuất phát vì đây là một trong những chuyên gia tấn công biên tốt nhất hiện nay của bóng đá Nga.

Ở các vị trí khác trên hàng tiền vệ, có thể Hiddink sẽ bố trí 2 tiền vệ chuyên phòng thủ là Semshov và Zyryanov, Torbinsky và Bilyaletdinov kiến thiết tấn công cùng với Bystrov hoạt động ở cánh phải.

Tuy nhiên, ở bất cứ tình huống nào, một trong hai tiền vệ phòng ngự cũng đều có thể nhô lên để hỗ trợ tuyến trên một cách sát sườn hơn.

Những phương án thi đấu nêu trên không có tên Arshavin là do cầu thủ này bị treo giò 2 lượt trận đầu tiên ở Euro 2008. Đó là một tổn thất lớn vì Arshavin vừa có thể làm thủ lĩnh, nhạc trưởng, vừa có thể làm nghệ sĩ solo hay nhất đội tuyển Nga.

Tuy nhiên, Arshavin sẽ trở lại ở trận thứ ba và biết đâu, chính anh sẽ giúp mang lại quyền tham dự trận thứ tư - trận tứ kết cho đồng đội của mình.


TIẾN MINH (tổng hợp)

(Báo SGGP TT)

Tin cùng chuyên mục