Tiếng lòng châu thổ ngân vang

16 giờ chiều 24-4, Không gian đờn ca tài tử (ĐCTT), một trong những hoạt động chính của Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của 21 tỉnh, thành Đông, Tây Nam bộ. Mỗi địa phương góp mặt được bố trí trong không gian có mái che cách điệu nón lá Việt Nam. 21 chiếc nón lá đậm đặc “tiếng lòng” của châu thổ sông Cửu Long - ĐCTT Nam bộ.
Tiếng lòng châu thổ ngân vang

Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014

(SGGP).- 16 giờ chiều 24-4, Không gian đờn ca tài tử (ĐCTT), một trong những hoạt động chính của Festival ĐCTT quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 đã chính thức khai mạc với sự góp mặt của 21 tỉnh, thành Đông, Tây Nam bộ. Mỗi địa phương góp mặt được bố trí trong không gian có mái che cách điệu nón lá Việt Nam. 21 chiếc nón lá đậm đặc “tiếng lòng” của châu thổ sông Cửu Long - ĐCTT Nam bộ.

Đoàn Bạc Liêu biểu diễn trong Không gian ĐCTT.

Đoàn Bạc Liêu biểu diễn trong Không gian ĐCTT.

Các đoàn vừa biểu diễn vừa giao lưu học hỏi và tham gia cuộc thi liên hoan ĐCTT. Hoạt động này được đánh giá sôi động nhất trong ngày 24-4. Bà Lê Ngọc Huệ trong đoàn Bến Tre, một giọng ca từng đoạt nhiều giải về ĐCTT nhiều cấp, cho biết cả đoàn có 11 người tham dự. Đây là sự kiện lớn, cơ hội cho ĐCTT vươn lên, phát triển hơn.

Tối cùng ngày, nhiều nhà nghiên cứu, học giả, các nhà văn hóa và người mộ điệu đã tham gia chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm của 2 soạn giả Yên Lang và Trọng Nguyễn, 2 người con của đất Bạc Liêu. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, 2 soạn giả này đã chắt chiu, sáng tác rất nhiều kịch bản cải lương nổi tiếng, được công chúng mộ điệu yêu mến trong suốt hơn 50 năm qua như Đêm lạnh chùa hoang, Máu nhuộm sân chùa, Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Tâm sự loài chim biển, Người đẹp Tây Thi (Yên Lang); Ơn Đảng, Bà mẹ và sân chim, Bên sông Vàm Cỏ, Cánh đồng năn, Giọt sữa cuối cùng (Trọng Nguyễn). Có rất nhiều thế hệ nghệ sĩ trở nên nổi tiếng, tỏa sáng từ các tác phẩm của 2 soạn giả này.

Hai sự kiện trên càng cho thấy sức sống, tình người và tình đất Nam bộ đối với nghệ thuật ĐCTT. Nghệ thuật đó, tiếng lòng tri âm đó đang ngày càng lan tỏa, như mạch nước chảy mãi và tạo nên bản sắc riêng nơi người châu thổ.

Sáng 24-4, triển lãm sinh vật cảnh đã khai mạc trong một không gian trưng bày rộng 3.100m² với 16 gian hàng, giới thiệu hơn 1.000 tác phẩm của 7 tỉnh, thành phố: Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bạc Liêu. Cũng trong khuôn khổ triển lãm sinh vật cảnh lần này, còn diễn ra Hội thi sinh vật cảnh. Theo đó, Cần Thơ thắng lớn trong Hội thi sinh vật cảnh với giải vàng phần thi Bonsai đại thuộc về Hội Sinh vật cảnh TP Cần Thơ (cây gừa); giải vàng Bonsai trung thuộc về Hội Sinh vật cảnh thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (mai chiếu thủy); giải vàng Bonsai tiểu thuộc về Hội Sinh vật cảnh tỉnh Trà Vinh (mai chiếu thủy); 2 giải vàng còn lại của 2 phần thi tiểu cảnh và tạo hình nghệ thuật đều thuộc về TP Cần Thơ với các tác phẩm “Đôi bờ thương nhớ” và “Tiếng lòng người phương Nam”.

Hội chợ thương mại - du lịch và lễ hội ẩm thực Nam bộ trong khuôn khổ Festival ĐCTT này cũng đã khai mạc vào chiều cùng ngày, càng làm cho Khu du lịch Hồ Nam về đêm càng thêm sôi động.

VŨ THỐNG NHẤT

Tin cùng chuyên mục