

Nhờ chuyên mục “Tìm bạn phương xa” mà chàng lính trẻ tên Hiệp phải lòng Hồng – một cô gái thùy mị, nết na và rất yêu bộ đội. Sau một thời gian dài quen nhau qua thư từ, cả hai rất nôn nao, mong mỏi đến ngày được “mặt gặp mặt”. Và cái ngày ấy cũng đến khi Hiệp được đơn vị cho về phép.
Cả hai hẹn gặp nhau ở một công viên và để nhận ra nhau Hồng sẽ mặc áo dài màu xanh, ngồi hàng ghế đá thứ hai… Về đến điểm hẹn, Hiệp cầm trên tay nhánh lan rừng vừa cực khổ hái được (vì biết Hồng rất thích lan rừng), đi qua đi lại chờ đợi gặp người con gái mà mình yêu thương để tặng nàng.
Nhưng anh chỉ gặp một cô gái ăn mặc rất “mô – đen”. Cô ra sức tán tỉnh Hiệp nhưng anh không hề để ý tới… Và rồi Hồng cũng xuất hiện, chính là cô gái “mô – đen” lúc nãy - người con gái mà bấy lâu nay Hiệp luôn ngày mong đêm nhớ. Thì ra, những chuyện xảy đến với anh vừa rồi chỉ là một phép thử màu hồng.
Vở kịch ngắn Nhánh lan rừng như những lời minh chứng nhắn gởi đến giới trẻ hôm nay rằng, nếu “yêu nhau thật lòng” thì chắc chắn một ngày không xa hạnh phúc sẽ mỉm cười. Nhánh lan rừng tuy không quy tụ những nghệ sĩ “ngôi sao”, nhưng với sự góp mặt của các diễn viên trẻ từng mang lại cho khán giả những trận cười sảng khoái trong vở Vỏ dưa vỏ dừa gồm Thu Trang, Huỳnh Đông và Tiến Luật, cũng sẽ đem lại cho người xem những cảm nhận đẹp về một chuyện tình lãng mạn của người lính trẻ.
* Tác giả, đạo diễn: NSƯT Thành Trí. Vở diễn thường xuyên ở rạp Công Nhân - 30 Trần Hưng Đạo, quận 1.
Trong hai suất hát 20g30 ngày 20, 21 – 5, Nhà hát Kịch TPHCM sẽ dành tặng bạn đọc Báo SGGP 50 vé xem kịch miễn phí tại rạp Công Nhân. Bạn đọc hãy cắt 5 “Phiếu tặng vé xem kịch” (đổi 1 vé xem kịch) và liên hệ với Phòng vé rạp Công Nhân - số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1 (ĐT: 8369556) từ 9 giờ sáng ngày 16-5 để nhận vé. Mỗi bạn đọc được đổi không quá 2 vé và số lượng có hạn nên sẽ ưu tiên những bạn đọc đến sớm.
ĐỖ NGUYÊN