Tréo ngoe

- Thưa, tại sao chủ nhân của anh, đang có trình độ cử nhân hẳn hoi, lại quyết định quay lại học trung cấp?

- Dạ, thời nào cũng vậy, có thực mới vực được đạo. Cầm tấm bằng đại học, đi khắp nơi mà không xin được việc, nên cử nhân thấy nản. Đi học trung cấp là cách tự cứu mình trước khi quá trễ, vậy thôi.

- Tức là nhiều cử nhân đã tốt nghiệp đại học quá… sớm?

- Tôi không biết. Nhưng rõ ràng chất lượng đào tạo ở nhiều trường đại học, cao đẳng là quá ẹ so với cái tên. Chỉ riêng cái chuyện cử nhân phải đi học trung cấp để mong kiếm cơm đã cho thấy rõ tình hình, khỏi cần bình luận thêm.

- Có phải nguyên nhân của chuyện thừa thầy, thiếu thợ là do nhiều người chỉ trọng bằng cấp, chạy theo cái danh?

- Có chuyện đó, nhưng danh nào cũng gắn với lợi. Người đi học tưởng lầm rằng có bằng về ngành “hot” thì họ sẽ dễ kiếm việc làm. Nhiều trường đại học mở ra tè le vội vã, cũng tin cứ treo biển tuyển sinh đại là dễ kiếm tiền. Ai cũng mải chạy theo tiền, nên không thấy đường dòm cái khác. Vấp té là bình thường thôi.

- Vậy chừng nào chuyện tréo ngoe này mới kết thúc, thưa anh?

- Bằng vẫn cứ được cấp đều đều. Trường vẫn tuyển sinh đầy cà giựt, nhiều người học vẫn mông lung. Cứ kiểu vậy mà hỏi bao giờ thôi thì chỉ có nước chờ… quy hoạch!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục