Nathan Ake trong lần đầu tiên quay trở lại với Chelsea sau 3 mùa giải tha phương ở các CLB Reading (năm 2015), Watford (mùa giải 2015-2016) và Bournemouth (mùa giải 2016-2017), đã nói một cách cụ thể rằng: “Chính niềm tin phía sau Antonio Conte đang mang tôi quay trở lại Stamford Bridge”. Ake chính là cầu thủ trẻ mới nhất được HLV người Ý đưa về Chelsea để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại của mùa giải năm nay, sau Charly Musonda (triệu tập về từ Real Betis) và Kenedy (triệu tập về từ Watford).
Đây là kỳ chuyển nhượng mùa đông được đánh giá là “yên ắng” nhất của Chelsea trong nhiều năm trở lại đây. Họ không theo đuổi quá nhiều mục tiêu bom tấn, những đồn thổi quanh việc Chelsea sẽ mua những… James Rodriguez (từ Real Madrid), Arturo Vidal (từ Bayern Munich), Radja Naiggolan (từ AS Roma), hay là Fernando Llorente (từ Swansea) chỉ là những tin tức trên giấy tờ. Thực chất, Chelsea mùa này đã quá ổn định với một bộ khung đã được định hình kỹ càng và với một HLV khôn ngoan như Conte, ông không muốn tạo ra bất ổn lớn bằng việc mua về một tên tuổi bom tấn.
Đó cũng là lý do, Conte nói nhiều đến những cầu thủ trẻ của Chelsea trong thời gian qua và việc ông đưa về 3 nhân tố rất trẻ trung cho thấy, ông sẽ ưu tiên sử dụng “cây nhà lá vườn” thay vì mua sắm bừa bãi như một Chelsea hoảng loạn ở mùa đông năm ngoái. Có nhiều người nói, việc các cầu thủ trẻ phải quay về Stamford Bridge đó là vì họ không thể cạnh tranh chỗ đứng ở các CLB mà họ được mang cho mượn, nhưng nếu nhìn vào tiềm năng và sự phát triển của riêng từng cá nhân như Ake, Kenedy hay Musonda, tất cả đều có kỹ năng mà Chelsea rất cần trong sơ đồ 3-5-2 của mình.
Là một cầu thủ linh hoạt và khéo léo, Ake có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, trung vệ bên cánh trái, cầu thủ chuyên chạy biên trái (có thể thay thế cho Marcos Alonso) hay thậm chí đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự bên cạnh N’Golo Kante. Trong số 3 cầu thủ được Conte triệu tập trở về Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Ake được đánh giá cao nhất. Anh từng ghi bàn thắng duy nhất cho Bournemouth trong chiến thắng 1-0 trước Stoke City hôm 19-11 năm ngoái và đó là lần đầu tiên Ake được đá chính trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League. Và nếu ai vẫn chưa quên, hẳn sẽ nhớ anh chính là người hùng của Bournemouth khi là người ghi bàn thắng quyết định giúp đội mình thắng kịch tính Liverpool của Jurgen Klopp với tỷ số 4-3 trong một trận đấu hôm 4-12. Ake đang giữ một vai trò rất quan trọng cho Bournemouth, nhiều đến nỗi khi Conte triệu tập anh quay trở về, Bournemouth đã phải đánh tiếng với chính Chelsea để mượn trung vệ thủ quân John Terry về thế chỗ.
Chelsea luôn là đội bóng nổi tiếng với cả đống cầu thủ trẻ được mang đi cho mượn khắp nơi trên thế giới. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Chelsea đã mang đi cho mượn đến 38 tài năng trẻ. Nếu biết cách “đãi cát tìm vàng”, không ít người trong số này có khả năng trở thành trụ cột của Chelsea trong tương lai. Vậy thì, tại sao không sử dụng nguồn lực nội tại, thay vì cứ tranh đấu cùng nhiều đội bóng khác để mua về những ngôi sao mà giá cả đắt đỏ như trên trời? Việc Conte triệu tập Ake và những người khác, thậm chí có tin Matt Mizaga và một số gương mặt nữa cũng sẽ quay về Stamford Bridge mùa này đang cho thấy ông thầy người Ý triệu tập niềm tin của tương lai, biến Chelsea trở thành một đội bóng có gốc rễ thực sự từ tuyến trẻ.
DƯƠNG ĐỖ