(SGGP 12G).- Trong số 15 phim truyện vừa tham gia tranh giải thưởng cao nhất của LHP quốc tế Rome (Italia) lần thứ 3 vừa qua, có một bộ phim đáng chú ý là “Un barrage contre le Pacifique” (Đập chắn Thái Bình Dương).
Phim của đạo diễn gốc Campuchia, Rithy Panh, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ nổi tiếng người Pháp, Marguerite Duras (1914-1996), tác giả cuốn “L’Amant” (Người tình) từng được đạo diễn Jean-Jacques Annaud dựng thành phim năm 1992.
Duras viết “Un barrage contre le Pacifique” năm 1947, xuất bản năm 1950. Bà vốn sinh ra tại Gia Định và sống ở đây tới năm 20 tuổi nên tiểu thuyết gần như một tự truyện của bà thời còn rất trẻ. Năm 1984, Duras viết tiếp “L’Amant”, kể về mối nhân duyên không thành giữa cô gái châu Âu với chàng trai người Hoa.
Tác phẩm thành công rực rỡ, cả ở Pháp và trên văn đàn quốc tế, đoạt giải văn chương Goncourt. “L’Amant” thường được coi như là phần tiếp theo của “Un barrage contre le Pacifique”.
Bối cảnh của “Un barrage contre le Pacifique” là những năm 1930. Bà Dufresne, một cô giáo ở Bắc Pháp, kết hôn với một thầy giáo và quyết định tới Đông Dương lập nghiệp. Người chồng mất sớm, để lại cho vợ 2 đứa con.
Bà Dufresne khó nhọc xoay xở, chơi đàn piano suốt 10 năm ở rạp hát Eden, dành dụm tiền mua một khu đất lập đồn điền. Không tiền lót tay cho quan chức chính quyền thực dân lúc bấy giờ, bà chỉ nhận được một miếng đất xấu, ngập lụt mỗi lần lũ triều tháng 7 tràn về, không trồng cấy gì được. Khu đất đấy lại là cả cuộc đời bà, là tương lai của 2 đứa con bà.
Với sự giúp đỡ của người dân địa phương, Dufresne quyết dựng một con đập ngăn nước biển, bảo vệ đất của bà và của các gia đình láng giềng. Con đập tan hoang ngay từ những đợt sóng đầu tiên. Giấc mơ của Dufresne biến thành mây khói.
Hai cuộc tranh đấu không cân sức, với thiên nhiên và với chính quyền thuộc địa, khiến bà mệt mỏi, cạn kiệt. Cậu con trai Joseph và cô con gái Suzane, lúc này đã 20 và 16 tuổi, ngán ngẩm cuộc sống ở vùng quê nghèo khó, chỉ có ước muốn duy nhất là lên thành phố.
Xuất hiện Jo, con trai một điền chủ địa phương giàu có. Jo có tình ý với Suzane nhưng rồi không lấy cô làm vợ. Trước khi ra đi, Jo để lại cho cô một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn trở thành hy vọng cứu cánh với cả gia đình và họ tìm cách bán nó...
Phim dài 115 phút, do các hãng điện ảnh Pháp, Bỉ hợp tác sản xuất. Trong phim, nữ diễn viên nổi tiếng Isabelle Huppert vai bà Dufresne, Gaspard Ulliel vai Joseph, Astrid Bergès-Frisbey vai Suzane, Randal Douc vai Jo... Phim quay ngoại cảnh ở Campuchia.
Đạo diễn Rithy Panh sinh năm 1964 ở Phnôm Pênh, từng theo học điện ảnh tại Pháp, là tác giả của nhiều bộ phim tài liệu có tiếng như “S21”, “La Machine de mort Khmère Rouge”, “Les Gens d’Angkor”, phim truyện “Rice People”...
Tại LHP Toronto tháng 9 vừa qua, phim được giới thiệu lần đầu tiên và nhận được nhiều lời khen: “Một bức tranh đậm chất phương Đông, nơi những xung đột tình cảm và những khác biệt về văn hóa gây cảm xúc mạnh mẽ, làm nên sự hấp dẫn”; “Jo chính là nhân vật bị kẹt giữa lằn ranh của 2 thế giới và 2 nền văn hóa ấy”... Cảnh phim đẹp, diễn xuất của Huppert trong vai bà Dufresne được đánh giá xuất sắc. Tại Pháp, phim được chính thức công chiếu từ ngày 7-1-2009.
MINH QUỐC