
Nối tiếp truyền thống của hàng triệu đội viên, thiếu nhi năm xưa, lớp lớp thiếu nhi TP hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp sức mình vào lịch sử vẻ vang của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Không chỉ là những “ngôi sao” trong học tập, đam mê sinh hoạt Đội, các em còn được biết đến với biết bao nghĩa cử, hành động bình thường nhưng rất đẹp, thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước.
- Đôi chân kỳ diệu
Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa tháng 5, trong căn nhà cấp 4 chỉ đủ kê bộ bàn ghế đơn sơ, một cậu bé chừng 10 tuổi đang quét nhà bằng… cổ, những động tác đưa chổi trông thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Cậu bé đó là Vũ Minh Hùng, học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Mỹ Thủy, quận 2.
Hùng là một trong 70 đội viên tiêu biểu được Hội đồng Đội TPHCM tuyên dương trong năm 2011. Ngoài bảng thành tích học sinh giỏi suốt 4 năm liền và tham gia nhiều phong trào Đội, em còn khiến mọi người khâm phục vì ý chí, nghị lực. Sinh ra thiếu hai tay, những tưởng em sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình.

Dù không có tay, nhưng Vũ Minh Hùng có thể làm được nhiều việc.
Thế nhưng chỉ với đôi chân em vẫn làm được mọi việc như những người bình thường khác. Hàng ngày, việc chăm sóc bản thân như mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, chải đầu… Hùng đều tự làm lấy. Em còn giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, lau nhà.
Hùng tâm sự: “Việc khó nhất đối với em từ trước đến nay là tập viết. Các bạn viết bằng tay được cô giáo cầm tay tập viết, còn em viết bằng chân không được may mắn ấy. Em phải tập viết một mình nhưng cô giáo khen viết chữ đẹp, ngay ngắn, rõ ràng”.
Hùng không chỉ viết chữ đẹp bằng chân mà còn học đều các môn. Riêng môn Toán em học trội hơn so với các bạn trong lớp. Tuy tật nguyền nhưng với nỗ lực vượt lên số phận suốt những năm học vừa qua, năm nào Hùng cũng đạt học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Ngoài chăm chỉ học tập, Hùng còn có thể vẽ tranh và tham gia các hoạt động, phong trào Đội trong trường. Em thường được đại diện cho lớp tham gia các cuộc thi.
Khi được hỏi ước mơ sau này, em không ngần ngại bày tỏ: “Em mong được học hết THPT. Em sẽ cố gắng học ngoại ngữ thật tốt để trở thành phiên dịch, tìm được việc làm thích hợp nuôi sống bản thân, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ”. Con đường phía trước của em còn lắm chông gai, thử thách, nhưng hy vọng với ý chí, nghị lực, Hùng sẽ thực hiện được ước mơ của mình và mãi mãi là tấm gương sáng cho các bạn cùng cảnh ngộ noi theo.
- “Dũng sĩ cần kiệm”
Đây là biệt danh mà các bạn Trường Tiểu học Minh Đạo (quận 5) thường trìu mến gọi Mai Phương Thảo, học sinh lớp 5/6. Với sự chăm chỉ và tính tiết kiệm, Thảo đã vận động gia đình và các bạn trong xóm tiết kiệm giấy báo, thu gom sách vở cũ thật nhiều để làm kế hoạch nhỏ nộp cho nhà trường. Sau giờ học em thường đi xin những vỏ lon hoặc giấy vụn của mọi người quanh xóm vứt đi, xếp lại để dành hay trước khi tan học trong lớp có nhiều giấy vụn, Thảo thường nán lại để nhặt, vừa sạch lớp, vừa làm kế hoạch nhỏ…

“Dũng sĩ cần kiệm” Mai Phương Thảo.
Ngoài danh hiệu “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm” 5 năm liền, Thảo còn nhận được rất nhiều giải thưởng khác như: 4 năm liền là học sinh giỏi, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, chuyên hiệu An toàn giao thông, Nghi thức Đội, Nghệ sĩ nhỏ tuổi, Nhà sử học nhỏ tuổi, Thầy thuốc nhỏ tuổi…
Tuy nhiên ít ai biết rằng gia đình cô bé học giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động Đội này lại vô cùng khó khăn. Bố Thảo làm tài xế, mẹ làm điều dưỡng ở một bệnh viện. Cách đây vài năm, nhà em bị giải tỏa nên giờ chuyển đến ở nhờ nhà bà ngoại tại quận 5.
Thảo tâm sự: “Có lẽ do hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ em đã tập cho mình tính tiết kiệm và cố gắng học thật tốt để bố mẹ vui lòng, an tâm làm việc lo cho gia đình… Em rất thích tham gia các phong trào, các hoạt động của Đội, nhờ đó mà em hiểu thêm về cuộc sống, có các kỹ năng sống tốt hơn”.
- Nhà vô địch nhí
Đến Trường Lương Thế Vinh (quận Thủ Đức) hỏi thăm Phạm Nhật Phương Trinh, học sinh lớp 5/9, hầu như ai cũng biết bởi Trinh không chỉ là một học sinh giỏi 5 năm liền mà em còn là một lớp trưởng gương mẫu, một chi đội trưởng năng nổ trong các phong trào của trường và “sở hữu” bảng vàng thành tích dày cộm về môn thể dục nghệ thuật.

Nhà vô địch nhí Phạm Nhật Phương Trinh (đeo khăn quàng) cùng các bạn làm sản phẩm tái chế tham gia ngày hội môi trường.
Từ khi học lớp lá, Trinh đã bắt đầu tham gia học thể dục nhịp điệu ở Thủ Đức. Lên lớp ba em được cô giáo chuyển sang học thể dục nghệ thuật ở quận 1. Quá trình học ở đây em đã đoạt được 4 huy chương vàng, 1 huy chương đồng trong cùng một năm.
Đặc biệt hơn là Trinh đoạt được tất cả 5 huy chương trong cùng một cuộc thi và là người có số huy chương nhiều nhất của cuộc thi nhà vô địch trẻ thể dục nghệ thuật quốc gia 2010 (cấp quốc gia). Được cử đi nước ngoài tập huấn trong năm 2012 nhưng gia đình lo ngại em bị gián đoạn quá trình học tập ở trường nên quyết định chuyển em qua Trường Thể dục aerobic từ đầu năm 2011.
Với thời gian không nhiều khi học ở hai nơi, Trinh đã chăm chỉ học tập thật tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động ở trường. Nhờ giữ vững phong độ học tập, gần gũi, hòa đồng với bạn bè và luôn đi đầu trong tất cả các phong trào nên ở lớp Trinh rất được tín nhiệm. Cô bé vừa là lớp trưởng vừa là Liên đội trưởng. Trinh còn được bạn bè gọi là “Nhà vô địch nhí”
T.AN – M.ÁNH