“Tự tình quê hương” dấu ấn mới trong sự nghiệp của Lương Nguyệt Anh

Cặp đôi NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã gây bất ngờ cho khán giả bởi sự đa dạng về màu sắc âm trong trong liveshow Tự tình quê hương vừa diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Trong gần 3 tiếng, NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh đã dẫn người xem lạc vào bức tranh về quê hương, đất nước thân thương mà sâu nặng. Bên cạnh một Việt Hoàn từng trải, luôn chân thành, mộc mạc, giản dị như chính con người anh là một Nguyệt Anh toả sáng rực rỡ, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề. 

Họ dường như là hai thái cực, và cũng nhờ sự kết hợp đặc biệt của hai thái cực ấy mà đêm liveshow liên tục có những bùng nổ, những màn trình diễn khi thì gây ấn tượng bởi giọng hát sáng trưng, cao vút vẫn cực kỳ mượt mà, đầy bất ngờ, đầy ngạc nhiên của Lương Nguyệt Anh, khi thì lắng lại trước những chiêm nghiệm cuộc đời của NSƯT Việt Hoàn, khi thì náo nức rộn ràng bởi những phần song ca ấn tượng, đầy phấn khích…

“Tự tình quê hương” dấu ấn mới trong sự nghiệp của Lương Nguyệt Anh ảnh 1 Sự gần gũi, tình cảm, sự ngọt ngào, sâu lắng… cùng rất nhiều cung bậc cảm xúc đa màu, đa dạng qua mỗi tác phẩm được trình diễn của hai nghệ sĩ đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, những tràng pháo tay không ngừng của khán giả
Mạch tình quê hương lay động trái tim người xem qua ca khúc Quê hương Nhớ quê. Nếu ca khúc Quê hương được Việt Hoàn thể hiện đầy hoài niệm thì hát khúc Nhớ quê của Lương Nguyệt Anh đưa khán giả ngược về với những ngày thơ bé của cô trên miền quê Quan họ bên mẹ cha tần tảo sớm hôm...
Có thể nói, điểm “chạm” của NSƯT Việt Hoàn và Lương Nguyệt Anh cùng khán giả ở phần đầu chính là tình yêu quê hương. Thứ tình yêu luôn ở trong trái tim, màu nhiệm và dạt dào. Vậy nên, khi hai nghệ sĩ cất lên giọng hát thì bao kỷ niệm lại trở về. Tình yêu quê hương vẫn tiếp tục mạch kể qua chùm ca khúc cách mạng Những ánh sao đêm, Chào em cô gái Lam Hồng...
“Tự tình quê hương” dấu ấn mới trong sự nghiệp của Lương Nguyệt Anh ảnh 2 Lương Nguyệt Anh ở liveshow đã thực sự trưởng thành, đến độ chín của tài năng và nhan sắc, sẵn sàng bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp
Ngay sau đó, gây ngạc nhiên khi Lương Nguyệt Anh kết hợp với tam ca để có Cô gái mở đường, được dựng bè phối như cuộc đối thoại giữa các chàng lính trẻ với cô gái thanh niên xung phong mang đến một cảm xúc mới mẻ vô cùng. Một tình yêu của thanh xuân cuộc chiến với hy vọng, tin tưởng và lạc quan giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù.

Không ngạc nhiên khi phần âm nhạc cách mạng là phần trọng điểm trong liveshow bởi nếu như âm nhạc cách mạng là “xương sống” trong sự nghiệp âm nhạc của NSƯT Việt Hoàn, thì Lương Nguyệt Anh lại là nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hoá. Cô hiện là giảng viên thanh nhạc lại Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, là một sĩ quan mang hàm Thượng uý. 

 Như MC Lê Anh nhìn nhận, tuy không sinh ra trong thời chiến, lại còn trẻ, nhưng Lương Nguyệt Anh đã và đang nỗ lực thẩm nhận được những giá trị của lịch sử và lan toả bằng lời ca, tiếng hát, bằng sự biết ơn và tri ân cha anh của mình. Với tinh thần chiến sĩ ấy, Lương Nguyệt Anh kể, khi tập show diễn này, hát phần âm nhạc cách mạng cô thường tập rất sung, đến nỗi giám đốc âm nhạc của chương trình Lưu Hà An nói phải ém lại giữ sức, nhưng cảm hứng hát ca khúc cách mạng luôn trào dâng mạnh mẽ, không thể “ém” được. Tuy vậy, sau những hào hùng của Cô gái mở đường cùng các nam nghệ sĩ đàn anh, với Sợi nhớ sợi thương, Lương Nguyệt Anh lại mang đến không khí khác hẳn, tình tự, tha thiết như tình cảm của cô gái dành cho chàng trai.

“Tự tình quê hương” dấu ấn mới trong sự nghiệp của Lương Nguyệt Anh ảnh 3 Lương Nguyệt Anh đã liên tục đưa khán giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thể hiện bản mashup dài hơi các ca khúc Tiếng hát trên quê hương, Đường Trường Sơn xe anh qua, Chiếc gậy Trường Sơn, Cúc ơi...

Phần cuối, hai nghệ sĩ tiếp tục dạo chơi trong âm nhạc, khoe sự đa dạng trong giọng hát của mình với mảng nhạc nhẹ trữ tình như Một ngày tôi sẽ quên của Hứa Kim Tuyền; Thương lắm tóc dài ơi của Phú Quang; Như khúc tình ca; Lời của gió... Chiếc khăn Piêu, ca khúc kết lại chương trình rộn rã, đầy màu sắc được các nghệ sĩ hoà giọng không thể hoàn hào hơn để khép lại một dấu ấn của show diễn. Đây cũng là dấu ấn khó có thể quên của NSƯT Việt Hoàn, đặc biệt là Lương Nguyệt Anh trong sự nghiệp âm nhạc của mình. 

Tin cùng chuyên mục