
Chúng ta đang ở những ngày kỷ niệm 30-4 lịch sử. Ba mươi năm đã qua, cả nước chuẩn bị mừng 30 năm ngày thống nhất đất nước. Riêng tôi nghĩ, không chỉ là 30 năm mà ngày 30-4 là sự kiện đánh dấu mốc lịch sử dài gần 100 năm, kể từ khi triều đình Huế nhà Nguyễn, cuối thập niên 60 của thế kỷ XIX, ký hòa ước nhường 3 tỉnh rồi 6 tỉnh miền Nam cho Pháp.

TPHCM ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế.
Lịch sử là sự tiếp nối liên tục và đánh giặc cứu nước là một nghệ thuật quân sự đầy tính hiện thực và khoa học. Đó là một nghệ thuật đánh giặc, nghệ thuật “biết thắng từng bước” của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ và các học trò ưu tú của Người lãnh đạo.
Ngay thế kỷ thứ nhất, chúng ta có Trưng Vương, Ngô Vương Quyền, thắng giặc phương Bắc bằng lòng dân. Sự phẫn uất, căm giận giặc ngoại xâm của vạn con người đã đoàn kết toàn dân thành một khối. Sau đó là Đinh Tiên Hoàng đế, dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn tạo sức mạnh vững bền.
Cho tới Lý Thường Kiệt, đã thấy rõ một bản sắc văn hóa quân sự Việt Nam: đánh cho giặc những đòn chí tử, dồn chúng vào bước đường cùng, rồi dùng nhà ngoại giao, mở cho địch con đường rút quân về nước.
Đến Hưng Đạo Vương họ Trần, thế địch mạnh tưởng không gì phá nổi, vậy mà sau ba lần phản kích ta đại thắng Nguyên – Mông. Rồi Nguyễn Huệ đánh Nam dẹp Bắc khiến địch tan tành, sau cử đoàn thông giao sang tạo thế “Hiếu hòa” vì chủ trương Quốc kế an dân. Hoặc như Lê Lợi - Nguyễn Trãi, đánh cho giặc biết “sứ Nam có chủ”, đánh cho chúng “chí cùng, lực kiệt, bó tay chờ chết” rồi mở “hội - thề - rút - quân” cho giặc có cơ hội cuốn cờ.
Kế thừa truyền thống quân sự linh hoạt sáng tạo mà đỉnh cao là nghệ thuật “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của cha ông, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với phương châm: Chiến thắng hoàn toàn trên cơ sở “biết đánh thắng từng bước”.
Không chỉ trên mặt trận quân sự, về ngoại giao, mười năm sau 1975, chúng ta gặp khó khăn chồng chất: thù địch và cấm vận từ phía Mỹ rất gay gắt, song với con đường hiếu hòa truyền thống, thay vì đối đầu chúng ta mở rộng đối thoại, sẵn sàng làm bạn với các nước trên thế giới, từng bước phá thế bao vây cấm vận của địch, khẳng định vị thế độc lập tự cường của Việt Nam trên chính trường quốc tế. Cho tới hôm nay, hàng trăm ký giả các nơi tìm đến Việt Nam trước 30-4 một tháng để tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam. Thật là một sự ngạc nhiên thú vị mới thấy lần đầu sau 30 năm giải phóng!
Đặc biệt, về kinh tế, chúng ta cũng “chiến thắng từng bước”, “đổi mới từng bước”. Từ nền kinh tế “bao cấp” khép kín, bảo thủ trì trệ, sai lầm... chúng ta thay đổi tư duy kinh tế, “ba thành phần”, rồi “năm thành phần” đến “nhiều thành phần”, tạo nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vững chắc, tiến hành cải cách tiền tệ, ngân hàng, cải cách thủ tục rồi mở cửa hội nhập, ban đầu là Đông Nam á, châu Á đến AFTA và quyết tâm hoàn thiện để bình đẳng, tự tin gia nhập WTO.
Trong mỗi bước đi đó, thành phố Hồ Chí Minh luôn “vì cả nước cùng cả nước...” nỗ lực vượt qua mọi thử thách, xứng đáng với niềm tin yêu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nhân dân cả nước, phấn đấu đi đầu về phát triển kinh tế, kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao... tạo cơ hội hội nhập kinh tế thế giới cho Tổ quốc.
Vài năm nay, sau khi đã đô thị hóa nhiều huyện ngoại thành, từ Cần Giờ cách trở, Nhà Bè nghèo, đến Củ Chi đất thép, vùng bưng 6 xã và Bình Chánh, Bình Tân phía Tây Nam... dân số tăng lên theo hướng “thóc ở đâu bồ câu ở đó”... Quan sát chung, chúng tôi thấy, dường như TPHCM mỗi ngày càng tô đậm nét “liên kết” với các tỉnh thành trong cả nước.
Từ 6 năm trước, thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Ninh - Hải Phòng kết nghĩa đến những ngày gần nhất ở đảo ngọc Côn Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết hứa sẽ bàn bạc xem xét hỗ trợ xây dựng “Bàn thờ Tổ quốc Côn Đảo” - một việc làm thể hiện tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” thiết thực và hiệu quả của TPHCM.
Không chỉ trong nước, TPHCM có mặt ở Lào (qua hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao, liên kết khai thác gỗ...) và Campuchia bằng những chương trình trong đó có việc đặt một cơ sở Medic trên thủ đô Nam Vang.
Tại xứ Chùa tháp này, TPHCM tạo được nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ, nhất là một số điểm về y tế, xã hội, kinh tế, chính trị đạt được sau chuyến thăm Campuchia của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đầu tháng 4 vừa qua. Mừng 30-4, mừng 30 năm thành phố bình yên, tuyệt đối an toàn, nhưng niềm vui lớn hơn, hy vọng lớn hơn là triển vọng về kinh tế, chính trị của thành phố sau ngày vui 30-4 sắp tới...
TS. TRƯƠNG THỊ HIỀN