Tiến tới Euro 2008

Ứng viên số 7: Bồ Đào Nha

Vừa phấn khởi,vừa lo lắng
Ứng viên số 7: Bồ Đào Nha

Vừa phấn khởi,vừa lo lắng

Phấn khởi:Cả HLV trưởng Scolari lẫn một loạt cầu thủ của ông ta đều tự tin BĐN sẽ thành công ở Euro 2008.
Lo lắng: cây bút Pedro Pinto của tạp chí World Soccer lại cho rằng giới mộ điệu BĐN chưa dễ tin như vậy.

"Chúng ta có thể vô địch!”. HLV trưởng Scolari nói thế. Cristiano Ronaldo nói thế. Hầu như toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha cũng tin như thế. Họ tin là đủ trình độ đi trọn con đường chinh phục Euro 2008 kỳ này.

Bên cạnh nỗi lo sợ...vu vơ

Tuy nhiên, thái độ của công chúng lại khác hẳn. Có người thừa nhận những điều mà báo thể thao A Bola đã vạch ra: Quả là hiếm khi nào Bồ Đào Nha quy tụ nhiều ngôi sao sáng như hiện nay, và thành phần vừa mạnh ở tấn công vừa vững trong phòng ngự ấy có thể mang lại chức vô địch.

Ứng viên số 7: Bồ Đào Nha ảnh 1
Pha tranh bóng giữa Bosingwa và Simao Sabrosa trên sân tập.

Trái lại, có những người kém lạc quan hơn. Có cả một số không nhỏ bi quan hoàn toàn: Họ sợ Bồ Đào Nha có thể trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của Euro 2008. Họ sợ vu vơ theo một thứ “hội chứng sợ kiểu Bồ Đào Nha”, tức là thường xuyên sợ sệt khi bước chân vào một giải đấu lớn mặc dù đội bóng của Scolari đã thành công lớn ở Euro 2004 cũng như World Cup 2006. Và họ sợ vì thực tế.

Thực tế là đội tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua thời kỳ sa sút nhất kể từ khi Scolari nhậm chức vào năm 2002. Họ đã vượt qua vòng loại Euro 2008, nhưng đi qua 14 lượt trận bằng những bước chân nặng nhọc mặc dù bảng vòng loại của họ không hề có một địch thủ nào thực sự là cường quốc bóng đá. Đối thủ lớn nhất của Bồ Đào Nha trong vòng loại chỉ là Ba Lan, Phần Lan, Serbia. Họ không thắng nổi một trận nào - dù là sân khách hay sân nhà - trước cả 3 đối thủ ấy.

Không những thế, hành trình vòng loại còn toát lên một mối lo ngại khác: đội hình Bồ Đào Nha thiếu một thủ lĩnh, thiếu một sát thủ ghi bàn ở vị trí tiền đạo. Cristiano Ronaldo, một tiền vệ cánh, đang được đánh giá là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay.

Nhưng đó là do phong độ, thành tích của cầu thủ này tại Man.United. Khi Ronaldo về đội tuyển, nhiều người lo ngại rằng anh không đủ sức giúp Bồ Đào Nha tiến thật xa ở Euro 2008. Những thất bại gần đây trong 2 trận giao hữu với Ý và Hy Lạp càng làm cho những mối lo ngại ấy tăng lên.

***

Cho nên, Euro 2008 là một dịp thật sự thử thách tay nghề của HLV Scolari. Theo cây bút Pedro Pinto tại Lisbon, đây là lúc HLV Scolari vận dụng mọi kỹ năng điều binh khiển tướng, cốt yếu là duy trì niềm tin cho các cầu thủ và từ đó truyền niềm tin sang công chúng. Mọi nỗi lo, mọi nỗi sợ sệt nào đó đều sẽ được gạt hẳn sang một bên nếu đội bóng thi đấu thật ấn tượng trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho Euro 2008, chiến dịch cuối cùng của Scolari trên chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Để đội bóng thi đấu ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cũng như khi vào giải, một trong những cái tên được trông chờ nhiều nhất là Ronaldo. Ở World Cup 2006 cách đây 2 năm, Ronaldo không đáp ứng được lòng mong đợi, chỉ ghi 1 bàn qua 5 trận.

Tuy nhiên, mùa bóng 2007-2008 vừa rồi lại quá thành công đối với cầu thủ 23 tuổi này. Không những giành được các danh hiệu, những tấm huy chương quý giá nhất ở CLB, Ronaldo còn ghi 8 bàn cho Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro 2008. Ronaldo cần duy trì phong độ ấy ở vòng chung kết và anh ta đang tin chắc vào điều đó.

Nếu Ronaldo vẫn thi đấu cho Bồ Đào Nha như ở Man.United, nếu Deco sung sức trở lại ở vị trí tiền vệ kiến thiết, nếu Nuno Gomes tỏa sáng ở vị trí tiền đạo săn bàn, hỏa lực tấn công của Bồ Đào Nha có thể làm mọi đối thủ khiếp sợ.

Ngược lại, nếu Ronaldo đá cho đội tuyển không hay bằng đá cho Man.United, nếu Deco không thể gượng lên được sau một mùa bóng đáng thất vọng ở Barca và nếu các tiền đạo tiếp tục ghi bàn kém, Bồ Đào Nha có thể trở về nhà sớm trong nỗi buồn của người hâm mộ.

Tiến Minh (theo World Soccer)

“Với chất lượng của các cầu thủ mà Scolari sẽ sử dụng, tất cả chúng ta đều có thể lạc quan tin tưởng rằng đội tuyển BĐN không chỉ chơi rất tốt mà còn có thể vô địch Euro 2008. Đâu phải lúc nào cũng có một đội tuyển quy tụ được những cầu thủ có chất lượng như Ricardo Carvalho, Cristiano Ronaldo và Ricardo Quaresma. Người hâm mộ thực sự tin rằng những cầu thủ ấy sẽ chẳng làm chúng ta thất vọng, họ sẽ mang chiếc cúp vô địch trở về”.

Alberto Da Silva – nhật báo thể thao A Bola.

Cristiano Ronaldo: “Tôi sẽ giữ được 100% phong độ”

· Trải qua một mùa bóng nặng nhọc, liệu anh có thể giữ được phong độ xuất sắc ở Euro 2008?

- Có chứ. Mùa bóng vừa qua quả là mệt mỏi, nhưng tôi đã tính hết mọi chuyện rồi. Khi làm bất cứ điều gì, tôi cũng đều tâm niệm là sau mùa giải này vẫn còn một chiến dịch Euro 2008. Tôi hy vọng vẫn giữ được 100% phong độ.

· Cách thi đấu cho đội tuyển và thi đấu cho Man.United, liệu có gì khác nhau?

Ứng viên số 7: Bồ Đào Nha ảnh 2

Cristiano Ronaldo

-Tôi không nghĩ là khác. Có thể đá cho các đội bóng khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ khác một chút. Nhưng về cơ bản thì tôi cho rằng, lối chơi của riêng cá nhân tôi vẫn vậy.

· Anh có mong muốn Felipe Scolari tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha sau Euro 2008 này?

-Nếu mọi chuyện do tôi quyết định, tôi sẽ rất mừng nếu ông ấy tiếp tục. Nhưng tất nhiên, quyết định không phải là nơi tôi.

· Cho đến giờ này, anh đánh giá chiến dịch thi đấu của mình thế nào?

-Có thể nói đây là mùa bóng thành công nhất của tôi từ trước đến nay. Nhưng không phải là may mắn đâu nhé. Tôi đã rất nỗ lực để cải thiện kỹ thuật, thể lực. Những gì có được cho tôi, cho đội tuyển và CLB có thể tính được bằng những bàn thắng tôi đã ghi.

· Liệu anh còn gặp chút trở ngại nào do cuộc chiến với đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2006?

-Mọi chuyện trôi qua lâu lắm rồi! Đúng là ở Anh đã có một số kẻ khích bác tôi, nhưng điều đó càng thôi thúc tôi cố gắng tốt hơn. Tôi chẳng có gì phải hối tiếc.

· Và bây giờ, anh đang rất hạnh phúc ở Man.United…

-Đương nhiên! Ai cũng phải biết điều đó.

· Ở Anh, Cristiano Ronaldo liên tục bị báo chí săm soi, đặc biệt là các tờ báo giật gân. Anh đối phó chuyện đó thế nào?

-Tôi đã quá quen với chuyện bị mang ra đơm đặt. Không có vấn đề!

· Đột nhiên anh trở thành một chuyên gia đá phạt, anh được so sánh với David Beckham. Bí quyết đá phạt thành công của anh là gì?

-Chẳng có bí quyết nào cả. Như hầu hết những gì tôi đã đạt được trong sự nghiệp, tất cả là nỗ lực, quyết tâm, tập luyện chuyên cần. Khi thành công ở một mặt nào đó, nó mang lại niềm tin để có thể thành công tiếp ở những mặt khác. Chỉ có vậy.

· Nếu BĐN chiến thắng trong trận chung kết Euro 2008 tại Vienna vào ngày 29-6, đây sẽ là danh hiệu vô địch lớn đầu tiên của anh ở đội tuyển. Anh có thể đạt được điều đó không?

-Chúng tôi có khả năng ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt mục tiêu đó, đạt những gì tốt nhất có thể. Nếu không thì chúng tôi chẳng đi Euro làm gì...

Phương Lan lược dịch

Chiến thuật ưa thích của Scolari: 4-2-3-1

Vẫn trông cậy Deco

Không chỉ ưa thích, mà phải nói rằng 4-2-3-1 là chiến thuật Scolari luôn luôn sử dụng bất kể Bồ Đào Nha đã bị chê là thi đấu thiếu biến hóa trong chiến dịch vòng loại Euro 2008. Scolari bỏ ngoài tai mọi lời chê bai ấy, bởi công thức 4-2-3-1 của ông đã được khẳng định ở Euro 2004 và World Cup 2006. Ông tin nó sẽ tiếp tục thành công ở chiến dịch Euro 2008.

Tuy nhiên, trên thực tế, thành công hay không sẽ phụ thuộc 2 yếu tố: phong độ của tiền vệ tấn công Deco và hiệu quả thi đấu của tiền đạo.

Ứng viên số 7: Bồ Đào Nha ảnh 3
Deco (trái) trong buổi tập của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Về vai trò của Deco, nếu anh không thể hiện được phong độ cao nhất thì đội bóng sẽ trầy trật trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn, Scolari biết rõ điều đó, cho nên ông không thể không lo ngại với việc Deco đã trải qua một mùa bóng đầy thất vọng ở Barcelona.

Về vị trí tiền đạo và hiệu quả thi đấu của tiền đạo, đã lâu rồi nó giống như một bài toán mà Scolari tìm mãi vẫn chưa ra lời giải thỏa đáng nhất. Ở vị trí đó, nổi tiếng như Pauleta cũng thường xuyên gây thất vọng khi vào những giải đấu lớn. Sau khi Pauleta chia tay, Scolari chưa tìm ra một tiền đạo nào khả dĩ tốt hơn. Những cầu thủ như Hugo Almeida chưa trải qua nhiều thử thách. Những cầu thủ như Nuno Gomes thì lại thiếu ổn định.

Cho nên, những đóng góp của Cristiano Ronaldo ở Euro 2008 kỳ này sẽ đặc biệt được lưu tâm. Ở Man.United, Ronaldo đã ghi tới 42 bàn trong mùa bóng vừa rồi (trong đó là 31 bàn ở Premier League), giành chức vô địch Premier League rồi Champions League. Vào Euro 2008, Ronaldo sẽ được tự do tung hoành ở cánh trái hoặc cánh phải. Khả năng hoạt động của Ronaldo, thành tích ghi bàn mùa qua của Ronaldo sẽ buộc hàng hậu vệ đội bạn phải tốn nhiều công sức và nhờ đó những vị trí tấn công khác của Bồ Đào Nha dễ có khoảng trống hơn.

Rốt cuộc, hàng hậu vệ lại là phòng tuyến mà Scolari ít phải suy nghĩ nhất. Bồ Đào Nha có nhiều hậu vệ tài năng, giàu kinh nghiệm. Những Miguel, Bosingwa, Carvalho, Ferreira, Pepe... đều đang thi đấu cho những CLB nổi tiếng...

Tiến Minh (tổng hợp)

HLV Scolari: “Bồ Đào Nha sẽ vào chung kết"

Từ khi còn ở Brazil, Big Phil đã nổi tiếng rất nghiêm khắc. Ông dẫn dắt Gremio đến chức vô địch Copa Libertadores vào năm 1995 và 4 năm sau tiếp tục thành công ở chiếc cúp này với Palmeiras. Được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Brazil vào năm 2001, ông đã giúp đội bóng Vàng - Xanh đoạt Cúp thế giới 2002 rồi chia tay. Sau đó, Scolari nhận chiếc ghế HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, đưa đội bóng này vào chung kết Euro 2004, bán kết World Cup 2006. Ông dự định chia tay BĐN sau Euro 2008.

· BĐN có thể tiến xa đến đâu ở Euro 2008?

HLV Scolari

HLV Scolari

- Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài. Hiện thời, chúng tôi đang tin vào tiềm năng của đội bóng hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu nỗ lực và thời gian, giờ đây, các cầu thủ BĐN đang rất mạnh mẽ về mặt tinh thần. Để giành vé vào vòng chung kết Euro 2008 thật không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã thành công. Theo tôi, về nhì Euro 2004 bốn năm trước đã có một tác động tích cực.

· Nhưng thua một đối thủ như Hy Lạp ở chung kết 4 năm trước chẳng phải là nỗi thất vọng quá lớn hay sao?

-Phải nói là thất vọng rất lớn. Nhưng đây là bóng đá, cần phải biết rút ra những kinh nghiệm quan trọng từ mỗi trận đấu. Vấn đề là làm thế nào để BĐN giàu sức chiến đấu hơn, có mặt ở nhiều trận chung kết hơn nữa. Tôi hài lòng khi cả tập thể đã làm việc rất tốt. Còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước.

· Theo lẽ thường, một chiến dịch Euro thành công sẽ là bàn đạp lý tưởng cho kỳ World Cup kế đến.

-Dĩ nhiên rồi. Nhưng quãng thời gian 2 năm giữa 2 giải đấu này rất chông chênh, đặc biệt là với một HLV trưởng. Phải tích cực, phải mạnh dạn thay đổi lực lượng, đưa những cầu thủ trẻ lên, nếu cần. Đó là những lúc phải biết chọn giữa kinh nghiệm quý báu của những cầu thủ già dặn và bầu nhiệt huyết, tài nghệ của những cầu thủ mới...

· Ông có thể vô địch Euro 2008?

-Tôi cho rằng BĐN có thể vào chung kết, mặc dù điều đó có nghĩa là chúng tôi phải vượt qua nhiều đối thủ rất mạnh không chỉ ở vòng đấu loại trực tiếp mà còn ở vòng đấu bảng. Trong Euro 2008, chẳng đội nào tham gia theo kiểu cho đủ số lượng. Ai cũng muốn tiến vào chung kết.

· Ông đã làm HLV đội tuyển BĐN trong hơn 5 năm nay. Trước đó, ông giúp Brazil vô địch World Cup 2002. Làm một HLV đội tuyển và một HLV ở CLB, cái nào dễ hơn?

-Ở cấp độ nào thì làm một HLV cũng không hề dễ. Đó là một công việc thú vị, nhưng cũng là một trách nhiệm khủng khiếp. Đôi khi tôi có cảm giác như làm HLV còn ghê hơn cả làm thủ tướng hoặc tổng thống vậy, bởi người dân nói về bóng đá nhiều hơn chính trị, y tế hay kinh tế.

Phương Lan (lược dịch)

Tin vắn

· Tiền đạo Milan Baros bị báo chí CH Séc chê bai. Nhật báo Sport chạy hàng tít: “Hãy để Baros ngồi dự bị!” trước khi viết thêm rằng, cầu thủ 26 tuổi này không còn ghi bàn cho đội tuyển từ tháng 3-2007 đến nay.

Tờ Blesk chỉ trích gay gắt hơn khi viết rằng “Baros, quả là một trò cười” và bồi thêm “Baros phải ngồi dự bị”. Trong khi đó, các tờ báo khác cho rằng HLV Karel Bruckner quá bảo thủ và luôn tin tưởng ở Baros mặc dù vua phá lưới của Euro 2004 tại Bồ Đào Nha ngày càng sa sút phong độ. Thậm chí ở Portsmouth, anh không còn là một trong số những trụ cột không thể thay thế.

· HLV Guus Hiddink của tuyển Nga cho biết tình hình trở nên “khá nghiêm trọng” đối với tiền đạo Pavel Pogrebnyak, người bị chấn thương đầu gối trong trận giao hữu thắng Serbia 2-1 hôm 28-5 qua tại Burghausen. Ông nói: “Chấn thương của Pogrebnyak khá nghiêm trọng. Chúng tôi phải đợi xem tình hình diễn biến như thế nào, nhưng hiện tại, tôi sẽ không gọi cầu thủ thay thế”.

· Bảng C bao gồm Pháp, Hà Lan, Italia và Rumani là bảng được nhiều người dự đoán nhất. Cựu VĐV thể dục dụng cụ Nadia Comaneci cho biết, Zinedine Zidane nói với cô rằng Rumani không có cơ hội tiến vào vòng trong. Trong khi đó, HLV Van Basten của Hà Lan khen ngợi đối thủ: “Italia và Pháp còn mạnh hơn hồi World Cup 2006. Và Rumani là đội bóng có nhiều tiến bộ”.

· HLV tuyển Rumani Victor Piturca sợ rằng các đối thủ sẽ nhắm vào vị trí của hậu vệ Cristian Chivu để triển khai các đợt tấn công, bởi hậu vệ của Inter Milan vừa bị chấn thương vai. Ông nói: “Tôi rất lo lắng cho chấn thương của Chivu, ngay cả trong các buổi tập dễ dàng nhất. Tôi hy vọng có một Chivu sung mãn trên sân bóng để đối phương thấy rằng cậu ấy là một trong những trụ cột của chúng tôi. Hàng phòng thủ là tuyến duy nhất mà tôi không có sự thay đổi nào trong từng trận đấu. Cosmin Contra, Gabriel Tamas, Dorin Goian và Razvan Rat sẽ có tên trong trận ra quân gặp tuyển Pháp. Paul Codrea (hiện đang thi đấu cho Siena của Italia) sẽ dự phòng cho Chivu”.

· Tờ Le Figaro cho biết, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ đến thăm các tuyển thủ Pháp vào thứ Hai tới tại Trung tâm tập huấn quốc gia Clairefontaine, tức trước khi diễn ra trận giao hữu thứ ba và cũng là trận cuối cùng của Le Bleus gặp Colombia trên sân Stade de France, trước khi bước vào VCK Euro 2008.

· Tuyển Italia là đội bóng già nhất tại VCK Euro 2008 với trung bình 29,57 tuổi. Thụy Điển bám rất sát với 29,35 tuổi. Đội bóng trẻ nhất thuộc về tuyển Nga với trung bình 26,26 tuổi. Riêng với tuyển Thụy Sĩ, HLV Jakob Kuhn sẽ sử dụng đội hình có nhiều tài năng trẻ, trung bình 26,39 tuổi - trẻ hơn so với một năm trước (27,60 tuổi).

· HLV Jakob Kuhn là HLV duy nhất triệu tập một cầu thủ trẻ nhất giải. Đó là tiền đạo Eren Derdiyok (19 tuổi, FC Basel 1893). Đến ngày 12-6 tới, anh mới tròn 20 tuổi. Ngược lại, cầu thủ già nhất giải là Ivica Vastic của tuyển Áo với 38 tuổi, già hơn thủ môn Jens Lehman của Đức 42 ngày.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục