Vẽ nắp cống, kêu gọi bảo vệ môi trường

Công ty Dịch vụ công ích quận 5 hỗ trợ một phần kinh phí, sinh viên Khoa Mỹ thuật (ĐH Sài Gòn) nhiệt tình giúp đỡ thực hiện ý tưởng nên công trình nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu ứng tốt.
Mỗi bức tranh là một thông điệp kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường
Mỗi bức tranh là một thông điệp kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường
Hình ảnh nắp cống bể nát, miệng cống “ngậm” đầy rác đã quá quen thuộc với người dân thành phố. Thế nên mới đây, khi nhiều nắp cống trên địa bàn phường 10, quận 5 được các bạn trẻ của phường và sinh viên Khoa Mỹ thuật (Trường Đại học Sài Gòn) điểm tô thành những bức tranh có ý nghĩa, đã khiến người dân phần nào ý thức hơn trong việc cùng nhau bảo vệ môi trường.
Từ đường Võ Văn Kiệt rẽ vào đường Hải Thượng Lãn Ông rồi xuôi về đường Tản Đà và Triệu Quang Phục (thuộc địa bàn phường 10, quận 5, TPHCM) vào những ngày này thực sự thấy cuốn hút. Nhiều người thốt lên: “Tuyệt vời”, “Ý tưởng độc đáo” khi nhìn những bức tranh sống động được thể hiện trên nắp cống ở dọc hai bên đường. Từ hình ảnh rừng cây, hồ cá, đầm sen, trái đất xanh đến những dòng sông yên bình, bờ biển trải dài với cát trắng và nắng vàng… đều được khắc họa trên từng nắp cống một cách tỉ mỉ. 

Thấy có người đạp lên bức tranh trên nắp cống trước cửa nhà mình, ông La Điếu (ngụ đường Tản Đà) vội đem khăn ra lau rồi nhắc nhở: “Tụi nhỏ đội nắng vẽ mấy ngày nay đấy, mấy đứa bảo vẽ tranh đẹp thì mọi người sẽ không xả rác, đường phố sẽ sạch hơn nên người dân mình ủng hộ tụi nhỏ bằng việc đừng đạp lên bức tranh nhé. Tôi thấy mấy đứa làm công phu lắm, đạp lên làm xấu, bẩn, tụi nhỏ buồn mà đường phố lại mất đẹp”.

Nhận thấy tại các miệng hố ga luôn có nhiều rác, gây mất vệ sinh môi trường, làm xấu đường phố, làm nghẹt dòng thoát nước vào mùa mưa; hơn nữa, người dân thường chạy xe máy lên vỉa hè, làm bể nắp cống, vừa gây lãng phí cơ sở vật chất vừa tiềm ẩn nguy cơ gây họa nên Đoàn phường 10 quận 5 đã lên kế hoạch thực hiện công trình “Vẽ nắp cống, kêu gọi bảo vệ môi trường” nhằm thổi hồn vào nắp cống, biến những nắp cống vô tri thành những thông điệp kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường. Công ty Dịch vụ công ích quận 5 hỗ trợ một phần kinh phí, sinh viên Khoa Mỹ thuật (ĐH Sài Gòn) nhiệt tình giúp đỡ thực hiện ý tưởng nên công trình nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu ứng tốt.

Dưới cây cọ và bàn tay khéo léo của sinh viên, hiện trên địa bàn phường 10 đã có 30 nắp cống trên 3 tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Tản Đà và Triệu Quang Phục thêm phần sinh động. 

“Những con đường này hầu như không có cây xanh nên trời nắng gắt nhìn nóng nực lắm. Từ hôm mấy cháu thanh niên vẽ nắp cống thành những bức tranh, tôi thấy rất hợp lý, đi trên đường cảm giác cũng mát mẻ hơn”, ông Nguyễn Huy Dũng (ngụ đường Triệu Quang Phục) phấn khởi cho biết.

Để những bức tranh được bền màu, tránh bị trôi màu khi mùa mưa đến, các bạn đã khảo sát thật kỹ, chọn dùng loại sơn có chất lượng tốt nhất, chịu được tác động của môi trường và có độ bền cao lên tới 5 năm, vẽ theo dạng 3D để tạo cảm giác sống động hơn cho bức tranh. Để thực hiện mỗi bức tranh, các đoàn viên Đoàn phường 10 sẽ đi dọn dẹp vỉa hè, lau sạch các nắp cống và sơn màu nền từ hôm trước để hôm sau các bạn sinh viên chủ động tới vẽ.

Nhờ sự chăm chút của các bạn trẻ, nhờ ý nghĩa của bức tranh, người dân qua lại đã ý thức hơn khi chủ động giữ gìn bức tranh, bảo vệ nắp cống. Bạn Nguyễn Ngọc Uyên Phượng, Phó Bí thư Đoàn phường 10 quận 5,  tâm sự: “Những lúc rảnh, chúng tôi lại chạy xe một vòng để kiểm tra các nắp cống đã được vẽ tranh và quan sát xem người dân hưởng ứng như thế nào thì bắt gặp những hình ảnh đáng yêu lắm. Có bác bảo vệ công ty nọ bắt ghế ngồi gần nắp cống để nhắc mọi người không chạy xe vào, có cô xách nước ra rửa những vết lấm lem trên bức tranh do cơn mưa để lại, có người vội thu gom bịch rác vừa bị người đi đường vứt xuống miệng cống… Nhờ có sự chung sức của người dân, các miệng hố ga đã không còn rác, xe máy cũng bớt chạy lên vỉa hè. Chúng tôi cũng thường xuyên cử người kiểm tra, giám sát các nắp cống để kịp thời chỉnh trang, không để hình ảnh đó xấu đi trong mắt người dân”.   

Từ ý nghĩa của công trình, Đoàn phường 10 tiếp tục chuẩn bị nguồn quỹ, kêu gọi thêm các đơn vị hỗ trợ về kinh phí để mở rộng phạm vi vẽ nắp cống sang các tuyến đường khác trên địa bàn phường. Ngoài ra, tiếp tục duy trì các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường chung như dọn dẹp, làm sạch các điểm tường, cột điện bị dán quảng cáo, rao vặt; tổ chức ngày môi trường xanh để ra quân vận động người dân trên địa bàn cùng giữ gìn vệ sinh môi trường trước và xung quanh nhà mình…
Công trình thanh niên “Vẽ nắp cống, kêu gọi bảo vệ môi trường” của Đoàn phường 10, quận 5 được thực hiện từ giữa tháng 3 đến nay. Mỗi tháng, đoàn viên thanh niên phường 10 đều tổ chức các chiến dịch “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, cùng ra quân quét dọn lòng lề đường, dạ cầu.

Tin cùng chuyên mục