Vườn cây Lái Thiêu...SOS

Vườn cây Lái Thiêu...SOS
Vườn cây Lái Thiêu...SOS ảnh 1

Cây sầu riêng, mít tố nữ bị chặt để bán gỗ.

Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương là nơi nổi tiếng với những vườn cây ăn trái đặc sản Lái Thiêu. Nhưng những ngày này, đường vào các xã của huyện ngổn ngang gỗ sầu riêng, mít tố nữ, măng cụt được cưa thành từng lóng khoảng 3m.

Anh Võ Thế Vũ, một chủ vườn ở xã Bình Nhâm vừa phải đốn hạ hàng chục cây mít, sầu riêng cho biết, khu vườn rộng 2ha của anh có khoảng 200 cây sầu riêng có độ tuổi từ 40 - 60 năm, giờ đây chỉ còn 40 cây.

Hai năm nay, sầu riêng trong vườn cứ chết dần. Lúc đầu thấy cây khô ngọn, tưởng bị sâu phá, anh dùng thuốc phun nhưng không ăn thua. Khi cây chết, chặt xuống không thấy sâu, nhưng ruột cây mềm và chảy nước. Những vườn măng cụt ở xã An Sơn cạnh đó cũng vậy, có vườn chết một lúc hơn 50 cây măng cụt đang sung sức nhất. Người dân ở Lái Thiêu cứ hàng ngày nhìn cây chết mà không biết phải làm sao để cứu chúng.

Vườn cây Lái Thiêu...SOS ảnh 2
Xơ xác vườn trái cây ở Lái Thiêu.

Hiện nay, trong 6 xã huyện Thuận An, 3 xã Bình Nhâm, Hưng Thạnh và An Sơn có diện tích vườn cây bị chết cao nhất. Có người cho rằng cây chết do bón quá nhiều phân. Nhưng có người nói, cây chết nhiều trên diện rộng do nguồn nước tưới của con kênh bị nhiễm độc nước thải từ các khu công nghiệp; do việc xây dựng hệ thống bờ bao thủy lợi dọc sông Sài Gòn gây ngập úng cho khu vực?

Việc các cây ăn trái ở Lái Thiêu chết hàng loạt và người dân thì không dám trồng thêm, đang khiến cho các vườn cây nơi đây có nguy cơ không phục hồi được. Thiết nghĩ, tỉnh Bình Dương nên sớm có biện pháp cứu những vườn cây ăn trái đặc sản nổi tiếng khắp cả nước này.

TIẾN ĐẠT - ĐỨC MINH 

Tin cùng chuyên mục