
Từ thông tin một nhóm 5 thanh niên ở thôn Song Bình, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc trúng hàng chục tỷ đồng từ kỳ nam lan đi khắp nơi, chúng tôi có mặt tại thôn Song Bình để tìm hiểu thực hư…
Vừa đặt chân đến Núi Lở, xã Đại Quang trong những ngày này nơi đâu cũng xôn xao bàn tán chuyện một nhóm thanh niên trúng hàng chục tỷ đồng từ kỳ nam.
Ghé vào một quán nước ven đường, cạnh tượng đài liệt sĩ huyện Đại Lộc, chúng tôi được nghe câu chuyện về kỳ nam. Chị chủ quán cho biết, “một nhóm thanh niên thôn Song Bình vừa trúng hàng chục ký kỳ từ cánh rừng Tây Nguyên mang về nhà anh Nguyễn Văn Tú (tức Tuấn) - 1 trong 5 thanh niên trúng kỳ từ ngày 15-4.

Ngay sau đó, thôn Song Bình tấp nập thương lái khắp nơi đổ về nhà Tú để mua kỳ. Nghe đâu họ bán số kỳ trên hàng chục tỷ đồng ngay vào ngày hôm sau cho một “trùm” lái trầm của Đại Lộc tên là Bốn Điếc. Cho đến chiều ngày 17-4, hàng chục “đại gia” giới trầm-kỳ từ Đà Nẵng, Sài Gòn nghe tin đổ về đâïu xe kín cả con đường dẫn vào làng”.
Một người khác tiếp lời: “Khi nhóm thanh niên trên trúng kỳ chỉ có anh Đặng Xuân Bình - một thợ trầm có tiếng và là hàng xóm của nhóm thanh niên trên là biết rõ nhất”. Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm đến nhà anh Bình thì được vợ anh cho biết anh đi đâu đó không rõ. Vợ anh cho biết, chuyện trúng kỳ của nhóm thanh niên trên là có thật, nhưng số tiền bán kỳ hàng chục tỷ đồng thực ra chỉ là tin đồn.
Chị cho biết thêm “Họ bán chỉ được 2,4 tỷ đồng thôi. Sau khi bán xong, họ cho chồng tui cùng một số anh em đi trầm “chạy gió” (không có gì) mỗi người mấy triệu đồng gọi là “tình anh em”, cho nên tui biết”.
Cũng theo một số người dân xã Đại Quang cho biết, ngay trong đêm 16-4, hàng chục thanh niên trong làng “đóng hàng” vào rừng mong tìm chút trầm kỳ còn sót lại. Bởi theo kinh nghiệm của người đi trầm, khi trúng lớn, thường thợ trầm không bao giờ “ăn” hết mà để lại chút ít gọi là “lại quả” núi rừng…
Ông Hồ Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Đại Quang nói: “Nhóm 5 thanh niên trúng kỳ ở thôn Song Bình là có thật. Nhóm thanh niên đó gồm Nguyễn Văn Tú (tức Tuấn sinh 1972), Nguyễn Mỹ (tức Ròm - 1979), Nguyễn Văn Hiền (1973), Thiều Minh Hải (1979) đều ở thôn Song Bình và một thanh niên khác ở xã Đại Nghĩa. Tuy nhiên, họ trúng với số lượng là bao nhiêu thì không biết chính xác lắm. Nghe đâu họ trúng 8kg và bán cho một người địa phương với giá 300 triệu đồng/kg. Ngoài 5 thanh niên trên, có một thanh niên khác là Lương Minh Khánh ở thôn Trường An (xã Đại Quang) đã “mót” được của nhóm trên bán được 175 triệu đồng”.
Ông Phương cho biết thêm, thôn Song Bình là một thôn nghèo của xã sống chủ yếu vào nghề nông. Do không có việc làm nên phần lớn số thanh niên trong thôn này đi làm vàng và trầm để kiếm sống. Tuy nhiên, người giàu nhờ vàng-trầm thì ít, mà người nghèo vì nó thì nhiều. 5 thanh niên trúng kỳ lần này đều thuộc diện gia đình khó khăn trong xã. “Khi biết họ trúng, chúng tui cũng mừng vì đây là cơ hội để họ đổi đời. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng theo dõi để tránh một số kẻ lợi dụng để làm mất an ninh trật tự cũng như các vấn đề nhạy cảm khác. Không riêng thanh niên của thôn Song Bình mà nhiều thanh niên trong giới trầm của huyện Đại Lộc bắt đầu “đóng hàng” lên đường vào rừng”, ông Hồ Thanh Phương nói.
Một lái trầm có tiếng của Quảng Nam cho chúng tôi biết “giá bán 300 triệu đồng/kg kỳ là quá thấp so với giá thị trường. Với thị trường Đà Nẵng, 1kg kỳ giá 450 triệu đồng, thị trường Sài Gòn giá 700 triệu đồng/kg và giá trên thị trường thế giới là 800 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, tâm lý của những người trúng kỳ là họ rất sợ giữ kỳ trong nhà vì nó là “phúc” và cũng là “họa”.
Nguyên Khôi