Hãy cứu giúp chị Luôn

Hãy cứu giúp chị Luôn

Năm 12 tuổi, chị Trương Thị Luôn (ảnh) ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - bị lính Mỹ bắn đứt lìa chân trái. Lớn lên không có chồng, chị còn phải cưu mang đứa cháu ruột là Nguyễn Thị Bé (do cha mẹ cháu Bé mất sớm).

Bị cụt chân, đi lại khó khăn nhưng hàng ngày chị Luôn vẫn cố gắng chống nạng đi làm mướn khắp nơi, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền lo cơm cháo qua ngày. Căn nhà hai dì cháu chị Luôn sống chỉ rộng khoảng 16m².

Hãy cứu giúp chị Luôn ảnh 1

Chị Trương Thị Luôn

Năm 2005, cái khổ chưa thoát thì tai họa lại ập đến! Chị bị mắc bệnh tai biến mạch máu não, đầu đau nhức, trí nhớ giảm hẳn, toàn thân sưng phù không đi đứng được. Thấy vậy, bà con hàng xóm
gom góp cho được 2 triệu đồng,

chính quyền địa phương cấp sổ hộ nghèo, rồi đưa chị xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chữa trị. Tuy nhiên, với số tiền ít ỏi trên, chị Luôn chỉ có thể mua thuốc uống cầm cự được vài tháng. Sau đó chị đành trở về nhà nằm liệt giường. Hiện nay, bệnh tai biến mạch máu não của chị Luôn ngày càng diễn biến phức tạp. Chị thường xuyên nôn ói, cơ thể co giật khiến giọng nói ngọng nghịu, sức khỏe dần kiệt quệ.

Trước tình cảnh bi đát của chị Luôn, ai cũng xót xa. Rất mong các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân và bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ, chia sẻ để chị Luôn có điều kiện chữa bệnh, kéo dài cuộc sống.

T.VŨ

Tin cùng chuyên mục