Sẻ chia tấm lòng, ấm áp trái tim

10 năm - một chặng đường đủ dài cảm nhận được hết ý nghĩa sâu sắc của chương trình Mùa xuân biên giới - do Báo SGGP tổ chức. Đã có biết bao dấu ấn đặc biệt mà chương trình đã làm được: chia sẻ khó khăn với người dân nghèo vùng sâu vùng xa, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc, đem chút hương xuân tươi mới đến các chiến sĩ bộ đội nơi biên giới, hải đảo. Những kết quả tích cực ấy cũng đồng thời là sự khích lệ to lớn để những người tâm huyết với chương trình tiếp tục dốc sức làm việc, kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay, chung sức, góp công, góp của… thực hiện các chuyến đi nặng tình nghĩa, sẻ chia bao tấm lòng, giúp bao trái tim thêm ấm áp mỗi dịp xuân về.
Sẻ chia tấm lòng, ấm áp trái tim

10 năm - một chặng đường đủ dài cảm nhận được hết ý nghĩa sâu sắc của chương trình Mùa xuân biên giới - do Báo SGGP tổ chức. Đã có biết bao dấu ấn đặc biệt mà chương trình đã làm được: chia sẻ khó khăn với người dân nghèo vùng sâu vùng xa, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc, đem chút hương xuân tươi mới đến các chiến sĩ bộ đội nơi biên giới, hải đảo. Những kết quả tích cực ấy cũng đồng thời là sự khích lệ to lớn để những người tâm huyết với chương trình tiếp tục dốc sức làm việc, kêu gọi những tấm lòng nhân ái cùng chung tay, chung sức, góp công, góp của… thực hiện các chuyến đi nặng tình nghĩa, sẻ chia bao tấm lòng, giúp bao trái tim thêm ấm áp mỗi dịp xuân về.

Bất cứ ai từng tham gia vào các chuyến đi Mùa xuân biên giới từ những năm 2003 đến nay, hẳn sẽ không bao giờ quên được những ánh mắt mừng vui rướm lệ, đôi tay run run xúc động của người dân nghèo miền núi khi được nhận những phần quà xuân sớm. Vẫn còn đó sự xúc động và phấn khởi của 1.956 người mù nghèo ở Gia Lai khi tìm lại được ánh sáng cuộc đời nhờ chương trình Mùa xuân biên giới. Đâu đó là bao đôi mắt trẻ thơ trong trẻo ngời sáng niềm vui sướng khi được các cô chú, anh chị trong đoàn mặc cho chiếc áo mới, trao cho hộp sữa, cái chăn ấm. Và nụ cười của các chiến sĩ trẻ ở các đồn biên phòng, nơi biên giới, hải đảo xa xôi cứ rạng rỡ trong những đêm giao lưu văn nghệ, trong không khí giáp tết rất đặc biệt ở các đồn biên phòng… để rồi sau đó ai cũng bịn rịn mãi những giờ phút chia tay. Còn biết bao kỷ niệm về những chuyến Mùa xuân biên giới không thể nào quên!

Chuyển quà tết đến đảo Hòn Chuối, Cà Mau trong chương trình “Mùa xuân biên giới” - năm 2010.

Chuyển quà tết đến đảo Hòn Chuối, Cà Mau trong chương trình “Mùa xuân biên giới” - năm 2010.

Những chuyến đi đầy xúc cảm ấy luôn đuổi theo mãi tâm tư những thành viên của chương trình Mùa xuân biên giới gồm các nhà báo, giảng viên, y bác sĩ của các đơn vị Báo SGGP, Mực Tím, Công An TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Trường Đại học Luật, Viện Tim TPHCM… Vậy là năm lại qua năm, đến hẹn lại lên, dù xuân mới chưa kịp đến thì bao tấm lòng vì Mùa xuân biên giới đã quây quần, hội tụ, cùng tính toán, kêu gọi các mạnh thường quân, gom góp tiền, quà… để những chuyến xe nồng ấm tình hậu phương đến được với các chiến sĩ biên phòng và hàng trăm, hàng ngàn phần quà, học bổng, sách, tập vở, chăn bông, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… được trao gửi tận tay bao hộ gia đình nghèo khó.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, người đề xuất chương trình Mùa xuân biên giới, đã phát biểu: “Thông qua hoạt động trên và sau mặt báo, Báo SGGP đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, thấu rõ hơn tấm lòng của Đảng đối với bà con các dân tộc, hiểu đúng chính sách của Đảng đối với sự bình yên và phát triển toàn diện vùng Tây Nguyên”.

Năm 2009, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng cũng đã chia sẻ rằng: “Trung ương Đoàn đánh giá cao sáng kiến của Báo SGGP về chương trình này. Chúng tôi trân trọng tấm lòng hướng về biên giới, hải đảo và vì người nghèo vùng sâu, vùng xa của các đơn vị, các thành viên tham gia đoàn Mùa xuân biên giới suốt những năm qua…”.

Để khắc ghi dấu ấn đặc biệt 10 năm Mùa xuân biên giới, Báo SGGP tổ chức chương trình Gala “10 năm - Mùa xuân biên giới” vào lúc 18 giờ tối nay 11-12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM. Chương trình sẽ trình chiếu video tổng hợp tư liệu của Mùa xuân biên giới 10 năm qua, các video clip Mùa xuân biên giới phía Nam, Mùa xuân biên giới nơi biển đảo Tổ quốc, Mùa xuân biên giới vùng Mường Ảng – Điện Biên… ghi lại dấu son của một chương trình từ thiện chất lượng và hiệu quả, gây được tiếng vang, được nhiều người đồng thuận, hỗ trợ, đóng góp.

Trong chương trình, ca sĩ Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, NS Xuân Nghĩa, nhóm Lửa Việt, một số thành viên đoàn Mùa xuân biên giới và các chiến sĩ biên phòng sẽ cùng hát vang các sáng tác Mùa xuân biên giới, Việt Nam quê hương tôi, Biên giới trong trái tim ta, Tình ca mùa xuân, Tình biển… để cùng ôn lại quãng đường Mùa xuân biên giới nhiều khó khăn, vất vả, lắm gian truân nhưng cũng đầy ắp tiếng cười, tình yêu thương, sự sẻ chia đậm chất nhân văn, nghĩa tình.

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục