Cô đảng viên lớp 12

Tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM), dưới Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một giọng nữ trong trẻo: “Tôi thật sự xúc động và tự hào khi hôm nay được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nguyện suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng CSVN…”. Đó là những lời tâm sự của Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 12, trong giây phút trọng đại của đời mình.
Cô đảng viên lớp 12

Tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trường THPT Hùng Vương (quận 5, TPHCM), dưới Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một giọng nữ trong trẻo: “Tôi thật sự xúc động và tự hào khi hôm nay được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nguyện suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng CSVN…”. Đó là những lời tâm sự của Nguyễn Ngọc Minh Anh, học sinh lớp 12, trong giây phút trọng đại của đời mình.

Có mặt tại buổi lễ, cô chủ nhiệm của Minh Anh mỉm cười, còn anh Tú, cha của Minh Anh, long lanh ánh mắt tự hào. Người đảng viên trẻ nói tiếp: Trong giây phút đầy tự hào và trang trọng này, tôi xin hứa sẽ cố gắng tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, chấp hành tốt điều lệ Đảng, tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ để trở thành đảng viên chính thức, tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện để không phụ lòng thầy cô và chi bộ.

Em Nguyễn Ngọc Minh Anh.

Em Nguyễn Ngọc Minh Anh.

Thừa hưởng từ truyền thống gia đình, ngay từ nhỏ, Minh Anh đã đam mê công tác đội, nhóm. Vì vậy mà suốt 9 năm liền từ lớp 1 đến hết cấp 2, cô liên đội trưởng này luôn là “thỏi nam châm” thu hút đội viên toàn trường. Không những thế, 9 năm liền là học sinh giỏi, được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của quận 5. Luôn luôn tự học và rèn luyện, trong 5 năm cấp 1, Minh Anh làm cho nhiều người ngạc nhiên vì năm nào, em cũng đoạt giải nhất hội thi “Vở sạch - chữ đẹp” toàn quận.

Vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Minh Anh đã thay mặt cho hơn 3.000 Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu nhận bức trướng do Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân trao tặng cho thiếu nhi thành phố.

Minh Anh (ôm hoa) và cha mẹ cùng Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Quốc Phong (phải) tại Lễ tuyên dương Học sinh 3 tích cực 2013

Minh Anh (ôm hoa) và cha mẹ cùng Bí thư Thành đoàn TPHCM Lê Quốc Phong (phải) tại Lễ tuyên dương Học sinh 3 tích cực 2013

Năm 2010, với thành tích học giỏi, hoạt động xuất sắc công tác Đội, Minh Anh vinh dự trở thành 1 trong 5 thanh thiếu niên Việt Nam dự trại hè quốc tế ở Thượng Hải (Trung Quốc). Sau đó, em tham gia công tác Đoàn rồi lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Bí thư rồi Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương. Anh Tú, cha của em xúc động: “Tôi đặt tên cho cháu là Minh Anh với ý nghĩa mong ước con mình thông minh, học giỏi, trong sáng. Hôm nay, cháu đã là đồng chí của tôi, tôi rất hạnh phúc về điều này”.

Lễ kết nạp Minh Anh vào Đảngtại Chi bộ Trường THPT Hùng Vương, Q5, TPHCM

Lễ kết nạp Minh Anh vào Đảngtại Chi bộ Trường THPT Hùng Vương, Q5, TPHCM

Khi được hỏi “Trước bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, thanh thiếu niên thành phố có thái độ thế nào?”, không chút ngập ngừng, cô đảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Minh Anh nói: “Thành phố chúng ta ngày nay với vị trí là một đô thị lớn, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, mỗi thuận lợi hay khó khăn, mỗi thành công hay không thành công, mỗi bước đi nhanh hay chậm, bền vững hay thiếu bền vững của thành phố đều có ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ phát triển chung của khu vực phía Nam và cả nước. Thành phố “Vì cả nước, cùng cả nước” đi lên. Đó là sự kỳ vọng và tin tưởng vào Đảng và nhân dân thành phố. Sự hội nhập đòi hỏi thanh thiếu niên phải học tập, rèn luyện để thích ứng nhanh với đà phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật… mà vẫn giữ được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chi bộ Trường THPT Hùng Vương có đảng viên duy nhất là học sinh, em Minh Anh

Chi bộ Trường THPT Hùng Vương có đảng viên duy nhất là học sinh, em Minh Anh

Không chỉ vững vàng về nhận thức chính trị, Minh Anh còn tỏ ra là một cô gái tài khéo khi em thường xuyên phụ cha mẹ chăm lo các bữa cơm gia đình. Trong nhà, việc dọn dẹp, trang trí, giặt giũ… đều do một tay em quán xuyến. Chúc người đảng viên tuổi 18 Nguyễn Ngọc Minh Anh mãi hạnh phúc với lý tưởng cộng sản mà em đã chọn lựa!

DƯƠNG MINH

Tin cùng chuyên mục