Đảng viên tuổi 55

Sau lễ kết nạp ở chi bộ, trở về khu nhà trọ của mình ở số 37/3 tổ 9 đường số 5, khu phố 5 phường Linh Xuân quận Thủ Đức, chị Lê Thị Hoa bất ngờ được mời tới dự buổi liên hoan bình dân do chính các công nhân vào bếp nấu tặng “má Hoa” mừng má trở thành đảng viên.
Đảng viên tuổi 55

Sau lễ kết nạp ở chi bộ, trở về khu nhà trọ của mình ở số 37/3 tổ 9 đường số 5, khu phố 5 phường Linh Xuân quận Thủ Đức, chị Lê Thị Hoa bất ngờ được mời tới dự buổi liên hoan bình dân do chính các công nhân vào bếp nấu tặng “má Hoa” mừng má trở thành đảng viên.

Trước đó, khi mẹ chị Hoa mất, chính một tay những công nhân lao động trong 32 phòng trọ của nhà chị xắn tay vào lo gần như toàn bộ. Các bạn chia ca ra trực phụ gia đình, đón khách, đi chợ, nấu đồ cúng… liên tục cùng gia đình chị suốt ngày diễn ra tang lễ. “Tình cảm các em, các cháu đối với vợ chồng chúng tôi như thế làm sao mà tôi không đối đãi tốt lại cho được chứ!”, chị Hoa tâm sự.

Chị Hoa (ngồi giữa) gói bánh cùng công nhân trong khu nhà trọ.

Chị Hoa (ngồi giữa) gói bánh cùng công nhân trong khu nhà trọ.

Gặp chị Trần Thị Hiền, một trong 2 đảng viên giới thiệu chị Hoa vào Đảng, chị cho chúng tôi biết: “Để chia sẻ khó khăn với công nhân, không chỉ không tăng giá thuê phòng, chị Hoa còn giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn. Nhiều cặp đôi cũng nhờ chị mà nên vợ nên chồng, sống hạnh phúc ngay trong khu nhà trọ. Những đứa con của họ sinh ra coi chị như bà nội, bà ngoại của chúng vì được chị chăm bẵm, bảo lãnh làm giấy khai sinh... Những người xứng đáng và tha thiết với Đảng như chị ấy, chi bộ rất trân trọng”.

Vậy ở tuổi 55, chị Hoa được tín nhiệm giới thiệu vào Đảng. Những ngày này, khu nhà trọ của chị Hoa rộn ràng không khí tết, các anh chị em trong khu nhà trọ cùng nhau vào bếp chuẩn bị gói bánh tét, sửa soạn bàn ghế, trang trí sân vườn, lặt lá mai… để cùng nhau đón tết đầm ấm như trong đại gia đình. Khu nhà trọ của chị có 32 phòng, tết năm nay có công nhân của khoảng 23 phòng không về quê đón tết. 6 năm nay, đã thành thông lệ, vợ chồng chị luôn dành toàn bộ số tiền trọ tháng 12 (khoảng 20 triệu đồng) để tổ chức tiệc họp mặt cuối năm, tặng quà tết cho công nhân không có tiền về quê ăn tết. “Tôi thấy hình ảnh mình trong các em hôm nay bởi tôi cũng đã từng rất khó khăn. Trở thành đảng viên, trong niềm tự hào còn nhắc nhở tôi phải sống tốt hơn, chia sẻ nhiều hơn”, chị Hoa bộc bạch.

LINH ĐAN

Tin cùng chuyên mục