9X và những suy tư về Hà Nội

Sau thế hệ 8X, giờ đây người ta bắt đầu nói nhiều về thế hệ 9X. Những 9X Hà Nội, đó là những công dân điện tử, với tư tưởng “toàn cầu hóa”, nhưng vẫn rất trân trọng giá trị của lịch sử và truyền thống văn hóa hào hùng của thủ đô 1.000 năm tuổi. Với thế hệ 9X, Hà Nội vừa có cái gì đó rất cổ kính của 36 phố phường, vừa lại có cái rất sôi động của nhịp sống thời đại.

Sau thế hệ 8X, giờ đây người ta bắt đầu nói nhiều về thế hệ 9X. Những 9X Hà Nội, đó là những công dân điện tử, với tư tưởng “toàn cầu hóa”, nhưng vẫn rất trân trọng giá trị của lịch sử và truyền thống văn hóa hào hùng của thủ đô 1.000 năm tuổi. Với thế hệ 9X, Hà Nội vừa có cái gì đó rất cổ kính của 36 phố phường, vừa lại có cái rất sôi động của nhịp sống thời đại.

Chúng tôi gặp nhóm bạn Công Quỳnh Anh, Luyện Quang Thắng (lớp 10A4, Trường THPT Chu Văn An) đang say sưa tranh luận với nhau về chủ đề của bức ảnh sắp tới để kịp tham dự cuộc thi “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Theo Quỳnh Anh thì Hồ Tây là địa điểm đáng quan tâm của Hà Nội, sau khu phố cổ. Hồ Tây gợi lên một hình ảnh Hà Nội rất yên bình với không gian thăm thẳm, mặt hồ mênh mông nhưng vẫn rất hiện đại với những bãi du thuyền trong hồ, những cặp đôi trai gái tâm tình mỗi khi ánh hoàng hôn khuất dần…

Cả nhóm ngồi nghe Quỳnh Anh nói về đề tài sẽ thực hiện tại Hồ Tây và các bạn cũng cảm thấy được lịch sử của Hà Nội qua hình ảnh Hồ Tây. Người hưởng ứng, người phản đối làm cho không khí của cuộc tranh luận trở nên sôi động.

Chứng kiến bầu không khí này, mới biết, các bạn trẻ này không chỉ biết đến những chuyện thế giới với ban nhạc nào đang “hot”, với game nào đang “đỉnh” hay bộ truyện tranh nào đang gây “sốt” mà các em còn rất để tâm tới những gì xung quanh mình, tới câu chuyện lịch sử 1.000 năm của Thăng Long - Hà Nội.

Cô bé Nguyễn Thị Hải Giang (lớp 10D3, Trường THPT Chu Văn An) thì lại giản dị hơn với lời tâm sự: “Chúng em còn rất nhỏ tuổi, chưa thể đóng góp gì được cho Hà Nội, cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như thế hệ đã trưởng thành. Em chỉ có thể góp phần mình vào lịch sử 1.000 năm của Hà Nội bằng cách tham gia vào các cuộc thi về Hà Nội, đọc lại những quyển sách về Hà Nội như “Chuyện cũ Hà Nội” của Tô Hoài, “Món ngon Hà Nội” của Băng Sơn hoặc là tìm hiểu về Thăng Long thời xưa qua “Hoàng Lê nhất thống chí”.

Trong câu chuyện của mình, Giang cho biết là thích Hà Nội ngày trước hơn vì thời ấy có một cái gì đó cổ kính hơn, bình yên và rất gần gũi. Tâm sự của Giang có lẽ là hầu hết nỗi lòng của những người con Hà Nội ngày xưa, những người vẫn luôn trăn trở và mong ngóng về một Hà Nội của ngày còn bình dị, phố phường vẫn còn những tiếng leng keng của tàu điện và những gánh hàng hoa mỗi sáng còn nguyên vẹn sương đêm...

Trò chuyện cùng chúng tôi, Quang nêu chính kiến “Hà Nội đang là một trong 10 thủ đô lớn nhất thế giới và hoàn toàn có thể trở thành một thủ đô tầm cỡ với điều kiện, tất cả mọi người cùng phải quan tâm đến vấn đề rác”.

Theo Quang, chuyện “xả rác bừa bãi” đây chính là việc làm đơn giản nhất mà công dân thế hệ 9X có thể tham gia cùng với các cấp chính quyền để thay đổi hành vi được xem là “nhỏ nhặt” nhưng là thói quen xấu đang dần bám rễ trong mỗi người trẻ ở Hà Nội.

Những tâm sự, những trăn trở về Hà Nội, về văn hóa Hà Nội, về đại lễ mà chúng tôi đã gặp có thể là tiêu biểu cho một thế hệ trẻ, không chỉ biết hưởng thụ mà còn muốn truyền tải, trăn trở về một Hà Nội đang trên đà phát triển, giao thoa với rất nhiều nền văn hóa.

Ai bảo 9X hiện nay chỉ biết chạy theo những trào lưu nhất thời?

Hồng Tươi

Tin cùng chuyên mục