Địa chỉ cần giúp đỡ

Anh Tống Phước Phúc và hai đứa trẻ mồ côi, bệnh tật

Anh Tống Phước Phúc và hai đứa trẻ mồ côi, bệnh tật

Sáng 13-12-2006, nhiều người có mặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã ngạc nhiên và xúc động khi chứng kiến cảnh một người đàn ông hai tay bế hai đứa trẻ đang oặt oẹo khóc, vai đeo túi xách lỉnh kỉnh những bình sữa quần áo, tã lót…

Đó là anh Tống Phước Phúc, người vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen vì những việc làm nhân nghĩa, quên mình vì người khác. Dù chỉ là một công nhân xây dựng bình thường, cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Lệ Yến vẫn nhận nuôi 24 đứa trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau.

Anh Tống Phước Phúc và hai đứa trẻ mồ côi, bệnh tật ảnh 1

Anh Tống Phước Phúc và một trong những đứa trẻ anh nhận về nuôi.

Hai cháu bé anh vừa đưa đến bệnh viện là cháu Tống Phước Rắc Vinh (dân tộc Rắc Lây), sinh ngày 15-5-2006, con một gia đình nghèo ở miền núi, bị “tạp bệnh” từ khi lọt lòng, không có hậu môn và suy tim bẫm sinh và cháu Tống Phước Diên Vinh, sinh ngày 13-9-2006, con một bà mẹ trẻ lỡ dại sinh con ngoài ý muốn rồi bỏ rơi.

Cháu Diên Vinh khi sinh ra bụng đã to và bị sưng lá lách. Anh Phúc và gia đình đã nhiều lần mang hai cháu đi Bệnh viện Nha Trang cứu chữa nhưng bệnh có chiều hướng tăng nặng nên anh phải đưa hai cháu vào TPHCM chữa trị.

Hiện hai cháu đang nằm ở hai khoa khác nhau, mọi việc chăm sóc các cháu anh phải nhờ vào những ông cha bà mẹ và các y, bác sĩ giúp đỡ. Với bệnh trạng các cháu hiện nay, cần có một số tiền lớn mới có thể cứu sống các cháu trong khi gia đình anh không dư giả, lại phải nuôi nhiều đứa con nuôi cùng một lúc.

Qua bài viết này, chúng tôi mong bà con bạn đọc hảo tâm gần xa và các mạnh thường quân hãy giang tay chia sẻ, đùm bọc để giúp anh Tống Phước Phúc hoàn thành tâm nguyện và cứu sống hai đứùa trẻ mồ côi bệnh tật.

ĐẶNG CHÍ LỢI

Tin cùng chuyên mục