Argentina: Nhân chứng “Dirty War” được thả

Ông Luis Gerez, nhân chứng trong vụ án “Dirty War” (Cuộc chiến dơ bẩn), mất tích hôm 27-12-2006, đã được thả về theo lời kêu gọi của Tổng thống Nestor Kirchner trên hệ thống kênh truyền hình quốc gia.

Ông Gerez là người thứ hai mất tích sau khi ra làm chứng buộc tội một cựu cảnh sát trưởng đã tra tấn và sát hại nhiều người dân dưới chế độ độc tài quân sự những năm 1976-1983 ( thời kỳ này được gọi là “Dirty War” với các vụ bắt bớ, tra tấn và giết người thường xuyên xảy ra).

Ông Gerez khẳng định ông đã bị bắt cóc, nhưng không biết ai đứng đằng sau vụ bắt cóc ông.

Trước đó, một nhân chứng khác trong vụ “Dirty War”- Julio Lopez- đã mất tích giữa tháng 9-2006. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra yêu cầu chính quyền nhanh chóng tìm thấy và giải cứu Lopez, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về số phận của ông.

B.Tr. (Theo UPI)

Tin cùng chuyên mục