
Olympic Athens 2004 đã khép lại bằng một đêm bế mạc đầy ấn tượng. Với hơn 100 năm lịch sử, Olympic đã trở về nơi quê cha đất tổ, rồi lại bất ngờ vụt đi chỉ sau 16 ngày đêm. Kình ngư người Mỹ Michael Phepls xứng đáng là một tượng đài của vinh quang Olympic.

Michael Phepls
Với 6 huy chương vàng (trong đó có 2 HCV đoạt được ở các nội dung bơi cá nhân) và 2 huy chương đồng, Michael Phepls đã “san phẳng” kỷ lục giành 8 huy chương trong một kỳ Olympic của VĐV thể dục Liên Xô Alexander Dytiyatin (Moscow 1980). Tuy không thể “dỡ bỏ” kỷ lục 7 HCV tại một kỳ Olympic của Mark Spitzs (Munich 1972), nhưng có thể nói rằng, Phepls đã là một VĐV xuất sắc nhất tại 2 kỳ Olympic đầu tiên trong thế kỷ 21.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều gương mặt “khắc khổ” và vô danh khác đã vươn mình biến thành các nhân vật chính tại Athens 2004. Họ mới là những gương mặt của vinh quang đáng được nhắc đến nhất. VĐV chạy đường trường 30 tuổi người Marốc Hicham El Guerrouj (ảnh) đã có chiếc HCV Olympic đầu tiên ở cự ly 1.500m nam sở trường của mình. Từ Atlanta 1996 (El Guerrouj không lọt vào vòng đấu chung kết) cho đến Sydney 2000 (El Guerrouj chỉ giành được HCB), VĐV nổi tiếng người Marốc này đều ra về trong thất vọng.

Như vậy, cho đến trước Athens 2004, kỷ lục gia và là nhà ĐKVĐ TG El Guerrouj vẫn chưa hề có được một chiếc HCV Olympic lận lưng. Nhưng, sự “khắc khổ” của anh đã biến mất để nhường chỗ cho vinh quang. 2 chiếc HCV ở 2 nội dung 1.500m và 5.000m đã mang lại cho cả El Guerrouj và đất nước Marocco niềm vui sướng vô bờ. El Guerrouj đã giành lại công lý cho bản thân!
Các võ sĩ Cuba đã vào đến chung kết của 7/11 hạng cân quyền Anh và giành được 5 HCV. Con số đó với các võ sĩ Mỹ thật sự là “điều xa xỉ”. Nhiều võ sĩ Mỹ đã bị “đánh tan tác” từ những vòng đấu đầu tiên và cho đến ngay thi đấu cuối cùng, người Mỹ mới chỉ có 1 võ sĩ vào bán kết (và giành HCĐ). Sự hiện diện của Andre Ward (hạng 81kg) đã mang lại chiếc HCV hiếm muộn và duy nhất cho người Mỹ ở môn thể thao mà họ cũng rất tự hào (tất nhiên là ở môi trường… chuyên nghiệp). Có thể nói chiếc HCV duy nhất của Andre Ward ở môn quyền Anh cũng có giá trị không kém gì với những HCV mà Phepls đã giành được.
Điền kinh – nơi các VĐV Mỹ đã không còn thật sự thống trị – chứng kiến những nỗ lực không ngừng của nhiều gương mặt đầy vinh quang đến từ nước các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Nga và Belarus. Yelena Isinbayeva với chiếc HCV và KLTG mới môn nhảy sào, Yelena Slesarenko với chiếc HCV môn nhảy cao gỡ gạc lại chút thể diện cho thể thao Nga trong khi Yuliya Nesterenko trở thành VĐV chạy 100m nữ đầu tiên ngoài Mỹ giành HCV kể từ Los Angeles 1984.
ĐỖ HOÀNG