
Chắc chắn có một điều là cả Italia lẫn Iraq đều không muốn gặp nhau trong hoàn cảnh như hiện nay, bởi nếu như ước mơ lần thứ hai chinh phục bộ huy chương vàng của người Italia (Italia từng 1 lần vô địch tại Olympic 1936) vừa bị Argentina thiêu rụi thì Iraq cũng vừa bị Paraguay kết thúc câu chuyện thần tiên mà họ chính là đội bóng gây nhiều bất ngờ nhất khi lọt đến vòng bán kết.

Trận Iraq - Paraguay.
Vớt vát hay đá vì màu cớ sắc áo, đó là những hành trang mà cả Italia và Iraq sẽ mang vào trong trận đấu tranh hạng ba. Đây là trận cầu được dự đoán sẽ “mở” ngay từ đầu bởi họ sẽ không quá toan tính, thăm dò kỹ nhau như ở trận bán kết.
Điều đó cũng đã được chính hai nhà cầm quân Adnan Hamd (Iraq) và Claudio Gentile (Italia) cùng tuyên bố “sẽ cống hiến cho người xem một trận đấu đẹp”. Nếu như cựu hậu vệ tuyển Italia Gentile này đã mạnh dạn khẳng định thế, người xem đang bắt đầu hy vọng sẽ có được một trận cầu mãn nhãn.
Xét vệ lực lượng, dù Italia thua đậm Argentina 0-3 nhưng đội bóng của HLV Gentile vẫn có những cá nhân xuất sắc dàn trải ở cả 3 tuyến như: hậu vệ Matteo Ferrari (CLB Parma), tiền vệ Andrea Pirlo (AC Milan) và tiền đạo Alberto Gilardino (Parma). Mất mát đáng tiếc nhất của Italia là sẽ không có trung vệ Daniele Bonera (treo giò).

Ngoài ra, những gương mặt còn lại đã sẵn sàng. Tuy nhiên, nếu như Italia muốn đoạt được bộ huy chương đồng, họ cần phải đá thoáng hơn và chấp nhận chơi “ăn miếng, trả miếng” đúng như lời hứa của HLV Gentile. Bởi nếu cứ thụ động, canh giữ phần sân nhà như những trận đấu trước thì lối đá của Italia cũng chưa chắc đã có thể gây khó dễ cho Iraq – một đội có lối chơi khá “bốc lửa” ngay từ đầu.
Về phần Iraq, tuy giấc mơ viết nên câu chuyện thần tiên như người Hy Lạp vừa thực hiện được tại VCK Euro 2004 không thành, nhưng những gì đội bóng có lối chơi tập thể này thể hiện đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem.
Không vàng thì đồng cũng đã là một thành công rực rỡ. Nhiệm vụ ấy sẽ được giao cho những trụ cột như: Nashat Akram, Younis Mahmoud và chân sút được đặt nhiều kỳ vọng nhất Emad Mohammed.
N.Q