Olympic Athens 2004

Iraq tiếp tục cuộc phiêu lưu thú vị

Iraq tiếp tục cuộc phiêu lưu thú vị
  • Bóng đá nam
Iraq tiếp tục cuộc phiêu lưu thú vị ảnh 1

Razzaq Abdul Haidar (12) “tả xung, hữu đột” nơi tuyến giữa Iraq.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo E.Mohhamed ở phút 65 đã giúp Iraq “nuôi dưỡng” tiếp câu chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. HLV trưởng Adnan Hamad bật khóc sau chiến thắng ở tứ kết trước Australia: “Chúng tôi đã kể cho người thân và gia đình về chiến thắng hôm nay. Tất cả họ đều rất hạnh phúc. Mọi người đã đổ ra đường và quay cuồng”. Và nếu người Iraq đã vào đến bán kết, tại sao họ không tiếp tục cuộc phiêu lưu vào chung kết của mình.

Kết quả các trận tứ kết khác: Ý thắng Mali 1-0 (bằng bàn thắng của Bovo phút 116); Argentina thắng Costa Rica 4-0 (Delgado phút 24, Tevez 43, 82, 83); Paraguay thắng Hàn Quốc 3-2 (Bareiro phút 19, 71, Cardozo 61 cho Paraguay, C.Lee 74, 79 cho Hàn Quốc).

2 cặp đấu bán kết được xác định như sau: Ý – Argentina; Iraq – Paraguay.

  • Bóng đá nữ

Các đội mạnh hơn đã thắng ở tứ kết: Mỹ thắng Nhật 2-1, Đức thắng Nigeria 2-1, Thụy Điển thắng Australia 2-1 và Brazil đè bẹp Mexico 5-0.

2 cặp đấu bán kết: Mỹ – Đức; Thụy Điển – Brazil.

  • Điền kinh

Ở nội dung chạy 100m nữ, VĐV “vô danh” người Belarus Yuliya Nesterenko đã gây chấn động khi về nhất với thành tích 10 giây 93. Đây là lần đầu tiên VĐV Mỹ để vuột chiếc huy chương vàng ở nội dung 100m nữ, kể từ Moscow 1980. Lauryn Williams (Mỹ) chỉ giành HCB (10.96), Veronica Campbell (Jamaica) đoạt HCĐ (10.97).

  • Bơi lội

Micheal Phepls đã đoạt chiếc HCV thứ 6 … từ hàng ghế khán giả. Tuy không tham gia đội bơi tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp nam, nhưng sự xuất sắc của các đồng đội của Phepls (đặc biệt là Ian Crocker, người mà Phepls đã nhường lại quyền thi đấu ở chung kết) đã giúp anh có được thành công thứ 6 của mình (theo luật, đội tiếp sức gồm 4 chính thức và 1 dự bị và đội đoạt giải được trao cả 5 huy chương). Đội bơi của Mỹ đã phá sâu kỷ lục thế giới với thành tích 3.30.68. Đức và Nhật giành HCB và HCĐ.

Jenny Thompson, một “lão tướng” của làng bơi lội Mỹ cũng vừa giành được chiếc HCB –huy chương cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của cô – ở nội dung 4 x 100m tiếp sức hỗn hợp nữ. Tuy không phải là HCV, nhưng chiếc huy chương thứ 12 trong sự nghiệp thi đấu của cô là một tượng đài cho các tay bơi khác của nước Mỹ.

Cho đến thời điểm này, môn bơi lội đã hoàn tất thi đấu. Kết quả chung cuộc như sau: 1. Mỹ (12 vàng, 9 bạc, 7 đồng); 2. Australia (7, 5, 3); 3. Nhật (3, 1, 4); 4. Hà Lan (2, 3, 1).

  • Bóng rổ

Dream Team lại thua! Lần này là trước Litva với điểm số 90-94. Sau khi trở lại với 3 trận thắng khá thuyết phục, các cầu thủ bóng rổ nhà nghề Mỹ lại lâm vào cơn ác mộng mới. Với Litva, họ cùng với Tây Ban Nha trở thành 2 đội ở bảng A chưa bị đánh bại.

  • Quần vợt

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Justine Henin đã mang về cho đất nước chiếc HCV đầu tiên sau khi đánh bại Mauresmo (Pháp) 2-0 (6/3, 6/3). Trong nội dung đơn nam, Fernando Gonzalez (Chile, người đã hạ Andy Roddick ở vòng 3) giành chiếc HCV quý giá cho Chile sau khi đánh bại Fish Mardy (Mỹ) ở trận chung kết.

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục