
Thấy Sóc tui coi tivi xong, xách ghế ra ngồi ngoài sân, mặt dàu dàu như người mất của, anh Tư xề lại:
- Chú mày làm gì mà mặt mày một đống vậy hả?
- Buồn quá, anh Tư.
- Gì mà buồn?

- Coi Olympic đó! Người ta lượm huy chương hà rầm, còn Việt Nam mình cạy cục mãi mới được mỗi cái huy chương bạc ở môn cử tạ của Hoàng Anh Tuấn.
Anh Tư vỗ vai tôi, an ủi:
- Trung Quốc, Mỹ... người ta là cường quốc thể thao lâu nay...
Sóc tui hậm hực cắt ngang:
- Tui đâu có so với mấy nước đó. Ngay cả Thái Lan sát nách mình đây nè, cũng vừa kiếm được cái vàng ngon ơ.
- Nhưng Việt Nam mình còn mấy môn chưa thi. Bóng bàn nè, điền kinh nè...
- Hổng ăn thua gì đâu, anh Tư. Mấy môn đó thi cho vui thôi chớ làm sao tranh đua được với thiên hạ.
Tui xìu kéo anh Tư xìu theo. Anh gãi gáy, thở đánh thượt:
- Ờ há.
Nhưng sực nhớ ra một chuyện, anh vỗ đùi đánh đét, reo lớn:
- A, có vàng rồi. Có vàng rồi mày ơi. Không chỉ một cái vàng mà kỳ này có tới mấy cái lận!
- Đừng giỡn chơi, anh Tư.
- Thiệt chớ giỡn gì. Còn môn taekwondo mình chưa thi. Hồi ở Olympic 2000, võ sĩ Trần Hiếu Ngân kiếm được một cái huy chương bạc ở môn này, chú mày nhớ không?
- Nhưng tới Olympic 2004, môn taekwondo lại trớt quớt...
- Chú mày không hiểu. - Anh Tư lại vỗ đùi, lần này anh vỗ đùi bên kia - Từ năm 2004 đến nay đã 4 năm trôi qua rồi, trình độ võ thuật của nước mình tiến tới đâu rồi...
Tôi giương mắt ếch, hổng biết anh Tư căn cứ vô đâu mà tuyên bố hùng hồn như vậy.
- Chú mày quên rồi sao. - Anh Tư nguýt tôi một cái dài cả cây số - Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ hồi tháng 7 vừa rồi, con rể bà Tư Hường hiên ngang dộng phù mỏ một phóng viên báo ảnh Việt Nam khiến bao nhiêu hoa hậu và khách quốc tế đứng quanh đó há hốc mồm.
- Ờ, ờ, tui nhớ rồi, anh Tư.
- Đó, chú mày thấy chưa. Ở cái chỗ lẽ ra phải văn minh lịch sự, dân mình còn giở võ ra được, nói gì cái chỗ chuyên dành cho đánh nhau là sàn đấu Olympic. Lần này mình hốt cả đống vàng là cái chắc rồi!
Anh chép miệng, tiếc hùi hụi:
- Nếu Ủy ban Thể thao nước mình sáng suốt, cho các môn khác ở nhà, chỉ cử toàn vận động viên võ vật đi Olympic thôi, không khéo mình vượt mặt cả Trung Quốc, Mỹ ấy chớ!
Sóc Phương Đông