
Công viên Boston (Public garden) giống như một lá phổi lớn nằm ở trung tâm thành phố Boston, Mỹ. Từ phố thị ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần bước qua cánh cổng, người ta dường như quên hết những mối lo toan bận rộn ngoài kia. Đây là nơi thiên nhiên hoàn toàn ngự trị. Mùa thu lá chuyển màu đỏ thắm, cả không gian như hòa tan vào sắc đỏ rực cả một góc trời.
Còn mùa xuân, là màu trong biếc của hồ nước uốn lượn quanh chiếc cầu nhỏ, là màu xanh non dịu dàng của hàng liễu rơi xuống mặt hồ, là nơi để các họa sĩ tìm cảm hứng sáng tạo (ảnh 1). Là sắc màu rực rỡ của rừng hoa tulip. Là nơi con trẻ sống trọn vẹn với tuổi thơ… (ảnh 2).
Ảnh chụp ở Boston (Mỹ) tháng 5-2007.


BÍCH CHÂU