Đá gà xuyên biên giới

Qua trạm phải “biết điều”
Đá gà xuyên biên giới

Cách nay 3 năm, trường gà Tà Keo (tỉnh Tà Keo, Campuchia) nằm sát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang) chính thức hoạt động, đã trở thành điểm “hội tụ” của dân đá gà khắp miền Tây Nam bộ và cả TPHCM. Trong dịp tết, trường gà đông như “trẩy hội” và giá trị các cuộc sát phạt đỏ đen lên đến bạc tỷ mỗi khi hai “chiến binh Dậu” được tròng cựa sắt xung trận...

Qua trạm phải “biết điều”

Đá gà xuyên biên giới ảnh 1

Một “chiến binh Dậu” tử trận được mang ra ngoài bán xác với giá 50.000đ; lúc chưa xung trận, có giá 1-2 triệu đồng

Sáng sớm đầu năm, từ của khẩu biên giới, Minh “lì” (một “thổ địa” ở cửa khẩu Tịnh Biên) gọi điện rủ chúng tôi qua Campuchia xem người Việt “đá gà bạc tỷ”. Vài giờ sau, chúng tôi có mặt tại biên giới. Trước khi qua trường gà, Minh lì căn dặn rất kỹ càng: “Đến các đồn trạm, ai hỏi đi đâu, trước sau đều phải nói là qua bên kia đá gà. Nhưng phải “biết điều” với người hỏi mình, cả người Việt và người Campuchia”.

10g30, khi thấy dân đá gà khắp nơi mang giỏ ào ạt lao xe về thị trấn Tịnh Biên, Minh lì ngoắt tay ra hiệu và cùng chúng tôi lên đường. Chưa đầy 5 phút, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Minh lì bảo chúng tôi trông xe, rồi đến chỗ trạm gác nói gì đó. Đúng như lời dặn, khi gần đến trạm có người chặn hỏi đi đâu, chúng tôi trả lời là qua bên này đá gà… giải trí và không quên “biết điều”…

Chúng tôi tiếp tục lên xe máy theo Minh lì qua một đoạn chừng 200m là tới trạm gác thuộc nước bạn Campuchia. Theo “lệ” cũ, chúng tôi mỗi người (ngoại từ Minh lì quá nhẵn mặt) móc ra 20.000đ tiền Việt đưa cho anh lính gác cổng. Nhưng anh ta lắc đầu quầy quậy và nói gì đó với Minh lì bằng tiếng Khmer. Minh lì quay sang chúng tôi thông dịch lại: “Nó nói lên giá rồi, 30.000đ”… Đến trường gà, chúng tôi bỏ thêm 10.000đ để mua vé vào cổng.

“Sắc luật” trường gà

Sau 11g, dân đá gà từ phía An Giang kéo qua đông như trẩy hội. Tại trạm cửa khẩu không cho mang gà sang nhưng khi các tay đá gà đến gần trạm là có đội quân chuyên nghiệp chờ sẵn để đưa các giỏ gà băng đường ruộng phía sau lưng trạm gác sang biên giới và đem thẳng tới trường gà, tiền công là 30.000đ/con.

Trường gà Tà Keo nằm lọt thỏm giữa những dãy núi và cánh đồng bao la. Mặc dù trường gà ở địa phận Campuchia nhưng do một người Việt thuê lại và quản lý. Trường gà đá xuyên suốt từ trưa đến tối. Chúng tôi sang đây vào thứ sáu, là ngày cao điểm tập trung dân đá gà nhất trong tuần. Bãi giữ xe kín mít, có đủ các biển số từ tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ…

Trường gà được bao lưới B40 và kẽm gai, phía trên lợp tôn chắc chắn, có hẳn cả một bãi giữ xe có thể chứa cả ngàn chiếc xe gắn máy, du lịch. Tại đây còn có một nhà kho quy mô lớn chuyên cầm đồ (xe máy, xe du lịch, xe đạp điện…) cho dân cờ bạc lỡ thua… cháy túi với lãi suất 5%-10%/ngày.

Mọi hoạt động của trường gà đều có quy luật hẳn hoi, “nhất cử nhất động” của những kẻ lạ mặt như chúng tôi đều có các cặp mắt săm soi, nhòm ngó. Gần 12g trưa, chủ trường gà (một người đàn ông tên thường gọi là Hong-da, chừng 30 tuổi) hét ỏm tỏi, kêu người nào có gà mang vào khu vực sân đá để cân ký, cáp độ. Hong-da vừa là chủ trường, kiêm luôn nhiệm vụ trọng tài; nhiều lúc còn tham gia đá độ ăn thua rất lớn.

Sân đá được thiết kế hình lòng chảo, nền sân được chia làm hai bên xanh và đỏ. Chỗ ngồi được lắp đặt như sân vận động, bậc từ thấp đến cao. Khi đã cân ký, cáp độ ưng ý, các “chiến binh Dậu” được mang đến bãi úp gà (bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt). Khu vực này được chia làm ba ngăn, vách được ngăn bằng lưới mành, mỗi bội gà đều được bao trùm bằng miếng vải lưới để tránh tình trạng chơi xấu, thuốc gà đối thủ một cách tinh vi...

Không khí trong trường gà càng ngột ngạt khi độ gà đầu tiên đã được lên cựa. Tiếng la hét, văng tục giữa các con bạc đang say máu lớn dần. Mất gần 10 phút ồn ào, ai nấy đều bắt độ xong bên gà mình ưng ý.

Lúc này số tiền cá cược lên đến cả tỷ đồng. Mọi thứ trở nên im lặng để các chủ gà chuẩn bị so cựa, thả gà. Chưa đầy 2 phút sau khi xung trận, con gà chuối bên quân đỏ cụp đuôi tháo chạy… Nhiều tay thua độ chửi thề ỏm tỏi… Ngay lập tức một độ gà khác được bày ra và cuộc sát phạt trở lại từ đầu. Có độ chỉ vài phút là biết kẻ thắng người thua, có độ gà đá cả giờ nhưng không phân thắng bại vì cả hai đều gục ngã cùng một lúc...

Khi trời chạng vạng tối, sau khi hàng chục độ gà đá xong và không còn cặp gà nào tiếp tục, cửa trường gà khép lại. Cả ngàn dân cờ bạc bước ra về, kẻ mỉm cười hớn hở lên xe, phì phà thuốc lá; người thất thểu từng bước chậm rãi… Tôi vô tình bắt gặp cái nhếch miệng cười đầy mỉa mai của một anh bảo vệ trường gà!

Những hệ lụy buồn

Trường gà có đến 10 tay biện - những người chuyên bắt độ cho dân hàng sáo để kiếm tiền lai. Theo quy luật ở đây thì các tay biện sẽ được hưởng 10 lai, tức một triệu đồng thì được hưởng 100.000đ. Tuy nhiên, số tiền lai kiếm được sau mỗi độ gà còn phải chia 5/5 với trọng tài.

Ngồi với chúng tôi trong một quán cà phê gần biên giới, Minh lì tính sơ có khoảng 100 nhân vật mà anh biết ở thị trấn Tịnh Biên, các xã lân cận và thị xã Châu Đốc từng là chủ hiệu buôn vải, xe gắn máy, tiệm vàng… đến anh nông dân phải tán gia bại sản vì đá gà. N.V.T có hiệu buôn xe gắn máy nổi tiếng tại Tịnh Biên, đã trút vào trường gà bên kia biên giới gần hết gia sản, chỉ còn căn nhà là chưa bán.

Vợ T. nhiều lần khuyên nhủ nhưng chồng không nghe đã ôm con về nhà cha mẹ ruột nương náu. Cuối năm 2007, Công an tỉnh An Giang khám phá một vụ giết người, móc mắt và giấu xác dưới ống cống hết sức dã man. Bị hại là một cô gái trẻ bán quán cà phê có xe gắn máy cho bạn trai mượn. Anh này mang xe sang biên giới đá gà thua sạch túi và cầm luôn xe.

Trong lúc không có tiền chuộc và bị đòi xe, anh ta đã dụ bạn gái đến chỗ vắng và ra tay sát hại… Trước Tết Nguyên đán, Dũng nho - một đệ tử của Minh lì cũng trốn vợ sang biên giới đá “gà cặp” (gà bể, gà thua được dưỡng lại để đá đểu nhằm lừa người khác) bị phản kèo, thua hết 5 triệu đồng và phải “cắm” lại chiếc xe Dream. Đến nay, tiền lãi bằng tiền gốc…

“Ngay cả tôi cũng từng nướng vào trường gà 3 vụ lúa. Đầu năm ngoái, khi tôi đang sát phạt bên đó thì bà vợ ở nhà đổ bệnh, đưa lên Cần Thơ cấp cứu chậm nửa giờ là chết. Từ đó tôi thề bỏ môn đá gà luôn, nhiều lúc ghiền thì đi coi chơi…”, Minh lì tâm sự….

Bình Đại

Tin cùng chuyên mục