
Tháng 4 và tháng 5 hàng năm được xem là tháng cao điểm du khách tìm về Côn Đảo, trước để viếng mộ cô Sáu (chị Võ Thị Sáu) và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, sau là để tìm về một vùng biển đảo có khí hậu tươi mát, trong lành, người dân mến khách.
Từ Hà Nội và TPHCM, hàng ngày đều có ít nhất 2 chuyến bay thẳng tới Côn Đảo. Từ TPHCM, chỉ sau 50 phút bay, du khách đã đến với sân bay Côn Sơn, được bao bọc bởi làn nước trong xanh, mà có thể nhìn thấy trước khi hạ cánh. Còn nếu là đoàn khách trẻ tuổi, lại chọn đến Côn Đảo bằng tàu biển, đi chừng 12 giờ qua đêm là đến nơi. Tàu có cả giường nằm lẫn ghế ngồi, xuất phát hàng ngày từ Vũng Tàu. Nhiều năm gần đây, du lịch Côn Đảo đã “sang trang” khi hệ thống resort cao cấp, khách sạn tiện nghi xuất hiện ngày càng nhiều trên đảo. Kèm theo đó là hệ thống điện và viễn thông được phủ khắp tiện lợi.

Một góc Côn Đảo thanh bình
Đến Côn Đảo, du khách hãy tìm đến những di tích ghi dấu lịch sử chói lọi của những người anh hùng yêu nước. Côn Đảo từng được mệnh danh là địa ngục trần gian “đi dễ khó về”. Nơi đây, với những trại giam Phú Hải, chuồng bò, chuồng cọp… đã khiến nhiều du khách lặng người khi chứng kiến sự ác độc của kẻ thù đối phó với tấm lòng quả cảm của những nhà cách mạng kiên trung. Mà chỉ cần đến Nghĩa trang Hàng Dương, thắp nhang, thắp nến cho hàng ngàn những liệt sĩ có danh và khuyết danh nơi đây, là có thể hiểu được.
Đến Côn Đảo, du khách còn tìm thấy một hòn đảo thanh bình, với rất nhiều những khu vực còn nguyên sơ, hầu như chưa có bàn tay con người can thiệp. Đó là bãi ông Đụng, là bãi Đầm Trầu… với làn nước trong xanh, sạch sẽ và an bình. Nhiều khách phương xa còn sử dụng dịch vụ lặn ngắm san hô, đi thuyền kayak, thuê thuyền ra thăm những hòn nhỏ nằm chung quanh Côn Đảo - những điểm đến ít nhiều còn nguyên sơ.
Nhắc đến Côn Đảo, không thể không nhắc đến món ốc vú nàng - một loại đặc sản ngon đến lạ lùng; đến sá sùng tươi - mà chỉ cần xào qua với mướp hương là đủ hương vị ngọt ngào say đắm lòng người. Hải sản và đồ ăn cũng như dịch vụ ở Côn Đảo không rẻ, đặc biệt đắt vào mùa biển động cuối năm, bởi mọi thứ đều được đưa từ đất liền ra. Nhưng Côn Đảo quanh năm vẫn đông khách tìm đến, bởi sự thiêng liêng của vùng biển đảo này.
VƯƠNG KHANG