ĐTDĐ dỏm... đầy lề đường

ĐTDĐ dỏm... đầy lề đường

(SGGP-12G).- Trên vỉa hè một số tuyến đường ở TPHCM, linh kiện điện thoại và cả điện thoại “nguyên con” không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai. Không ít người đã dở khóc dở cười khi mua những loại hàng này.

Hàng không xuất xứ bày bán tràn lan

Đoạn đường Âu Cơ chạy qua phường Tân Thành (quận Tân Phú, TPHCM) chưa đầy 200m, có gần 20 người bán đủ thứ linh kiện điện thoại, ĐTDĐ “nguyên con”, đường này bỗng dưng thành chợ trời. “Vô xem đi em, có nhiều hàng “độc” đấy, đảm bảo “dế” xịn, không đụng hàng mà giá rẻ”, những người bán hàng mời chào rất ấn tượng.

ĐTDĐ dỏm... đầy lề đường ảnh 1

ĐTDĐ và linh kiện ĐTDĐ đường bày bán trên vỉa hè đường Ba Tháng Hai (quận 11)

Chúng tôi tấp vào một chỗ bày khá nhiều ĐTDĐ để trên một lớp ni lông trải trên vỉa hè. Người bán hàng nhanh nhảu: “Em tìm “hàng” loại nào? Chỉ cần em nói tính năng, giá cả phù hợp túi tiền, chị tư vấn cho”.

Chúng tôi cầm một chiếc ĐTDĐ hiệu Elitek nhái theo hình dáng của dòng điện thoại O2 ngắm nghía, chị bán hàng liền nói một hồi: “Em có con mắt thật tinh tường, “con” đó của Trung Quốc nhưng xài bền lắm đấy. Nó có màn hình cảm ứng, camera “chấm” cao, nghe nhạc MP3, xem phim MP4 thỏa thích, lại còn trình chiếu được file video, kết nối Bluetooth.

Nếu em thích loại này, ngoài màu đen, chị còn các màu như xanh, hồng, tím, bạc. Chị tính giá hữu nghị cho, chỉ hơn 1 triệu đồng thôi”! Chúng tôi hỏi về xuất xứ và chế độ bảo hành, chị bán hàng cho biết là hàng xách tay nên không có bảo hành, cũng vì là hàng xách tay nên giá mới rẻ vậy.

Ngoài những chiếc ĐT “nguyên con”, khi khách hàng cần bất cứ một thứ linh kiện gì của ĐTDĐ như bộ sạc, pin, vỏ,… đều có thể tìm mua được ở chợ trời này với giá từ 15.000đ đến 100.000đ.

Trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), đường Trường Chinh (thuộc phường 15, quận Tân Bình) cũng có những chợ trời dạng này hoạt động khá đông đúc và đã tồn tại từ rất lâu.

Những chợ trời về ĐTDĐ mới nổi nằm trên đường Võ Văn Ngân, đường Lê Văn Chí (quận Thủ Đức) cũng bày bán nhiều loại ĐT cũ, ĐT hiệu Elitek, Jongsung, Bandshine, ĐT nhái hiệu Nokia, Samsung, Sony Ericsson, ĐT sử dụng 2 sim C555i, C666i, C777 có giá khá rẻ, từ 200.000đ đến trên 1 triệu đồng.

Chất lượng… trời ơi!

Theo anh Nguyễn Công Khanh (ngụ đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) thì anh đã từng mua một chiếc ĐTDĐ hiệu Elitek dạng nắp trượt trên đường Âu Cơ chỉ 420.000đ với đủ các tính năng quay phim, chụp hình, ghi âm, kết nối Bluetooth.

Anh Khanh nghĩ rằng mình đã “trúng mánh” khi mua được hàng giá rẻ, còn chỉ chỗ cho bạn bè tới mua. Nhưng khi anh dùng chiếc ĐT trên được 2 tuần, nó liền “giở chứng”, sóng lúc mất lúc yếu, loa bị rè. “Nói thiệt, giờ tui thấy ớn vụ điện thoại lề đường rồi, lần trước mua điện thoại cũ ở vỉa hè đường Trường Chinh về dùng chỉ được hơn 1 tháng là bỏ. Giờ mua điện thoại mới nhưng cũng là hàng dỏm, không rõ nguồn gốc nên hư cũng chẳng biết kêu ai”, anh Khanh cười chua chát.

Còn chú Hứa Thành, làm nghề xe ôm trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) cũng vì mua hàng rẻ mà phải dở khóc dở cười.

Chú Thành mua chỗ quen nên được “đặc cách” mua một chiếc điện thoại Nokia 7610 cũ ở lề đường Võ Văn Ngân chỉ có 250.000đ. Chú kể: “Mới đầu còn xài tốt, nhưng chỉ được một tuần thì tự nhiên pin trục trặc. Lúc không sạc thì pin báo yếu, cắm cục sạc vô thì nó báo đầy. Từ nay về sau, tôi thề không mua ĐTDĐ lề đường nữa”.

DIỄM LỆ

Tin cùng chuyên mục