Giếng nước tình người

...đến sự sẻ chia
Giếng nước tình người

Từ tháng 4-2007 đến nay, mỗi ngày hệ thống giếng nước tại nhà thờ Phaolo (số 280 đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) cung cấp từ 30-35m³ nước sạch miễn phí cho người dân địa phương quanh vùng.

Từ sự cảm thông

Hầu hết các giếng nước ở phường Bình Trị Đông đều bị nhiễm phèn, không thể dùng cho việc sinh hoạt, ăn uống hằng ngày. “Nước ở nhà tôi bơm lên, lọc đi, lọc lại nhiều lần nhưng vẫn còn phèn không thể sử dụng được”, một bà cụ đi lấy nước ở đây cho biết. Để có nước sinh hoạt, người dân buộc phải mua nước đóng chai (khoảng 10.000đ/bình), thế nhưng nguồn nước ấy cũng chưa chắc đã đảm bảo. Hơn nữa, đa phần người dân nơi đây là công nhân nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải lo chạy cơm từng bữa, nên họ cũng phải tiết kiệm từng giọt nước.

Cảnh người dân xếp hàng chờ lấy nước

Cảnh người dân xếp hàng chờ lấy nước

Linh mục chánh xứ Phạm Trung Dong tâm sự: “Một lần tôi ghé thăm phòng trọ của các công nhân và chứng kiến cuộc sống chật vật của họ. Có phòng trọ 5-6 người nhưng một tuần họ chỉ dám dùng 10 lít nước. Chính những hoàn cảnh ấy đã làm cho tôi suy nghĩ phải làm thế nào giúp người nghèo có nước sinh hoạt, để cuộc sống của họ bớt nhọc nhằn, vất vả. Hình ảnh cuộc sống cơ cực ấy cứ lặp đi, lặp lại trong đầu, thôi thúc tôi phải tìm cách có nước sạch phục vụ bà con”.

...đến sự sẻ chia

Được biết, bên cạnh việc cung cấp nước sạch miễn phí, linh mục chánh xứ còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác như mở lớp học tình thương dành cho những em không có điều kiện đến trường, các lớp đào tạo nghề cho thanh niên miễn phí, mở các lớp Anh văn từ vỡ lòng đến nâng cao… Ngoài ra, cứ chủ nhật hằng tuần, nơi đây còn tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho những bệnh nhân nghèo.    

Ước muốn xây dựng giếng nước luôn ấp ủ trong ông và dịp may đến bất chợt. Một hôm, khi khoan một giếng nước định để lấy nước tưới cây, thấy nguồn nước trong, không phèn, ông nếm thử thấy ngon. Biết có nguồn nước ngọt, ông nghĩ ngay đến việc chia sẻ nguồn nước này với bà con.

Ông liền bỏ ra gần 100 triệu đồng để khoan 2 giếng, xây 2 bể chứa khoảng 50m³ nước, đặt thêm 3 bồn inox (mỗi bồn 1.500 lít), xây dựng thêm 6 giàn lọc… rồi dùng ống dẫn ra cổng cho người dân lấy nước. Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, ông còn mang nước đi xét nghiệm. Kết quả, nguồn nước được kết luận tốt, an toàn, có thể sử dụng để uống, sinh hoạt hằng ngày.

Kinh phí đầu tư ban đầu không nhiều nhưng tiền để duy tu, bảo trì hệ thống lọc này là rất lớn. Hiện nay, cứ hai ngày, hệ thống phải thay ống lọc (mỗi lần thay hết 1,2 triệu đồng). Nguồn kinh phí này đều do nhà thờ và các giáo dân góp sức. Lúc đầu, nhiều người chưa biết đến giếng nước này nhưng đến nay, nhiều cư dân ở Bình Trị Đông và những vùng lân cận ở quận 8, quận 6… cũng sang đây lấy nước về.

Giếng nước đã  giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống của người dân nơi đây. Nhà thờ mở cửa cho người dân vào lấy nước từ 6g đến 21g hằng ngày.

Ông Nguyễn Tấn Thời, ngụ tại 338/516 đường Chiến Lược, quận Bình Tân, cho biết: “Giếng nước này đã giúp những người dân nghèo chúng tôi có nước sạch để dùng.”. Còn em Lê Thị Kim Anh, ngụ tại 43/44, khu phố 8, phường Bình Trị Đông B, chia sẻ: “Ba má em phải đi làm thuê, làm mướn. Nhà có 6 người, nếu mua nước thì tốn kém lắm. Có giếng nước này, cuộc sống nhà em đỡ vất vả hơn”.

Giếng nước đã làm cho gánh nặng trên vai của những lao động nghèo được vơi bớt,  cuộc sống của họ đỡ chật vật.

 THANH LAN
(SGGP 12G)

Tin cùng chuyên mục