Hải “SBC”

Hơn 10 năm “hành hiệp”...
Hải “SBC”

“Ra đường thấy chuyện bất bình, tui không bao giờ bỏ qua”, đó là phát biểu của chàng trai Nguyễn Thanh Hải, thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Với thành tích trên 260 vụ bắt cướp, Hải đã được bà con ở Thủ Dầu Một quý mến tặng cho danh hiệu Hải “SBC”(săn bắt cướp).

Hơn 10 năm “hành hiệp”...

Với thành tích bắt cướp ở trên, Nguyễn Thanh Hải, ông chủ một cửa hàng buôn bán vật liệu ở Phú Hòa thật sự là khắc tinh của bọn tội phạm không chỉ ở quanh thị xã Thủ Dầu Một mà còn khiến bọn tội phạm ở khu vực vùng giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh ngán ngại. Hải nhớ lại - năm 1996, một lần đang đi trên đường, tình cờ Nguyễn Thanh Hải chứng kiến cảnh một phụ nữ bị tên cướp giật mất giỏ xách khiến chị ngã sóng soài xuống đường.

Nhìn chị phụ nữ đau đớn và hoảng sợ, Hải chẳng nghĩ gì hơn là phải bắt tên cướp, lấy lại tài sản cho người phụ nữ tội nghiệp kia. Hải rồ ga phóng xe như bay đuổi theo tên cướp. Người bị hại mừng đến nghẹn lời khi nhận lại tài sản tưởng đã mất và cảm ơn Hải rối rít. Cảm nhận sự hạnh phúc từ những người được cứu giúp trong cơn nguy cấp ấy, Hải thấy mình cần làm nhiều hơn thế. Suốt hơn 10 năm qua, Hải đã gắn mình vào công việc hiểm nguy một cách tự nguyện. Và người dân phường Phú Hòa quen gọi ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng là Hải “SBC”.

Hải “SBC” ảnh 1

Những tội phạm bị Hải “SBC” ghi hình bằng điện thoại di động. Ảnh: Q.L.

Chuyện bắt cướp của Hải thì nhiều, nhưng Hải chỉ kể “nhỏ giọt” khi chúng tôi hỏi về những thành tích đã có.

Hải kể – Có một chiều, khi thấy một thanh niên mắt cứ liếc ngược về phía sau khi y đang chạy thật nhanh chiếc Wave màu đỏ, biển số 93H9-5838. Xe chạy lướt qua nơi Hải đang ngồi. Thấy bộ dạng y khả nghi, nhìn nhanh vào vị trí ổ khóa chiếc xe hắn đang chạy lại không thấy có chìa khóa, Hải liền nhảy lên xe rượt theo. Đuổi theo y một đoạn đường dài Hải mới khống chế được y.

Trước tang vật là cây bẻ khóa và cái ống tiêm trong người, y khai đã trộm xe này ở Bình Phước 2 giờ trước đó, đang trên đường về TPHCM bán lấy tiền mua ma túy. Đối tượng trộm xe là một kẻ nghiện nặng và đã bị nhiễm HIV từ lâu nhưng do bị khống chế nhanh nên y chưa kịp rút kim tiêm y giấu sẵn để chống trả, như đã dự tính.

Hải quan niệm - đã giúp người phải giúp đến nơi, vì thế sau khi giao tên trộm vào công an địa phương, anh lại tự nguyện thực hiện công đoạn thứ hai là liên hệ báo tin cho chủ xe bị mất. Từ địa chỉ trên giấy chủ quyền xe, Hải liên hệ với Trưởng Công an xã Tiến Thành, nơi người bị hại cư ngụ để yêu cầu báo tin mừng cho chủ xe.

Hải “hành hiệp” hơn 10 năm qua nhưng bọn xấu chưa một lần mua chuộc được anh. Như năm 2006, một phụ nữ vào cửa hàng trang trí nội thất Châu Loan (Thủ Dầu Một) vờ xin đổi tiền để làm “ảo thuật” lấy trộm hơn 30 triệu trong tủ tiền. Khi phát hiện, con trai bà chủ cửa hàng gọi điện thoại cầu cứu Hải. Sau khi nắm sơ bộ về diện mạo, phương tiện đi lại của đối tượng, Hải đoán tội phạm sẽ di chuyển về hướng TPHCM.

Chạy về hướng TPHCM, Hải phát hiện người phụ nữ đang thuê xe ba gác máy chở trên đó chiếc xe đạp có diện mạo giống kẻ lừa tiền mà anh đang truy đuổi. Hải áp xe vào bên cạnh cùng lúc anh yêu cầu tài xế thắng xe lại. Chiếc xe vừa dừng bánh, biết đã bị phát hiện, đối tượng tên là Nguyễn Thị Lan (SN 1960, ngụ Đồng Nai) đã nhảy xuống xe “ân cần” đề nghị “biếu” Hải số tiền 30 triệu vừa trộm chỉ xin được thoát thân. Hải đã cương quyết từ chối và giao nộp cả người lẫn tang vật cho công an.

Những hiệp sĩ đường phố

Hải “SBC” ảnh 2

Hải “SBC” (đứng giữa) cùng các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Vẫn biết mỗi lần bắt cướp là một lần đối diện với sự hiểm nguy, nhưng Hải vẫn làm công việc tự nguyện ấy bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với 260 vụ bắt cướp anh đã được bà con ở Thủ Dầu Một yêu quý gọi là Hải “SBC”, anh vẫn khiêm tốn nhận rằng mình đã đổ máu vì “thiếu kinh nghiệm”. Lần ấy, khi nhận lời truy bắt cướp có hung khí vừa gây án, Hải đã “bị xộ”.

Đuổi theo đến hoa mắt mới thộp gáy được tên cướp, vừa lúc ấy thấy một thanh niên khác lăng xăng chạy lại gần Hải ngỡ đó là người dân tới giúp sức nên nhờ anh ta lấy giúp sợi dây để trói tên cướp. Hải không ngờ hắn là đồng bọn nên thay vì lấy dây cho Hải thì y đã rút dao đâm Hải trọng thương để đánh tháo cho đồng bọn. Anh cười cho rằng đó là “cái giá mua kinh nghiệm trong công việc cho anh và các thành viên CLB Phòng chống tội phạm xã Phú Hòa”.

Từ lâu, nhiều người dân ở Bình Dương đã xem số điện thoại di động của Hải là đường dây “nóng” như số của lực lượng 113. Chị Mỹ Hạnh, vợ Hải, là giáo viên ở thị xã Thủ Dầu Một, kể: “Từ khi mới yêu nhau, đang chở em đi chơi mà gặp cướp là anh ấy lập tức bỏ em xuống giữa đường để rượt bắt. Ban đầu em cũng giận lắm, nhưng riết rồi quen. Bây giờ hễ thấy có cướp là em tự động nhảy xuống khỏi xe để ảnh tiện “hành nghề”.

Ngưỡng mộ chí khí của anh Hải, một số anh em thanh niên có lòng hào hiệp ở phường Phú Hòa không ngại gian khó như anh Nguyễn Hơn, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Chinh, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Minh Nhật đã cùng Hải lập nên CLB Phòng chống tội phạm này. Hàng chục năm qua, các anh đã cùng Hải săn bắt cướp và phối hợp với công an truy tìm tội phạm.

Hải cho tôi xem những tên tội phạm được anh chụp đầy nhóc trong chiếc thẻ nhớ dung lượng 2Gb trong điện thoại di động của anh. Đó là những tên tội phạm do anh và thành viên CLB của anh bắt được. Ngoài khả năng võ thuật, sự can đảm, Hải có tố chất bẩm sinh của một chiến sĩ trinh sát. Nhờ thế mà suốt những năm qua Hải “bắt là trúng”.

Hơn 40 tấm bằng khen của các cấp, ngành được anh treo trang trọng trên tường nhà, trong đó hai lần anh được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cạnh đó, sự yêu mến và tin cậy của bà con thị xã Thủ Dầu Một dành cho anh và các cộng sự cũng là món quà, sự động viên mà các anh hết sức trân trọng.

Quý Lâm

Tin cùng chuyên mục