Nét đẹp thường ngày

Hành thiện cứu người

Hành thiện cứu người

9 giờ sáng, gần 100 bệnh nhân đang đợi được khám bệnh và phát thuốc ở Tổ đình Hưng Minh tự (45 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6 TPHCM). Ông Nguyễn Văn Bé, nhà ở Cai Lậy, Tiền Giang, cầm trên tay 4 thang thuốc, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nông dân khắc khổ: “Lần trước tui bị nhức khớp, nhờ có người chỉ dẫn đến đây khám. Được các thầy hỏi bệnh, cho thuốc về nhà uống thấy đỡ quá nên lần này lên TP là ghé liền”.

Chị Huỳnh Hữu Duyên (D17/3531, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) đang được châm cứu trên phần lưng vốn bị nhức mỏi từ lâu, tâm sự: “Tôi châm cứu ở đây hơn một năm, lưng đã bớt đau. Nếu không nhờ nơi đây châm cứu miễn phí thì không biết lấy tiền đâu mà đi phòng mạch…”.

Hành thiện cứu người ảnh 1

Các y sinh đang bốc thuốc. Ảnh: LÊ HẠNH

Còn 1 giờ 30 phút nữa mới kết thúc buổi khám, y sĩ Huỳnh Thủy Hoàng, 61 tuổi, quê ở Bến Lức, Long An, đã làm việc cho tổ đình hơn 40 năm qua, cho biết: “Sáng giờ, tôi khám bệnh cho gần 200 người, trong đó tái khám là gần 100 người, bốc mấy trăm thang thuốc. Bệnh nhân ở xa thì được 4 thang một lần, bệnh nhân ở gần hoặc bệnh nặng thì chỉ phát 2-3 thang mỗi lần, để họ năng đến khám, tiện cho việc theo dõi sức khỏe”.

Lương y Nguyễn Văn Tuy, phụ trách phòng khám ở Tổ đình Hưng Minh tự, cho biết: “Ở đây có 4 lương y, 18 y sinh và 2 người phụ giúp. Mỗi ngày có đến mấy trăm bệnh nhân tới khám. Chúng tôi không phân biệt giàu- nghèo, bà con vùng nào, có bệnh đến cũng được khám, bốc thuốc miễn phí. Chủ nhật và thứ ba hàng tuần là đông bệnh nhân nhất. Như chủ nhật vừa rồi, chúng tôi khám cho 96 bệnh nhân mới, 648 bệnh nhân cũ, bốc gần 2.000 thang thuốc”.

Theo cư sĩ lương y Nguyễn Văn Tuy, Hưng Minh tự hoạt động với tôn chỉ “Phước Huệ song tu”, ngoài việc thờ Phật và nghiên cứu kinh Phật, các cư sĩ còn phải hành thiện - trị bệnh cứu người bất vụ lợi – như là một bổn phận của người tu hành. 

LÊ HẠNH

Tin cùng chuyên mục